Như là một phụ nữ!

PN - Một chiếc máy bay chở hành khách đang trên hành trình băng qua những cánh đồng, bỗng lọt vào khu vực bão táp dữ dội. Máy bay bị va đập khủng khiếp bởi cơ man nào là mưa đá, gió và sấm sét.

Hành khách trên chuyến bay đều hoảng hốt, la hét thất thanh. Họ chắc chắn rằng, máy bay sẽ bị nổ tung và mọi người đều sẽ chết. Trong cơn hoảng loạn đó, bỗng một cô gái nhảy cẫng lên: "Tôi không thể chịu đựng tình trạng này thêm nữa. Tôi không thể chỉ ngồi đây và chờ chết như một con vật bị gắn chặt vào chiếc ghế. Hãy để tôi chết ít nhất như là một phụ nữ. Có người đàn ông nào ở đây đủ can đảm, giúp tôi đạt được ước muốn đó không?". Ngay lúc ấy, có một cánh tay giơ lên ở hàng ghế cuối của máy bay và một người đàn ông vạm vỡ đứng dậy rồi tiến về phía cô gái. Khi vừa đến chỗ cô gái ngồi, anh ta liền cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. Dưới ánh sáng chớp lòe của sấm chớp lúc ấy, cô gái thấy các múi cơ bắp trên cơ thể anh ta nổi lên cuồn cuộn. Người đàn ông tay cầm chiếc áo sơ mi, đứng trước mặt cô gái và nói lớn: "Tôi có thể giúp cô cảm thấy như là một phụ nữ trước khi chết. Cô thích chứ?". Cô gái hăm hở gật đầu. Ngay lập tức, người đàn ông trao chiếc áo sơ mi cho cô gái và nói: "Đây, hãy... ủi nó đi!". Ngây Ngô (http://www.jokesandhumor.com/jokes/136.html)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2010/Pages/nhu-la-mot-phu-nu.aspx