Những bóng hồng gieo rắc 'cái chết trắng'

1. Từ những lần ăn chơi tới bến, được 'lên tiên' với ma túy đã làm cho Hoàng Ngọc Vương (1991, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam)...

Biết trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều con nghiện nên Hồng đã rủ Vương "dạt" ra Đà Nẵng "lập phủ". Cuối tháng 6-2016, cặp đôi thuê phòng VIP tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Q. Thanh Khê) để lưu trú và cất giấu ma túy. Không chỉ vậy, cả hai thường lưu trú tại các khách sạn trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong vài ba ngày, sau đó lại đổi sang khách sạn khác. Hằng ngày, đôi tình trẻ này sử dụng xe máy di chuyển đi nhiều địa điểm khác nhau và gặp gỡ những đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Những biểu hiện bất minh của đôi trai gái này đã được lực lượng trinh sát của Đồn BP Phú Lộc (BĐBP Đà Nẵng) xác minh, theo dõi. Thời điểm này, BĐBP TP Đà Nẵng cũng xác lập Chuyên án 416B để đấu tranh với tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến biên phòng ven biển nên thông tin về sự xuất hiện của đôi tình nhân này đã được báo cáo cụ thể để có sự phối hợp khi cần thiết.

Đến ngày 1-7-2016, lực lượng Đồn BP Phú Lộc, BĐBP TP Đà Nẵng bắt quả tang Hồng và Vương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để đem đến một vũ trường trên địa bàn Q. Hải Châu (Đà Nẵng) bán cho con nghiện. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng BĐBP đã phát hiện Hồng cất giấu 170 viên ma túy MDMA (8,679g), 4 gói ma túy Kentamin (0,569g), còn Vương cất giấu 50 viên ma túy MDMA (2,407g). Tiếp tục khám xét nơi ở của cả hai, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một số lượng ma túy đáng kể, tổng trọng lượng ma túy bị phát hiện và thu giữ của Hồng và Vương là 18,919g

Ngày 3-12, TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xét xử lưu động đối với 2 bị cáo Hoàng Ngọc Vương và Trần Thị Diễm Hồng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng 4 năm tù; bị cáo Vương mức án 3 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" vừa bị kết án.

2. Bản thân không nghiện ma túy nhưng Cao Thị Bích Lan (1979, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lại là một "con buôn" ma túy thực thụ. Bản thân có nghề may với mức thu nhập khá ổn định nhưng Lan cho rằng nghề này không thể giàu nhanh nên chuyển sang làm "con buôn" ma túy. Từ cuối năm 2015, Lan mua ma túy của một đối tượng tên Thủy sau đó về bán lại cho các con nghiện. Đến thời điểm bị bắt Lan đã 3 lần mua ma túy của đối tượng này. Lan khai các cuộc giao dịch nhận hàng, trả tiền diễn ra chóng vánh và địa điểm không bao giờ cố định.

Đến đầu tháng 3-2016, trong lúc "vi hành" trên đường Đặng Thai Mai (Đà Nẵng), Lan bị lực lượng CATP Đà Nẵng bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép 200,827g ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra, Lan khai nhận đã dùng 64 triệu đồng để mua tổng cộng 251,874g ma túy và đã bán lại cho các con nghiện 51,002g; số ma túy còn lại chưa kịp bán thì bị bắt.

Thông thường, phần lớn những con nghiện trở thành con buôn để vừa có ma túy sử dụng lại có tiền để xoay vòng, còn Lan chỉ vì món lời "khủng" do ma túy mang lại nên bất chấp tất cả. Lan thừa hiểu rằng ma túy là chất cấm, đặc biệt những người vướng vào con đường mua bán ma túy thường bị kết án rất cao vậy nhưng vẫn cố tình phạm pháp. 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" mà TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt đối với bị cáo Lan là bài học thích đáng cho bản thân Lan và cho những kẻ đang gieo rắc "cái chết trắng" cho xã hội.

Trang Trần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_159152_nhu-ng-bo-ng-ho-ng-gieo-ra-c-ca-i-che-t-tra-ng-.aspx