Những bức ảnh chỉ nhìn thôi đã thấy trọn tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x

Một vài bức ảnh ấn tượng về những trò chơi của những đứa trẻ ngày xưa gợi nhớ một thời kỉ niệm của biết bao người.

Khi mà xã hội phát triển, cuộc sống đủ đầy hơn, những đứa trẻ thời nay được cha mẹ bao bọc quá kĩ trong một "hàng rào sắt" bảo vệ chỉ với những món đồ chơi thông minh, thiết bị điện tử hiện đại.

Tuy nhiên, ngược về khoảng thời gian cách đây tầm 20-30 năm, khi mà các thế hệ thời 7X, 8X, chắc hẳn họ đã có những tuổi thơ thật không thể nào quên bên những trò chơi dân gian như bắn bi, bắn súng ống tre, đá ống bơ, móc cua ngoài đồng, cấy lúa, chọi cỏ gà... hay những món ăn dân dã như kẹo kéo, cơm trộn sắn...

Cùng lướt qua những hình ảnh dưới đây, nếu bạn thấy "bóng dáng" thân thuộc của mình trong đó chứng tỏ bạn đã có một tuổi thơ đầy ý nghĩa và hạnh phúc thật sự.

Ngày xưa mỗi nhà chưa có điều kiện sắm một chiếc tivi riêng nên một buổi "xem phim rạp ngoài trời" như thế này là điều khiến bất kì đứa trẻ nào cũng háo hức nhất.

Tuổi thơ của những 7X, 8X ở làng quê thường phải theo mẹ ra đồng vào mỗi mùa gặt, mùa cấy là chuyện bình thường.

Với những đứa trẻ làng quê lúc ấy, lội bùn cấy lúa trở thành "một trò chơi" bắt buộc phải thích.

Khi mà xe máy, ô tô chưa xuất hiện nhiều như ngày nay thì một chiếc xe nam dù khó đi đến mấy nhưng với những đứa trẻ đều là điều vô cùng thích thú.

Tuổi thơ của ai giống những cô bé này, là những ngày tháng đi móc cua ngoài đồng?...

...Hay tắm bùn bắt cá?

Hẳn những đứa trẻ nông thôn ngày xưa đều biết đến món đồ chơi "thần thánh" này: súng ống tre với những "viên đạn" là quả xoan.

Món đồ chơi đồng hồ làm từ lá dừa được nghìn đứa trẻ yêu thích.

Trò chơi đánh bài bôi nhọ nồi.

Trò chơi chọi gấu (những con gấu mọc xen kẽ trong đám cỏ).

Trò chơi gảy thun được nhiều đứa trẻ thích, có thể ngồi chơi hàng giờ không biết chán.

Tuổi thơ ấn tượng của những cậu nhóc đi gỡ tổ ong, dù bị thương nhưng vẫn thích thú.

Hình ảnh này chắc hẳn không quá lạ lẫm với nhiều đứa trẻ khi mà bố mẹ đi làm đồng thường khóa cửa không cho đi chơi nhưng chúng vẫn biết cách rủ "đồng bọn" đến nhà chơi theo phương pháp mới.

Tuổi thơ xưa là những viên bi tròn, đứa trẻ nào có nhiều bi nhất đứa trẻ đó là người giàu có nhất làng.

"Tuổi thơ tôi là những chiều nhảy tùm tắm sông cùng với lũ bạn".

Món quà vặt kẹo kéo mà đứa trẻ xưa nào cũng thèm khát.

Chẳng cơm gà cơm tôm như ngày nay, bữa cơm đơn giản như thế này cũng là mong ước của biết bao đứa trẻ xưa.

Theo Chi Chi - Ảnh Internet (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/eva-tam/tuoi-tho-ai-da-tung-trai-qua-nhung-tro-choi-nay-phai-chang-da-qua-gia-c66a317104.html