Những bức ảnh đẹp chưa từng thấy ở Nam Cực

Nhiếp ảnh gia đến từ Mỹ đã dành hơn hai thập kỷ để trải nghiệm cuộc sống và ghi lại cảnh đẹp ở Nam Cực.

Nhiếp ảnh gia Ira Meyer lần đầu tiên tới Nam Cực cách đây 25 năm và ông bắt đầu yêu lục địa này kể từ đó.

Meyer cho biết, ông đã có cơ hội chiêm ngưỡng trong hành trình tới lục địa Trắng, từ cảnh biển hùng vĩ và tuyết lở cho đến cảnh hoàng hôn và trăng mọc.

Nhiếp ảnh gia đến từ Mỹ cho biết, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của ông là vào tháng 1 năm nay, khi hai con cá voi lưng gù ngoi lên mặt nước cách thuyền của ông chỉ 9m.

Cặp chim cánh cụt “nắm tay” nhau đứng trên tảng băng nổi với cảnh sông bằng và núi hùng vĩ ở phía xa.

Chim cách cụt nhỏ dường như rất phấn khích khi di chuyển trên sườn núi phủ đầy tuyết.

Meyer cho biết, băng ở Nam Cực là vô tận và thay đổi liên tục.

Những con chim cánh cụt dường như rất thích thú với trò trượt bằng bụng trên tuyết và lặn dưới nước băng lạnh giá.

Băng ở Nam Cực có hình thù kỳ lạ được tạo ra do tác động của gió, ánh nắng và nước biển.

Nhiếp ảnh gia Meyer đã trải nhiệm nhiều mùa tại Nam Cực và ghi lại những cảnh đẹp ở nơi đây.

Một con hải cẩu dường như muốn nói lời chào với Meyer khi ông đang chèo thuyền dưới biển ở Nam Cực.

Mặt trăng vàng rực dần lặn phía chân trời lúc sáng sớm ở Nam Cực.

Khung cảnh núi băng và bầu trời in bóng xuống mặt biển phẳng lặng.

Những tảng băng nhỏ vỡ ra rơi xuống nước biển xanh khi nhiệt độ ở Nam Cực ấm lên.

Bầu trời trông như đang cháy rực trong bức ảnh này, hoàn toàn tương phản với màu trắng của tuyết ở phía dưới.

Nước biển trong tới mức có thể nhìn thấy phần chìm của tàng băng nổi khổng lồ.

Meyer cho biết, không khí ở Nam Cực rất trong lành và tinh khiết.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp cận cảnh một con chim cánh cụt ở Nam Cực.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/nhung-buc-anh-dep-chua-tung-thay-o-nam-cuc-752790.html