Nhói lòng trẻ thơ đưa tang mẹ

(Kienthuc.net.vn) - Người mẹ trẻ ra đi sau vụ tai nạn chìm đò thảm khốc để lại cho chồng 3 đứa con thơ trong cảnh nghèo nàn, cơ cực.

Chị Thị Cươi (31 tuổi, bên trái ảnh)) và mẹ của mình, bà Thị Hân cùng 5 người phụ nữ đồng bào dân tộc S'tiêng (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tử nạn trong vụ chìm đò trên sông Măng (giáp biên giới Việt Nam-Campuchia) chiều ngày 23/10

Chị Cươi ra đi để lại cho chồng 3 đứa con thơ còn nhỏ dại là cháu Thị Tâm (12 tuổi-ngoài cùng bên trái), Điểu Chung (10 tuổi-giữa) và Thị Tam (7 tuổi).

Ba đứa trẻ thơ người dân tộc nghèo vốn đã thiếu thốn về vật chất nay lại chịu cảnh sớm mất đi tình mẫu tử.

Anh Điểu Tòng (chồng chị Cươi) và con gái lớn đau đớn chuẩn bị đưa tiển chị Cươi về nghĩa địa trong buổi chiều tà chốn núi rừng biên giới

Còn gì đau lòng hơn khi thấy hình ảnh cháu gái 10 tuổi người dân tộc S'tiêng đứng dựa vách nhà dõi mắt nhìn quan tài mẹ đang được đưa ra khỏi nhà đem đi chôn xuống đất.

... và em kéo vạt áo chùi dòng nước mắt tuông trào khẽ gọi: "Mẹ ơi..."

"Mẹ ơi sao nỡ bỏ chúng con như vậy..."

Người cha trẻ cũng hoàn toàn suy sụp

Ba đứa trẻ thơ nghẹn ngào đưa mẹ về lòng đất

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhoi-long-tre-tho-dua-tang-me-275131.html