Những 'bẫy'du lịch nên tránh khi đến Châu Âu

Bạn cần thông minh trong việc lựa chọn điểm đến khi đi du lịch để không lãng phí thời gian, tiền bạc hay đổi lại những trải nghiệm không đáng có.

Tranh nàng Mona Lisa, Paris (Pháp): Để được tận mắt chiêm ngưỡng bức họa nổi tiếng bạn sẽ phải xô đẩy trước một đám đông khách du lịch hiếu kỳ khác.

Đi thuyền Gondola, Venice (Ý): Giá cho một lần thưởng thức toàn cảnh thành phố Venice từ con thuyền Gondola thường rất cao, và nó còn cao hơn nếu bạn yêu cầu người lái thuyền phục vụ ca nhạc.

Tượng cậu bé đi tè Manneken Pis, Bussels (Bỉ): Thay vì phải chen chúc tại điểm tham quan này bạn có thể lựa chọn điểm đến  mới lạ và ít đông đúc hơn gần đó – một cô gái đang … đi tiểu vào đài phun nước trong tư thế ngồi.

Tháp Eiffel, Paris (Pháp): Bạn nên chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm về ngọn tháp, nhưng đừng mất thời gian và tiền bạc để xếp hàng cả tiếng đồng hồ leo lên đài quan sát trên đỉnh tháp. Bạn có thể chụp toàn cảnh Paris từ đây nhưng lại mất chính hình ảnh của ngọn tháp nổi tiếng này.

Tượng “Nàng tiên cá bé nhỏ”, Copenhagen (Đan Mạch): Bức tượng chỉ cao 1,3m nhưng luôn thu hút rất đông khách du lịch vây quanh chỉ để chụp bằng được bức ảnh của nó.

Moulin Rouge, Paris (Pháp): Khu phố ăn chơi sầm uất này đã bước qua thời kỳ hoàng kim của nó. Hiện tại, đây chỉ là điểm du lịch thương mại với nhiều cách để “móc túi” khách du lịch.

Đá Blarney, Ireland: Truyền thuyết kể rằng, nếu hôn hòn đá bạn sẽ nhận được một món quà từ thượng đế. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nó chính là nguyên nhân gây bệnh về da, thậm chí nhiều người dân địa phương còn đi tiểu trên hòn đá để trêu đùa khách du lịch.

Stonehenge, Wiltshire (Anh): Rất nhiều người phàn nàn rằng họ không được đến gần di sản này vì có quá nhiều cửa hàng quà tặng, phí vào cửa hay những tour du lịch xe bus. Vì vậy bạn nên ngắm nhìn nó khi đang lái xe trên đường hơn là dừng lại và đến tận nơi quan sát.

Checkpoint Charlie, Berlin (Đức): Bạn có thể tìm đến bảo tàng DDR để có nhiều trải nghiệm thú vị thay vì chỉ đứng đây và chẳng làm gì cả.

Phố La Rambla, Barcelona (Tây Ban Nha): Đừng lãng phí thời gian để đi dạo trên con phố với nhiều kiến trúc kỳ cục, các cửa hàng bán đồ lưu niệm rẻ tiền, những nghệ sĩ đường phố người đầy mồ hôi hay chen chúc giữa một đám đông khách du lịch.

Lâu đài Edinburgh, Castlehill (Scotland): Sự giới thiệu nghèo nàn về lịch sử lâu đài sẽ khiến bạn có cảm giác như mình bị lừa khi bỏ ra 22 USD để đi vào đây.

Đổi gác ở cung điện Buckingham, London (Anh): Tất nhiên việc xem những người lính đổi gác trong bộ trang phục hoàng cung là điều rất thú vị, nhưng bạn sẽ phải đến từ rất sớm để có một chỗ đứng dễ nhìn cho một sự kiện diễn ra chỉ trong vài phút.

Temple Bar, Ireland: Không chỉ là một khu vực nhộn nhịp, đây còn là một quán bar đông đúc với giá dịch vụ có thể nói là cắt cổ.

Đường Abbey, London (Anh): Sẽ chẳng có gì để bạn khám phá ngoài việc tự đặt mình vào tình trạng khẩn cấp vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Quận đèn đỏ, Amsterdam (Hà Lan): Những người lao động, những cậu thanh niên say xỉn, phố đèn đỏ không hề có chút duyên dáng và đẹp đẽ nào. Thay vào đó, De Pijp “nơi thú vị nhất Amserdam” sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Time Elevator, Roma (Ý): Du khách có thể lựa chọn chi một số tiền lớn để thưởng thức những tiết mục 3D đã cũ, kết hợp với nhiều hiệu ứng đẹp mắt cùng một tiếng ồn “khủng khiếp” với việc đi bộ quanh  Rome để tìm hiểu con người cũng như lịch sử lâu đời tại đây.

“Mắt London”, Anh: Sẽ thật lãng phí khi bỏ ra 50 USD cho một lần chen chúc trên vòng quay quan sát. Thay vào đó bạn có thể tìm nơi có giá thành rẻ hơn mà vẫn có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố London.

Bảo tàng sáp: Rất nhiều khách du lịch chấp nhận bỏ tiền ra chỉ để nhìn ngắm những bản sao đáng sợ, thậm chí là không hoàn hảo của người nổi tiếng!

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nhung-baydu-lich-nen-tranh-khi-den-chau-au-663112.vov