Nhếch nhác vạn đò trên sông Hàn

Phải mất tới gần 10 năm, chính quyền TP Đà Nẵng mới giải tỏa được vạn đò lênh đênh trên sông Hàn và vịnh Đà Nẵng. Hàng ngàn hộ dân được lên bờ, nhận đất làm nhà, ổn định cuộc sống lâu dài, an cư lạc nghiệp. Ai có nguyện vọng xin về quê quán, được chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất là giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, phương tiện bảo đảm cuộc sống khi về quê.

Thế nhưng, thời gian qua vạn đò lại tái diễn, gây nhếch nhác trên dòng sông Hàn. Có khoảng hơn 15 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu sống chen chúc trên những chiếc đò mỏng manh che chắn tạm bợ ở gần cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý (cạnh Đảo Xanh, quận Hải Châu) (xem ảnh). Nếu không cương quyết ngăn chặn kịp thời, thì vạn đò lại tái lập sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự, trị an trên khu vực, gây phiền toái, tốn kém nhiều công sức, tiền bạc của Nhà nước. Để ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân làng vạn đò sống trên sông nước tạm bợ, cho họ quay lại về quê hoặc chuyển đổi ngành nghề khác phù hợp, đề nghị cơ quan chức năng ở TP Đà Nẵng sớm kiểm tra, xử lý ngay làng vạn đò này, kẻo tái diễn làng vạn đò 10 năm trước. Bài và ảnh: MỸ KHÊ (TP Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/11/11/11/109507/Default.aspx