Nhìn lại bán kết EURO 2016: 'Bồ bí hiểm, Pháp gặp may'!

Nhìn lại vòng bán kết Euro 2016, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhận định: “Có thể thấy rõ Bồ Đào Nha ngày càng hoàn thiện, trưởng thành hơn qua từng trận. Đến trước trận chung kết, họ vẫn còn rất… bí hiểm. Trong khi đó, Pháp đã gặp may mắn khi vượt qua Đức rạng sáng 8.7”…

Tiếc cho Đức

Rạng sáng qua, chủ nhà Pháp đã thắng Đức 2-0 nhờ cú đúp của chân sút Griezmann ở trận bán kết 2. Chia sẻ với Dân Việt sau trận đấu, BLV Vũ Quang Huy nói: “Đức là đội bóng rất toàn diện ở giải lần này, đáng tiếc là trước cuộc đọ sức với Pháp, họ lại mất tiền đạo Gomez vì chấn thương. Không có tiền đạo thực thụ, lối chơi tấn công của Đức đã không còn đủ độ “sát thương”. Theo quan điểm của tôi, huấn luyện viên (HLV) Loew đã mắc sai lầm khi quá tin dùng Muller. Với tư duy của người Đức, họ có niềm tin về đẳng cấp của cầu thủ. Nhưng rõ ràng, Muller đã đem đến sự thất vọng”.

Đội tuyển Đức đã dừng bước ở bán kết Euro 2016 trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Ảnh: uefa.com.

Theo BLV Quang Huy, nói như vậy không có nghĩa là Pháp không xứng đáng vào chung kết: “Đi từ vòng bảng đến trước trận bán kết, các học trò HLV Deschamps đã “vỡ” ra rất nhiều điều. Trận thắng đậm Iceland 5-2 ở tứ kết đã giúp HLV Deschamps tìm ra “công thức chiến thắng” và ông đã dùng chính bộ khung này để vượt qua Đức. Các tuyển thủ Pháp càng chơi càng ăn ý hơn, chân sút Griezmann đang đạt phong độ cao, đặc biệt là với sự trợ giúp của thần may mắn, Pháp đã có mặt ở trận chung kết”.

Chia sẻ với ý kiến của BLV Vũ Quang Huy, cựu tuyển thủ Vũ Hồng Việt hiện đang dẫn dắt U17 Hà Nội T&T nói: “Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào tuyển Đức ở giải lần này nhưng giờ thì không được xem họ đá chung kết rồi. Hàng tiền vệ của Đức vẫn kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận rất tốt nhưng thiếu những pha chọc khe tinh tế, hiểm hóc như những trận trước. Đã thế họ lại không không có tiền đạo đủ sắc để tạo ra khoảng trống, tận dụng thời cơ. Cũng phải nói thêm là Pháp đã tổ chức phòng ngự rất tốt, có đấu pháp hợp lý để hạn chế sức mạnh của Đức”.

Lần đầu lịch sử

Nhận định về những bước đi của Ronaldo cùng Bồ Đào Nha tại giải lần này, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ: “HLV Fernando Santos đã chứng minh được khả năng “liệu cơm gắp mắm”, tính thực dụng của mình. Cũng như Hy Lạp thời điểm năm 2004, Bồ Đào Nha tại Euro 2016 càng đá càng hoàn thiện hơn sau những vấp váp, va đập từ vòng bảng tới vòng loại trực tiếp. Bên cạnh Ronaldo đã sung sức trở lại, các “vệ tinh” xung quanh anh ta như Nani, Joao Mario, Renato Sanches… cũng đang có trạng thái, phong độ ấn tượng. Điều đáng ngại là đến lúc này, người ta vẫn có cảm giác Bồ Đào Nha chưa “thoát” được hết sức mạnh bên trong của mình. Và không biết họ sẽ còn làm được điều gì nữa trong trận chung kết”.

Về phần mình, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng bày tỏ: “Pháp và Bồ Đào Nha rõ ràng không phải 2 đội mạnh nhất tại Euro 2016 nhưng họ vào đến chung kết cũng hoàn toàn xứng đáng khi biết tận dụng triệt để cơ hội của mình. Điểm làm nên thành công của Pháp và Bồ Đào Nha là qua từng trận đấu, họ không ngừng tìm tòi, “làm mới”, khám phá khả năng của mỗi cầu thủ, thay đổi ý đồ chiến thuật cho phù hợp với từng đối thủ. Euro lần này là giải đấu đề cao sức mạnh tập thể nhất từ trước tới nay. Trận chung kết rất khó đoán nhưng nếu Pháp tự cho mình cái quyền chơi áp đặt thì rất có thể sẽ có bất ngờ. Cá nhân tôi mong Bồ Đào Nha được trải nghiệm cảm giác lần đầu lên đỉnh châu Âu”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhin-lai-ban-ket-euro-2016-bo-bi-hiem-phap-gap-may-692673.html