NHM Iceland rầm rộ xuống phố đón người hùng Euro 2016

Dù thua trận trở về, nhưng với những gì các chàng trai Iceland làm được tại VCK Euro 2016 diễn ra trên đất Pháp, họ xứng đáng là người hùng. Đất nước Iceland cùng nhau chào đón ĐTQG trong niềm tự hào khi diễu hành quanh thành phố Reykjavik.

Tuyển Iceland đến Euro 2016 đại diện cho một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, chỉ với 332.529 dân. Đồng nghĩa họ được đánh giá là đội yếu, không đáng lưu tâm. Tuy nhiên, Iceland đã làm nên kỳ tích, gây ấn tượng cực mạnh tại Pháp.

Họ đã xếp thứ 2 bảng F, đứng trên cả “người khổng lồ” Bồ Đào Nha. Tại vòng 1/8, Iceland được đánh giá có rất ít cơ hội trước tuyển Anh nhưng rồi đã xuất sắc vượt qua để có mặt ở tứ kết trước khi thua chủ nhà Pháp.

Các ngôi sao của ĐT Iceland ngồi trên một chiếc xe buýt 2 tầng, cùng các CĐV cất cao lời bài hát “Huh” – một bài hát nổi tiếng ca ngợi tinh thần chiến binh của những người Viking.

Thành tích của Iceland tại Pháp giải thích vì sao họ được chào đón như người hùng khi trở về quê hương. Trong suốt chuyến diễu hành, đồng trợ lý Lars Lagerback, cùng HLV Heimir Hallgrimsson đều không giấu được niềm vui và lòng tự hào tột độ.

Lagerback chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Bạn có cảm nhận được cảm giác đó. Khi quay trở về, bạn thấy hàng nghìn người đứng kín trên đường phố chào đón bạn”.

Thủ tướng Iceland Sigurdur Ingi Johannsson cũng có mặt trong buổi diễu hành. Ông dành những lời chúc có cánh cho ĐTQG: "Chuyện cổ tích vẫn còn tiếp diễn. Chiến tích hiếm có này đã giúp đoàn kết dân tộc chúng ta lại như những gì mà các anh đã làm trên sân bóng. Các anh chính là kho báu của quốc gia”.

Hải Khánh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/nhm-iceland-ram-ro-xuong-pho-don-nguoi-hung-euro-2016-188-137924.html