Nhìn lại chặng đường vào Bán kết AFF Cup của 4 đội tuyển

Với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá rất cao nhưng Indonesia và Myanmar cũng cho thấy vì sao họ xứng đáng có vé vào Bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chạy khởi động cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước trận với Indonesia. Ảnh: TTXVN

* Indonesia

Thành tích: Thua - Hòa - Thắng

Ngôi sao Boaz Solossa: Chơi ở vị trí tiền đạo lùi, Boaz gây ấn tượng mạnh bằng những cú ra chân hiệu quả. Cầu thủ này đã ghi bàn vào lưới của Thái Lan và Philippines.

Một năm trước, Indonesia không nghĩ rằng họ có thể được dự AFF Suzuki Cup 2016 do án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Nhưng họ đã trở lại và thể hiện sự khác biệt sau những màn trình diễn vừa qua. Ở trận ra quân, Indonesia đã chơi tốt dù để thua Thái Lan 2-4. Tiếp theo, đội quân của huấn luyện viên (HLV) Alfred Riedle đã 2 lần dẫn trước chủ nhà Philippines dù kết quả sau đó lại chỉ là trận hòa 2-2.

Gặp Singapore trong trận "chung kết" của bảng B, Indonesia bị dẫn trước sau pha làm bàn của Khairul Amri nhưng họ lại lội ngược dòng ngoạn mục để có chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào Bán kết.

Indonesia đã cho thấy sự nhiệt huyết và quyết tâm cao độ ở giải đấu này. Tuy nhiên, điểm yếu của họ là khả năng phòng ngự khu vực vẫn chưa được cải thiện. Nếu muốn bước lên bục vinh quang ở AFF Suzuki Cup năm nay, Indonesia cần phải duy trì được sự tập trung cao nhất ở hàng thủ.

* Myanmar:

Thành tích: Thua - Thắng - Thắng

Ngôi sao Aung Thu: Khi Aung Thu có bóng trong chân, anh sẽ tạo ra sự khác biệt trong mọi tình huống. Sẽ rất khó cho cầu thủ nào nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt "ngòi nổ" của Myanmar.

Với sự ủng hộ tuyệt đối từ các cổ động viên nhà, Myanmar đã đáp ứng kỳ vọng với chiến tích lần thứ 2 lọt vào Bán kết AFF Suzuki Cup, sau lần đầu năm 2004. Với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ vừa dự giải U20 thế giới, Myanmar đã thua 1-2 trước Việt Nam ở trận ra quân.

Sau đó, họ có chiến thắng 3-1 trước Campuchia dù bị thủng lưới từ khá sớm. Trước Malaysia ở trận cuối cùng, Myanmar cần một trận hòa là đủ để vào vòng Bán kết. Nhưng họ đã làm được nhiều hơn thế với chiến thắng 1-0.

Sẽ rất khó khăn cho Myanmar khi đối thủ của họ ở Bán kết là Thái Lan. Nhưng khi đã vào tới vòng Bán kết, Myanmar cũng hiểu họ cần phải làm gì để thỏa giấc mơ lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

* Thái Lan:

Phong độ: Thắng - Thắng - Thắng

Ngôi sao Sarawut Masuk: Sarawut như một viên ngọc quý trong tay của HLV Kiatisuk. Tài năng của anh đã được thể hiện qua những bàn thắng mang tính chất quyết định vào lưới của Singapore và Philippines. Báo chí Thái Lan gọi Sarawut là "mũi tên không phổi".

Thái Lan vẫn trình diễn một lối chơi hoàn hảo. Đội quân của Kiatisuk, cho thấy họ đẳng cấp hơn hẳn các đối thủ khác trong khu vực. Dù cho phần lớn đội chính nghỉ trong trận đấu cuối cùng với Philippines, Thái Lan vẫn duy trì được thành tích toàn thắng.

Đương kim vô địch Đông Nam Á bước vào AFF Suzuki Cup 2016 sau khi có trận hòa ấn tượng 2-2 với Australia ở vòng loại World Cup. Đội bóng này hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Trận ra quân, Thái Lan dễ dàng đánh bại Indonesia 4-2. Tiếp đó, trước một Singapore phòng ngự kiên cường, họ có chiến thắng 1-0 với pha lập công của Sarawut ở phút 89.

Teerasil, Sarach Yoohen, Chanathip Songkrasin và Tanaboon Kesarat đang là những cầu thủ hay nhất ở AFF Suzuki Cup này. Chính bởi chiều sâu đội hình nên Thái Lan không quá lo lắng nếu mất người vì chấn thương hay thẻ phạt.

* Việt Nam:

Thành tích: Thắng - Thắng - Thắng

Ngôi sao Lê Công Vinh: Dù đã 32 tuổi nhưng thủ quân của tuyển Việt Nam vẫn đang để lại dấu ấn đậm nét lên lối chơi của đội tuyển quốc gia. Anh đóng góp 2 bàn thắng (trong tổng số 5 bàn của tuyển Việt Nam) ở giải đấu này và tiến gần tới kỷ lục trở thành chân sút tốt nhất trong lịch sử AFF Suzuki Cup.

Dự giải đấu với tư cách ứng cử viên cho ngôi đầu bảng B, tuyển Việt Nam đã chứng tỏ mình hoàn thiện hơn so với hai giải đấu trước. Cho đến lúc này, đội quân của HLV Hữu Thắng thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của bảng B.

Họ thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar sau đó có chiến thắng quan trọng trước Malaysia bằng bàn thắng đẳng cấp của Trọng Hoàng ở phút 80. Dù chỉ cần 1 trận hòa trước Campuchia ở lượt cuối cùng nhưng Việt Nam vẫn thắng 2-1 trong thế trận bị mất người từ ngay phút thứ 6 (Đình Luật nhận thẻ đỏ).

Việt Nam vẫn chưa quên bài học năm 2014 khi thắng 2-1 trước Malaysia ở trận Bán kết lượt đi nhưng lại thua đau 2-4 trong trận lượt về ở Mỹ Đình. Điều đó buộc họ phải cẩn trọng trước Indonesia ở hai trận Bán kết sắp tới.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/nhin-lai-chang-duong-vao-ban-ket-aff-cup-cua-4-doi-tuyen-20161203121123414.htm