Nhét ma túy chỗ hiểm để qua mắt cảnh sát 141

Ngày 8/7, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Câu Đạt (22 tuổi, ở huyện Gia Lâm) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 15h chiều 7/7, tổ công tác Y11/141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng thấy Đạt ngồi sau xe của N.Q.T (17 tuổi, cùng quê) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu dừng kiểm tra.

Ngay khi bị dừng xe, khi T. đang dắt xe vào chốt thì Đạt đi phía sau lén lút móc trong túi ra một vật lạ nhét vào chỗ hiểm phía sau rồi bỏ chạy.

Nguyễn Câu Đạt bị tổ công tác 141 phát hiện khi đang cất giấu ma túy trên người

Phát hiện có điều bất thường nên cảnh sát cơ động ngay lập tức đuổi theo giữ lại. Bị giữ lại, Đạt vội vàng lấy vật lạ ra vứt xuống đường.

Tang vật tổ công tác phát hiện

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định đồ vật mà Đạt nén xuống đường là 01 túi nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Tại trụ sở công an, Đạt khai có 1 tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/nhet-ma-tuy-cho-hiem-de-qua-mat-canh-sat-141-114161