Nhìn đào tạo trẻ HAGL qua Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu

Liệu công tác đào tạo trẻ của HAGL đang đi đúng hướng như một bộ phận người hâm mộ tin tưởng, hay chỉ đơn thuần là một đội bóng với những đứa trẻ được bảo bọc cho đến khi kết thúc sự nghiệp? Câu hỏi đó biết đâu có thể được trả lời qua nhân vật Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu.

Trong hầu hết các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, nhân vật Quách Tĩnh là "nam chính" rất đặc biệt. "Quách thiếu hiệp" từ bé đã là một đứa trẻ có tư chất tầm thường, thường xuyên bị bảy vị sư phụ của Giang Nam Thất Quái phàn nàn vì học mãi mà võ công không mấy tiến bộ.

Nhưng xin đừng hiểu lầm rằng bài viết có ý so sánh tư chất của cầu thủ trẻ do CLB HAGL đào tạo với Quách Tĩnh. Các cầu thủ trẻ Phố Núi là những sao mai hứa hẹn bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này. Tuy nhiên, giữa họ và Quách Tĩnh lại có những điểm chung ảnh hưởng đến vận mệnh của mình trong tương lai.

Giữa các cầu thủ trẻ HAGL và Quách Tĩnh có những điểm tương đồng.

Dù chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng số phận của Quách Tĩnh thường khiến độc giả cảm thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Một đứa trẻ có tư chất không lấy gì làm nổi trội lại có hồng phúc tề thiên được học những môn võ thượng thừa của giới võ lâm. Trong cuộc đời mỗi người hẳn cũng từng nghe về một ai đó có cơ duyên kỳ ngộ như vậy, được quý nhân phù trợ để thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống.

Thậm chí trong thế giới bóng đá, số phận của các cầu thủ trẻ HAGL cũng không khác biệt nhiều so với Quách Tĩnh. Nếu không có bầu Đức, không được "sinh sau đẻ muộn" để có lứa tuổi phù hợp, có lẽ các em cũng không thể trở thành những cầu thủ đầy tiềm năng như bây giờ. Nếu không có vụ cá cược giữa Khưu Xứ Cơ và Giang Nam Thất Quái, có lẽ Quách thiếu hiệp cũng không thể trở thành một cao thủ võ công cái thế sau này.

Các cầu thủ trẻ HAGL đã may mắn hơn các đàn anh khi sinh ra "đúng thời điểm".

Tuy nhiên, quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm, Quách Tĩnh từ bé đã phải chịu những sức ép rất lớn từ những người chung quanh. Nào là phải báo thù cho cha, bảo vệ danh dự cho bảy vị sư phụ của mình, rồi phải giữ lời hôn ước với Thành Cát Tư Hãn. Ai cũng chê bai, dè bỉu, đánh giá Quách Tĩnh là một "gã khờ", nhưng thật sự anh có "khờ" không?

Tôi có thể mạnh dạn trả lời không! Đơn giản chỉ vì Giang Nam Thất Quái đã dạy anh sai cách. Họ đã cố ý nhồi nhét bảy môn võ công khác nhau vào trong người Quách Tĩnh, và cho rằng như vậy sẽ biến anh trở thành một cao thủ tinh thông các loại võ thuật. Nhưng họ đã quên rằng chính võ công của mình đã không phải là tuyệt học, lại nhồi nhét vào đầu một đứa bé, gây ra áp lực cho nó.

Cho dù là người thông minh cách mấy thì việc tinh thông cùng lúc bảy loại võ công khác nhau là điều không tưởng. Và Đan Dương Tử Mã Ngọc là người đầu tiên đã nhận ra điều đó khi ông truyền thụ bí quyết nội, khinh công cho Quách Tĩnh. Từ đó, "Tĩnh Nhi" mới bắt đầu có sự tiến bộ trong việc luyện võ do có nền tảng nội công vững chắc, khiến các sư phụ cũng phải bất ngờ.

Đối với các cầu thủ trẻ của HAGL cũng như vậy. Từ khi "nhập môn", họ đã phải chịu một sức ép kinh khủng từ bầu Đức, các HLV cho đến NHM. Cả nước đã dồn hết niềm tin yêu hy vọng cho họ, khiến họ không thể trưởng thành một cách bình thường.

Chỉ cần một sai lầm nho nhỏ, hay vài lần xuống phong độ, họ phải xác định tư tưởng sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của thế giới xung quanh, vì họ bị bắt buộc phải biến những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Còn giấc mơ, mong muốn của họ là gì? Chắc chả ai quan tâm!

Nhưng cũng vì vậy mà họ phải chịu sức ép cực lớn đến từ sự kỳ vọng.

Họ phải gồng gánh danh dự của CLB đã nuôi dưỡng mình từ khi mới 19, 20 tuổi. Phải cắn răng đá nhiều vị trí trái sở trường của mình. Khi nội công căn cơ (tức thể lực) chưa vững, họ đã phải thi đấu như những "cao thủ" chuyên nghiệp thật sự. Và khi xuống phong độ hay gặp khó khăn vì quá tải thì những gì họ nhận được là những chê bai, dè bỉu, hệt như những gì Quách Tĩnh phải chịu đựng trong Anh Hùng Xạ Điêu.

Nhưng cuối cùng, vì để giết Hoàng Nhan Hồng Liệt báo thù cho cha mà Quách Tĩnh đã giúp Thành Cát Tư Hãn đánh bại Hoa Thích Tử Mô, tạo điều kiện cho Mông Cổ lớn mạnh và xâm lược Đại Tống sau này. Có thể thấy, những áp lực mà Quách Tĩnh phải chịu như báo thù cho cha, bảo vệ danh dự cho các sư phụ, thành thân với công chúa Hoa Tranh, đều không còn mấy ý nghĩa trong cuộc đời Quách Tĩnh. Thay vì vậy, Quách đại hiệp đã chọn sống một cuộc đời đáng tự hào cùng nữ hiệp Hoàng Dung, bỏ đi hết những ân thù anh đã phải gánh trên vai từ khi còn nhỏ.

Và sức ép đó đang dần bóp nghẹt các cầu thủ này.

Vậy nên, chỉ các cầu thủ trẻ HAGL mới biết rõ nhất những gì là tốt nhất với bản thân mình, với sự nghiệp của mình, không phải bất kỳ ai khác như Giang Nam Thất Quái, cha mẹ hay võ lâm thiên hạ. Mọi ý kiến đóng góp chỉ mang tính chất tham khảo. Họ đã trưởng thành và có thể quyết định cuộc đời của mình.

Quách Tĩnh trong lịch sử

Trong truyện Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ và Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, Quách Tĩnh là nhân vật trung thực, thật thà, dũng cảm, học được võ công của nhiều cao thủ và trở thành Bắc Hiệp trong "thiên hạ ngũ tuyệt". Quách Tĩnh có công lớn trong việc bảo vệ thành Tương Dương chống quân Mông Cổ. Khi thành bị phá, vợ chồng Quách Tĩnh – Hoàng Dung đã tự vẫn. Tuy nhiên, trong thực tế, Quách Tĩnh (? – 1169 hoặc 1273) là binh sĩ của Lữ Văn Đức, quan An phủ sứ vùng Kinh – Hồ cuối đời Nam Tống. Quách câu kết với đạo sĩ tên Hoàng Dược Sư, tự xưng là luyện được thần thông, có thể làm phép điều khiển thần binh, thần tướng đánh đuổi quân Mông. Lữ Văn Đức rất tin tưởng Quách, ban cho quan chức. Quách lén đi các vùng, chiêu mộ bọn du thủ du thực làm "lục đinh, lục giáp", lại nói rằng: "Chỉ cần 300 quân có thể đuổi hết quân Mông". Sau đó, Quách khai thành giao chiến, cùng Hoàng Dược Sư ngồi làm phép. Khi quân Mông tràn vào thành như ong vỡ, Lữ Văn Đức than: "Làm lỡ việc quốc gia là ngươi, làm lỡ việc quốc gia cũng là ta!", rồi chém đầu Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư, sau đó tự vẫn.

Theo Wikipedia

Video: Liệu thành công này sẽ kéo dài bao lâu?

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 15:11 02/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhin-dao-tao-tre-hagl-qua-quach-tinh-trong-anh-hung-xa-dieu-d382682.html