Những bộ sưu tập không thể bỏ qua trong Paris Haute Couture 2017

Tuần vừa qua, tất cả các tín đồ thời trang trên toàn thế giới đều hướng về Paris, nơi tổ chức tuần lễ thời trang Haute Couture 2017 và chờ đợi những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Các nhà thiết kế thời trang đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để mang đến cho công chúng những bộ sưu tập tuyệt vời. Trong đó, nổi bật là 4 bộ sưu tập của các nhà mốt Dior, Chanel, Elie Saab và Valentino mà các tín đồ thời trang không thể bỏ qua trong tuần lễ Paris Haute Couture này.

Dior

Bộ sưu tập Haute Couture của Dior năm nay được những người làm thời trang chờ mong hơn cả. Vì đây là bộ sưu tập đầu tiên sau khi Raf Simons – cha đẻ của những bộ thời trang cao cấp nhà Dior quyết định ra đi khi đã có 4 năm gắn bó cùng thương hiệu này. Và Serge ruffieux và Lucie Meier chính là hai cái tên mà Dior tin tưởng giao phó để tạo ra bộ sưu tập Haute Couture năm nay. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ đầy thách thức khi mà sự thành công của những bộ sưu tập thời trang cao cấp của Raf Simons là quá lớn.

Hình ảnh Raf Simons và một bộ váy trong BST Haute Couture

Serge ruffieux và Lucie Meier đã quyết định mang đến tuần lễ Haute Couture năm nay một bộ sưu tập chỉ với hai tông màu đen trắng. Những bộ trang phục dạ hội tuy màu sắc đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Các họa tiết thêu được những người thợ thủ công lành nghề thêu bằng tay một cách cẩn thận. Những viên đá được đính một cách chính xác trên thân váy. Tất cả tạo nên một cảm giác thanh lịch đầy đắt đỏ. Một điều rất đặc biệt nữa ở show diễn của Dior lần này là dù mặc váy dạ hội nhưng các người mẫu lại đi những đôi sandal đế bằng chứ không phải là các đôi giày cao gót thông thường. Điều đó cho thấy thời trang cao cấp đang muốn “tràn” ra đường, giúp người mặc thoải mái chứ không chỉ “bó cứng” trong những khuôn mẫu của không gian, của quan niệm.

Chiếc áo khoác được đính cườm hình vảy cá lạ mắt.

Hình ảnh đôi sandal đế bệt được các người mẫu diện trong suốt bộ sưu tập

Các họa tiết đính đá và thêu cầu kỳ

Chanel

Không phải siêu thị hay sân bay, đại lộ… sân khấu của Chanel năm nay chính là xưởng may - nơi mà các người thợ và nhà thiết kế tạo ra một bộ trang phục hoàn hảo. Đây là sân khấu tôn vinh những vị “anh hùng” ẩn trong bóng tối, những người ít được công chúng biết đến nhưng thành quả của họ lại được cả thế giới ca tụng.

Sân khấu đặc biệt của Chanel năm nay.

Chanel vẫn sử dụng chất liệu vải tweed huyền thoại. Những bộ trang phục được đính kèm với lông vũ, các bông hoa hay những đường thêu tỉ mỉ, tinh xảo. Chúng được diện trên người những cô mẫu với mái tóc xù cao và trang điểm với mi mắt dưới đầy ấn tượng, trung thành với phong cách sang trọng, lịch lãm quý tộc.

Mái tóc xù của các siêu mẫu trong buổi trình diễn

Những thiết kế được làm một cách đầy tỉ mỉ, tinh xảo

Elie Saab

Tạm chia tay với những bộ đầm dạ hội đính đá lộng lẫy, Elie Saab năm nay chọn chim muông làm hình ảnh chủ đạo cho bộ sưu tập của mình với những đườg thêu tinh xảo cầu kỳ, được làm nổi theo xu hướng 3D đã khiến cho những chiếc váy như một khu vườn mùa xuân rộn ràng, đầy sức sống.

Hình tượng mà Elie Saab trong bộ sưu tập năm nay là những cô công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích hiện đại, đầy cá tính và sự tự chủ nhưng vẫn sang trọng và quyến rũ. Chất liệu vải nhung và áo choàng cape tạo nên vẻ ngoài đầy quyền lực, thay thế cho hình tượng công chúa “liễu yếu đào tơ”. Đi kèm với những hình tượng người đẹp đầy quyền lực, các cô bé con cũng sánh đôi với đàn chị như khẳng định tính nữ quyền sẽ còn lan đến cả những thế hệ trẻ của tương lai.

Áo cape đầy ấn tượng

Chất liệu vải nhung được sử dụng trong bộ sưu tập lần này của Elie Saab

Những người mẫu nhí trên sàn diễn của Elie Saab

Valentino

Bộ sưu tập Haute Couture năm nay khá đặc biệt vì có lẽ đây sẽ là bộ sưu tập cuối cùng của Maria Grazia tại Valentino. Trước khi bộ sưu tập được trình diễn, đã có không ít tin đồn rằng Maria Grazia sẽ rời khỏi Valentino và về đầu quân cho Dior. Nếu như tin đồn này là sự thật thì đây là một mất mát rất lớn đối với nhà mốt này.

Bộ sưu tập Haute Couture của Valentino lấy cảm hứng từ đại thi hào Shakespeare nhằm tưởng niệm 400 năm ngày mất của ông. Những bộ đầm với phần cổ áo xếp nếp có từ thế kỉ 16, áo jacket và bốt cao cổ được kết hợp hoàn hảo với nhau.

Những chiếc đầm với chi tiết cổ được xếp bèo nữ tính

Vải xuyên thấu tiếp tục trở thành chất liệu yêu thích của Valentino trong các bộ đầm quyến rũ và đầy nữ tính. Thậm chí, trên các bộ trang phục còn thêu một đoạn trích của Shakespeare lên những chiếc đầm dạ hội của mình. Kết thúc bộ sưu tập là những bộ váy lộng lẫy với màu đỏ quen thuộc của hãng.

Chiếc đầm với họa tiết thêu một đoạn trích của Shakespeare

Màu đỏ quen thuộc của hãng xuất hiện cuối cùng trong show diễn

HANY

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-thoi-trang/nhung-bo-suu-tap-khong-the-bo-qua-trong-paris-haute-couture-2017