Nhìn từ danh sách Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia: Chờ “phù thủy” Calisto “làm phép”

Danh sách tập trung đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) Việt Nam mới được HLV Calisto công bố gây ra khá nhiều bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Nhiều người không khỏi băn khoăn khi ông Calisto gọi khá nhiều cựu binh và những cầu thủ không có phong độ cao nhất. Thứ nữa, không có bất kỳ tên của ngoại binh nhập quốc tịch nào được trao cơ hội lần này, dù đa số họ đã có một mùa giải rất thành công. Nhìn vào đội hình như vậy ai cũng cảm thấy lo lắng, đành chờ đợi vào khả năng “làm phép” của “phù thủy” Calisto.

Quá khó để xây dựng 1 đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại Những chiến binh già nua Có thể hiểu rằng HLV buộc phải chia bớt quân số cho đội tuyển Olympic nên việc trẻ hóa ĐTQG là rất khó trong thời điểm này. Trong khi đó, mùa giải 2010 kết thúc nhưng để tìm ra một vài gương mặt trẻ đủ khả năng thuyết phục HLV Calisto là chuyện không hề đơn giản. Những nhân tố mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, mà nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cuối năm nay thì đâu có thể đùa được. Vậy là không còn cách nào khác HLV Calisto buộc phải gọi hàng loạt những tên tuổi cũ, thậm chí gọi cả những cầu thủ từng lầm lỡ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên những “cựu binh” này cũng để lại dấu chấm hỏi to đùng về khả năng hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của họ phía trước. Thử nghĩ lại xem, ở ĐT.Long An, Minh Phương, Tài Em vẫn “cày” chăm chỉ, nhưng đã không còn giữ được năng lượng sáng tạo vì có tuổi. Ở B.Bình Dương, những Vũ Phong, Quang Thanh... đều đã cùng đội bóng trải qua một mùa giải quá nhiều rối loạn. Còn ở V.Ninh Bình, những Việt Thắng, Như Thành đã không còn là chính mình, thậm chí họ còn là những nhân tố tạo ra sự đi xuống của đội bóng mùa giải qua. Ngay cả việc gọi trở lại Văn Quyến, Văn Trương, Xuân Thành, Huy Hoàng-những cầu thủ từng lầm lỗi cũng kéo theo nhiều suy nghĩ trái chiều. Có thể HLV Calisto tạo cơ hội cho họ làm lại, nhưng không ít người cho rằng phong độ của những cầu thủ này trong mùa giải vừa qua chưa thực sự nổi bật, lên tuyển sẽ khó mà cạnh tranh nổi vị trí. Tất cả tạo nên cái cảm giác về một đội hình già nua khiến nhiều người phải lo lắng. Lo nhất hàng công Nếu như hàng hậu vệ và tiền vệ đều có dáng dấp của những thủ lĩnh thì hàng công của (Đội tuyển Việt Nam) ĐTVN qua bản danh sách tập trung lần này sẽ là nỗi lo lớn nhất. Lối chơi sử dụng 1 tiền đạo đúng nghĩa luôn được HLV Calisto ưa thích kể từ khi ông nắm quyền dẫn dắt ĐTVN. Nếu như cách đây 2 năm, khi mà ĐTVN giành ngôi vô địch AFF Cúp, HLV Calisto luôn có trong tay ít nhất 2-3 tiền đạo có thể chơi tốt trong 90 phút thì trong lần bảo vệ ngôi vô địch năm nay, việc giải quyết nhân sự ở tuyến tiền đạo chắc chắn sẽ là bài toán khó nhất với HLV người Bồ Đào Nha. Có lẽ trường hợp mà HLV Calisto kỳ vọng nhất hồi đầu mùa giải chính là tiền đạo số 1 Lê Công Vinh. Thế nhưng chấn thương đã khiến tiền đạo này gần như chắc chắn không thể trở lại kịp. Trong trường hợp đó, Quang Hải sẽ khiến cái đầu của HLV Calisto nhẹ đi đôi chút. Tiền đạo đội K.Khánh Hòa đã có một mùa giải thành công. 13 bàn sau 25 trận, một con số đâu phải thường với một tiền đạo nội, nhất là trong tình cảnh tiền đạo ngoại binh được các đội ưu tiên hàng đầu tại V.League hiện nay. Tuy nhiên, có một vấn đề là, chưa bao giờ HLV Calisto xếp Quang Hải chơi cao nhất trong đội hình yêu thích 4-5-1, như một trung phong đúng nghĩa. Cùng lắm Quang Hải chỉ đá như một tiền vệ cánh nhô cao so với hàng tiền vệ 5 người giăng ngang mà thôi. Vì vậy, HLV Calisto vẫn phải cần 1 tiền đạo đá cao nhất. Trong số ít ỏi tiền đạo còn lại của ĐTVN, dường như Việt Thắng gần như sẽ là lựa chọn số 1, dù cầu thủ này chưa chứng tỏ được gì nhiều ở mùa giải năm nay. Một gương mặt nữa cũng từng nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của HLV Calisto là Sỹ Mạnh. Tuy nhiên, từ hồi Việt Thắng về Ninh Bình, Sỹ Mạnh bị đẩy xuống đá tiền vệ và mất luôn phong độ. Đang có những dấu hiệu hồi sinh sau khi Mạnh “Kanu” được trả về vị trí cũ trong màu áo của Xuân Thành Hà Tĩnh, nhưng rõ ràng, Sỹ Mạnh giờ đây chỉ được xếp ở “loại 2”. Trong khi đó Văn Quyến cũng chỉ được chờ đợi vào nỗ lực chiến thắng bản thân, hơn là đòi hỏi về chuyên môn của tiền đạo này. Quá khó với công việc “đãi cát tìm vàng” cho hàng công của ĐTQG cũng như xây dựng một đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Thôi thì đành chờ vào tài năng của HLV Calisto mà thôi. VIÊT AN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16850&menu=1424&style=1