Nhẹ dạ phải trả giá

Theo ông, sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của con người có thể đo đếm được không?

- Lòng tham vốn không đáy, còn cái sự cả tin đến mức lú lẫn thì… vô hạn, khó mà đo đếm, cân đong được?

- Có đấy! “Thước đo” chuẩn xác là hàng trăm nghìn người mê muội tham gia bán hàng đa cấp, tự móc túi trả tiền cho những món hàng với cái giá cao hơn giá trị thực tế gấp cả trăm lần.

- Tôi có biết “cơn lốc” đa cấp đã cuốn đi bao nạn nhân, cũng may mà tôi không hoa mắt sa vào.

- Ông có biết hiện nay có tới gần 640.000 người tham gia bán hàng đa cấp không? Song chỉ có một số ít bán hàng thực sự. Người tham gia trước dụ dỗ, lừa người tham gia sau và kiếm lời khi bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm với giá cao.

- Thế tại sao cơ quan quản lý không sớm cảnh báo, ra tay trừng phạt những công ty đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, đẩy bao người vào cảnh điêu đứng?

- À, sở dĩ “con bạch tuộc” đa cấp vươn vòi hoành hành là vì ta đã bỏ tội “kinh doanh đa cấp trái phép” trong Bộ luật Hình sự, ông ạ!

- Vậy thì phải đưa ngay tội danh ấy vào luật để “giải cứu” hàng vạn nạn nhân “tiền mất, tật mang”, tan cửa, nát nhà!

- Bộ Công Thương vừa đề xuất sẽ luật hóa tội kinh doanh đa cấp trái phép, thế nhưng đã có vô số người phải trả giá cay đắng vì sự nhẹ dạ, hám lời của mình.

- “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trò lừa đảo, móc túi chẳng chừa ai, quan trọng là mình có tỉnh táo để tránh “sập bẫy” hay không thôi, ông ạ!

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhe-da-phai-tra-gia/728720.antd