Những 'cánh thiệp' vui đầu xuân

Tết đến, Xuân về, đầu năm mới, ai ai cũng mong mình có lộc, có cánh thiệp để có một năm ấm áp, yên bình và thành công. Những ngày này, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời cũng đã có những 'cánh thiệp' đầu xuân gửi đến nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Tuệ Nhi nhận lại tài sản.

Nguyễn Tuệ Nhi nhận lại tài sản.

Đó là câu chuyện của em Nguyễn Tuệ Nhi ở tổ dân phố Phi Hiển, phường Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ) vào đêm 27 tháng Chạp, khi đi ngắm cảnh muôn hoa đua nở chào xuân ở Quảng trường 10-8 (phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) thì đánh rơi ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân cùng tiền mặt hơn 5 triệu đồng. Một người dân nhặt được đã mang giao nộp trực ban Công an thị xã Đức Phổ để xác minh, trao trả cho người mất. Nhận được tài sản, Công an thị xã Đức Phổ khẩn trương xác minh, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng và sau đó một ngày, chiều 28 tháng Chạp, Tuệ Nhi đã đến nhận lại tài sản. Tuệ Nhi vui mừng, số tiền trên tích góp để sử dụng vào dịp Tết, cứ tưởng đã mất, Tết này sẽ không vui. Tuệ Nhi trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của người đã nhặt được và tìm trả lại, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đã nhanh chóng xác minh, trao trả lại tài sản ngay trong những ngày cận Tết để bản thân đón Tết được vui vẻ.

Anh Ngô Quang Bình trao trả tài sản cho chị Thịnh ngay trước thời điểm Giao thừa.

Anh Ngô Quang Bình trao trả tài sản cho chị Thịnh ngay trước thời điểm Giao thừa.

Trường hợp của chị Võ Thị Thanh Thịnh, quê quán ở Phổ Vinh, hộ khẩu thường trú ở Phổ Minh (thị xã Đức Phổ) đêm Giao thừa Tết này cũng đánh rơi ví da bên trong có giấy tờ tùy thân cùng tiền mặt đã được anh Ngô Quang Bình (1977) ở phường Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ) nhặt được và mang đến nhờ Công an phường Phổ Vinh hỗ trợ tìm chủ, ngay trong đêm và trước thời khắc Giao thừa chuyển từ năm cũ sang năm mới, Công an phường Phổ Vinh đã nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản lại cho chị Thịnh lúc 23 giờ 00 phút. Chị Thịnh trân trọng cảm ơn anh Bình, cảm ơn Công an phường Phổ Vinh.

Cụ Phúc được cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Đức Phổ giúp lúc giữa đêm mồng 2 Tết.

Cụ Phúc được cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Đức Phổ giúp lúc giữa đêm mồng 2 Tết.

Tiếp đến, đêm mồng 2 Tết Giáp Thìn, khoảng 22 giờ 00, người dân thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) phát hiện một cụ ông cùng xe đạp lang thang trên đường có biểu hiện lạc đường nên đã đưa về trụ sở Công an xã Phổ Thuận nhờ giúp đỡ. Qua tìm hiểu, cụ Đỗ Cao Phúc (75 tuổi, ở Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), do đêm khuya, trời tối cộng với cụ lớn tuổi trí nhớ kém nên đã mất phương hướng đi lạc vào đến Đức Phổ. Người thân cụ ở TPHCM, cụ hiện ở một mình, đêm đã khuya nên không có khả năng trở về TP Quảng Ngãi. Lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã phân công Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cùng Đội Tham mưu, Công an xã Phổ Thuận phối hợp chính quyền địa phương, sử dụng ô-tô của đơn vị đưa cụ về đến tận nhà ở TP Quảng Ngãi an toàn.

Trong thời gian này, lãnh đạo Công an thị xã cũng đã phân công cán bộ xuyên Tết tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trên địa bàn. Chị Thùy Anh ở xã Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) đến điểm dịch công trực tuyến của Công an thị xã Đức Phổ để làm định danh điện tử mức độ 2. Chị Thùy Anh cho biết, do đi làm ăn xa không có điều kiện nên tranh thủ dịp nghỉ Tết Nguyên đán đến Công an thị xã để làm định danh điện tử. Cán bộ Công an thị xã tuy bận rộn nhưng vẫn niềm nở tiếp đón, ân cần hướng dẫn, thực hiện khá nhanh, chu đáo nên chị cảm thấy ấm lòng. Với lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự trực Công an thị xã Đức Phổ, ngoài đảm bảo 100% quân số phối hợp với các lực lượng liên quan trong đó có Cảnh sát cơ động Bộ Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khép kín địa bàn 24/24, đã phân công tổ chức hỗ trợ lương thực, nước uống, hướng dẫn người dân làm ăn xa đi mô-tô, ô-tô cá nhân về quê ăn Tết qua địa bàn an toàn, tạo cảm giác ấm cúng, yên tâm cho đoàn người trên dặm trường thiên lý sau những ngày làm ăn xa xứ…

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Đức Phổ đã được người dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ và khen ngợi, tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới Xuân Giáp Thìn - 2024.

Trung Tẩn

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-canh-thiep-vui-dau-xuan-post290949.html