Nhìn từ danh sách ĐTVN: Ăn mày dĩ vãng

Ngoại trừ thủ môn Mạnh Dũng, không có bất cứ một tân binh nào đúng nghĩa trong danh sách 27 tuyển thủ mà HLV Calisto vừa công bố. Chi tiết này có đôi chút thất vọng bởi từ sau Tiger Cup 2002, như một sự mặc định, cứ mỗi dịp ĐT tập trung người ta đều kỳ vọng vào việc ông Calisto có thể tìm ra một ngôi sao mới.

Từ Tài Em - Minh Phương đến Minh Châu - Quang Hải Trước khi đi vào lịch sử ĐTVN như HLV thành công nhất, ấn tượng lớn nhất về ông Calisto ngoài 2 chức vô địch V-League cùng ĐT.LA, là khả năng phát hiện, khai thác nhân tài. Năm 2002, khi ông Calisto lần đầu nắm ĐTVN, lúc đó không ai tin ĐT chơi được ở Tiger Cup, bởi một năm trước đó, lứa kế cận là U23 đã tỏ ra bạc nhược ở SEA Games 2001, trong khi những Hồng Sơn, Hữu Đang đã giải nghệ. Nghi ngờ càng lớn thêm khi ông Calisto cho gọi những cầu thủ hoặc đã già (Huỳnh Hồng Sơn) hoặc vô danh (Trường Giang, Tài Em, Trịnh Xuân Thành, Minh Phương). Nhưng thực tế là chính những cầu thủ kể trên đã giúp ĐTVN có được một kỳ Tiger Cup thành công. Nhờ có HLV Calisto, Minh Châu (5) đã trở thành một trụ cột ở tuyến giữa ĐTVN Chiếc HCĐ Tiger Cup 2002 lấp lánh hình bóng của Calisto, nhưng năng lực của ông thầy người Bồ lại được thừa nhận ở một khía cạnh khác. Sau Tiger Cup 2002, Tài Em, Minh Phương, Trường Giang và phần nào là Trịnh Xuân Thành nổi lên như những ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Đến AFF Cup 2008, HLV Calisto tiếp tục biến những cầu thủ chưa nổi danh thành ngôi sao. Tiền đạo Quang Hải từng bị HLV Alfred Riedl loại khỏi U23 một năm trước đó, nhưng ở AFF Cup, dù chỉ là quân bài dự bị song chính Hải với bàn thắng vào lưới Singapore ở bán kết, là một trong những cầu thủ hay nhất. Minh Châu của XM.HP là một ví dụ khác. Chưa từng được gọi vào ĐTVN vì bị đánh giá là "không thể chuyền nổi quả bóng dài 30m" nhưng dưới tay Calisto, Châu đã chơi tuyệt hay và trở thành một chiếc "máy quét" đúng nghĩa ở hàng tiền vệ. Từ Tài Em, Minh Phương tới Minh Châu, Quang Hải, nói không quá, HLV Calisto đã có công phát hiện những viên ngọc thô và biến họ thành những ngôi sao cho bóng đá Việt Nam. Và ăn mày dĩ vãng Như một sự mặc định, cứ mỗi khi HLV Calisto công bố danh sách ĐTVN, người ta lại hy vọng sẽ có những Minh Phương, Tài Em hay Minh Châu, Quang Hải mới. Ngôi sao mới phải từ những phát hiện mới, nhưng nếu nhìn vào danh sách 27 cầu thủ, mà Calisto vừa công bố thì có lẽ sẽ khó mà xuất hiện những Tài Em mới, Minh Phương mới ở lần này. Trừ thủ môn Mạnh Dũng (đã 30 tuổi) thì 25 cầu thủ còn lại đều là những gương mặt đã từng được ông thầy người Bồ để ý ở những lần tập trung trước. Không có tân binh nhưng cựu binh thì góp mặt rất nhiều. Văn Quyến, Văn Trương, Huy Hoàng là những trường hợp điển hình nhất. Có bất thường hay không khi mà HLV Calisto, người luôn muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ mới, lại trọng dụng những gương mặt cũ? Cần phải thừa nhận rằng, cách chọn người của ông Calisto xuất phát từ thực trạng "nhân tài như lá mùa thu" của BĐVN. Trong hoàn cảnh ấy thì việc dựa vào những cựu binh từng tỏa sáng trong quá khứ là sự lựa chọn an toàn hơn cả?! Khang Niên

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100903083932370t0/nhin-tu-danh-sach-dtvn-an-may-di-vang.htm