Nhậu say, tiện tay cầm điếu cày đập chết bạn

Nhậu say, lời qua tiếng lại Cường và Lập đã xảy ra mâu thuẫn. Tiện tay, Cường vớ chiếc điếu cày của nhà hàng vụt mạnh vào đầu Lập khiến anh này vỡ đầu, chảy máu.

Vào khoảng 17h ngày 15/4, anh Đặng Văn Lập cùng em là Đặng Văn Sơn (39 tuổi hiện ở Hoàng Diệu, thị xã Sơn Tây) và Hoàng Thế Cường (40 tuổi, ở Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) đến quán của anh Vũ Mạnh Quân (Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội) nhậu. Đến khoảng 20h, khi tất cả đều ngà ngà say, mọi người chuyển sang quán bên cạnh uống nước. Rượu vào lời ra, không ai chịu ai, anh Lập và Cường đã xảy ra mâu thuẫn. Tiện tay, Cường vớ chiếc điếu cày của nhà hàng vụt mạnh vào đầu Lập khiến anh này vỡ đầu, chảy máu. Chứng kiến sự việc, chị Vũ Thị Huệ (em gái chủ quán Vũ Mạnh Quân) cho biết:: "Sau khi bị vụt cái điếu cày gây rách đầu, chảy máu, anh ấy vẫn còn rất tỉnh táo. Mọi người đổ sang can ngăn, rồi gia đình em nhờ người đèo xe máy đưa anh ấy đi băng bó vết thương. Không hiểu sao khi ra đến đầu đường ngoài kia, anh ấy lại nhảy xuống, đòi tìm Cường để nói chuyện". Trao đổi với phóng viên, chị Đoàn Thị Quyên (vợ anh Lập) cho biết: Khi nhận được tin báo của anh chồng, chạy đến nơi, chị thấy chồng bất tỉnh, trên đầu máu chảy ra rất nhiều. Anh Lập được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh Lập đã chết. Ngày 17/4, cơ quan công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thế Cường. O.L (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201004/Nhau-say-tien-tay-cam-dieu-cay-dap-chet-ban-1750259/