Nhiều người bỏ mặc nữ sinh Sài Gòn bị sàm sỡ giữa ban ngày?
Nhiều người đang xôn xao trước thông tin cho rằng một nữ sinh Sài Gòn bị sàm sỡ giữa ban ngày, trên tuyến đường đông đúc nhưng không ai can thiệp, giúp đỡ.
Đoạn clip dài 27 giây ghi lại chớp nhoáng cảnh được cho là "nữ sinh Sài Gòn bị sàm sỡ":
Những thông tin cho rằng "nữ sinh Sài Gòn bị sàm sỡ giữa ban ngày", kèm theo đoạn clip dài 27 giây ghi lại cảnh chớp nhoáng việc giằng co giữa một thiếu nữ mặc đồng phục thể dục với gã thanh niên khiến dư luận dậy sóng, bày tỏ sự bức xúc khi bé gái bị hại giữa thanh niên bạch nhật, phố xá đông đúc nhưng không nhận được sự giúp đỡ.
Theo đó, chiều qua (12/9), trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên T. đăng tải một đoạn clip dài 27 giây với lời chia sẻ rằng nữ sinh cấp 2 bị sàm sỡ bởi một nam thanh niên giữa ban ngày. Trong khi đó, người đi đường và người dân xung quanh thờ ơ, bàng quan, không ai can thiệp hay giúp đỡ cô gái.
“Mình nhảy xuống khi cô bé đang sợ hãi tột cùng, ôm chặt lấy tay mình luôn miệng nói "chú ơi cứu cháu với", cô bé sau đó được mình nhờ xe ôm chở về nhà, tên kia lủi mất”, chủ tài khoản Facebook đăng clip chia sẻ. Trong phần bình luận của mình, chủ tài khoản T. còn thông tin thêm rằng, bé gái bị gã thanh niên sàm sỡ với những hành động khiếm nhã…
Sự việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình, lo lắng trước hành động của kẻ biến thái, đồng thời lên án những người đi đường bàng quan, vô cảm, không cứu giúp bé gái.
Sáng 13/9, PV Kiến Thứcđã đến nơi xảy ra vụ việc nói trên. Vị trí xảy ra vụ việc cho rằng bé gái bị sàm sỡ nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM và đối diện với cổng trường THPT Hiệp Bình.
Theo quan sát, dọc hai bên đường có nhiều hàng quán, bến xe buýt tuyến số 57 luôn đông đúc người qua lại. Nhiều người khá bất ngờ trước thông tin xảy ra việc nữ sinh cấp 2 bị sàm sỡ ngay khu vực này gây xôn xao dư luận mà họ không hay biết.
Bà H., bán nước giải khát và là người chứng kiến vụ việc khẳng định: “Có thấy sàm sỡ gì đâu. Tôi chỉ thấy gã thanh niên nắm tay lôi kéo, trong khi bé gái dùng dằng, nhưng tôi cho rằng cả hai chắc có sự quen biết”.
Theo bà H., thì lúc đó khoảng gần 13h ngày 12/9, bé gái mặc đồng phục thể dục giống của trường THPT Hiệp Bình cùng người thanh niên từ bên kia băng qua đường đến trước quán nước của mình. Sau đó, hai bên giằng co, cô bé bị nam thanh niên nắm tay níu kéo nên có kêu cứu. Ngay lúc đó, một chiếc xe du lịch chạy tới, người đàn ông trên xe bước xuống can thiệp rồi đón xe ôm nhờ chở bé gái đi; người thanh niên liên quan cũng lẳng lặng bỏ đi và vụ việc diễn ra rất nhanh, không ai chú ý đến.
Trong khi đó, bà C., người bán hàng rong trên vỉa hè trước cổng trường Hiệp Bình, khi nghe qua câu chuyện đã thẳng thắn bày tỏ: "Tôi bán hàng ở đây từ xưa nay, thấy các cháu học sinh như con cháu nên tôi sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra chuyện đánh nhau hay bị xâm hại. Còn chuyện bé gái bị sàm sỡ tôi không thấy vì nếu biết, không bao giờ tôi và những người ở đây bỏ mặc hay làm ngơ".
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Cường, Phó hiệu trưởng trường THPT Hiệp Bình cho biết, vẫn chưa xác định được nữ sinh nói trên có phải là học sinh của trường hay không, dù hình ảnh trên clip, cô gái mặc đồng phục giống của trường.
Cũng trong sáng nay (13/9), chỉ huy công an phường Hiệp Bình Phước đã phối hợp cùng Ban giám hiệu trường THPT Hiệp Bình tiến hành trích xuất camera trên tuyến đường và trước cổng trường để mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.