Những câu chuyện khó tin về hiện tượng 'đầu thai' (P3)

Cho đến hiện tại, Mai Anh vẫn nhớ rõ về những câu chuyện đã xảy ra.

Bài III : Thấy bố đi qua nên con theo về Chiềng Châu

Câu chuyện Nguyễn Phú Quyết Tiến ở Vụ Bản, Lạc Sơn mới lặng đi đôi chút, thì một lần nữa dư luận lại nổi sóng với một trường hợp “đầu thai” khác mới phát hiện ra ở xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Điều kỳ lạ ở chỗ, cô bé Hà Thị Mai Anh cứ tự nhận mình kiếp trước là con trai. Cho đến hiện tại, Mai Anh vẫn nhớ rõ về những câu chuyện đã xảy ra.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ và giấc mơ rợn người giữa đêm khuya.

Vợ chồng anh Hà Văn Bái và Hà Thị Tý ở xã Chiềng Châu cưới nhau từ năm 1990. Nhưng mẫy năm sau vẫn không thể có con. Anh chị đã đi khắp nơi cầu khấn, uống đủ các thứ thuốc của những ông lang nổi tiếng, những mong có người nối dõi. Mãi đến năm 1997, chị Hà Thị Tý mới có bầu. Ngày chị Tý sinh ra đứa con gái đầu lòng đặt tên là Hà Thị Mai Anh, cả gia đình, anh em họ hàng đều vui mừng như có hội, tổ chức ăn uống linh đình suốt mấy ngày.

Bé Hà Mai Anh năm 10 tuổi

Sau lần ấy, chị Tý cũng mất hẳn khả năng sinh nở của mình. Mai Anh lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cả gia đình, dòng họ. Từ lúc sinh ra cho đến lúc lên 4 tuổi, mọi biểu hiện của Mai Anh đều phát triển bình thường như tất cả những đứa trẻ khác, thông minh, tinh nghịch và cực kỳ hiếu động, dù là con gái. Tuy nhiên, đến lúc bé Mai Anh biết nói hoàn chỉnh, thì cũng là lúc những chuyện lạ lùng xảy ra.

Trò chuyện với PV anh Bái vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Năm 2001, anh chị bế con qua bản Nhót ở xã Nà Mèo kế bên dự đám cưới của một người bạn thân. Anh chị lao vào làm mâm cỗ giúp bạn, gửi Mai Anh cho một người hàng xóm ở đó trông giúp. Một lúc sau xong công việc, anh Bái chạy ra ngoài tìm con thì bất ngờ thấy cháu bé cứ lẽo đẽo chạy theo một người phụ nữ trung tuổi, miệng khóc mếu kêu lên “mẹ ơi”...mặc cho anh và cả người phụ nữ ấy cứ há hốc mồm không hiểu việc gì đang xảy ra.

Anh Bái

Anh Bái chạy theo bế con thì Mai Anh bám chặt gấu quần người phụ nữa lạ mặt, không chịu rời ra. Mọi người xúm vào hỏi thì kỳ lạ thay, Mai anh không hề nhắc đến anh Bái và chị Tý đang có mặt ở đó, mà nhận là con của đôi vợ chồng có tên Hà Văn Thừa, Hà Thị Ân nào đó lạ hoắc. Nó còn nói “Cháu có anh trai tên Hà Văn Tú còn cháu tên là Hà Văn Hải nhà ở bản Nhót, trước nhà có cây muỗng to, nhà được làm bằng đất 2 tầng (ý nói nhà sàn-PV)”. Đám đông ồ lên kinh ngạc tột độ, nhận định đây có thể là một trường hợp đầu thai khác như Nguyễn Phú Quyết Tiến ở xóm Cọi đợt trước, có người bế lên hỏi “Con phải là con của bố Bái chứ?”, Mai Anh hồn nhiên trả lời: “không,con vốn chết một lần rồi, linh hồn con đang bơ vơ trên hẻm núi, thấy bố Bái đi qua nên con theo về Chiềng Châu”.

Trước câu trả lời của con, anh Bái giật mình kinh sợ. Anh làm nghề khoan giếng, lắp máy bơm, đúng là đợt trước khi vợ đang mang bầu, có lần anh đi làm công trình trên bản Nhót, mệt quá nên anh dừng lại nghỉ ngơi ven đường. Bất chợt, anh thấy đầu đau như búa bổ, về nhà nằm nghỉ nguyên 1 ngày mới dậy được. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản là mình bị trúng gió.

Bản thân chị Tý cũng kể lại với mọi người về giấc mơ rùng rợn của mình. Khi mang thai chị đau ốm liên miên. Nhưng đến gần ngày sinh, có lần chị bị cảm lạnh. Trong cơn mê man chị thấy 1 đứa bé rách rưới đứng ở cổng chạy vào nhà, đuổi theo chị chạy lòng vòng quanh sân. Một lúc sau mệt quá, thằng bé đuổi kịp và bắt lấy chị. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vãi ra như tắm, chị đem câu chuyện vừa mơ kể lại với chồng nhưng anh Bái bảo mệt trong người mơ thấy những điều sợ hãi là chuyện bình thường. 1 tuần sau chị sinh ra Mai Anh . Đến giờ, nhìn thấy những cảnh tượng ấy, chị Tý mới nhận ra là giấc mơ có thật.

Trở về với gia đình kiếp trước

Người phụ nữ lạ mặt cũng bật khóc ngay giữa đám đông ở bản Nhót, chị là Hà Thị Ân, và chị Ân cũng thừa nhận rằng mình đã từng có đứa con trai được 3 tuổi hồi trước bị bệnh mất năm 2001. Nghe chị Ân kể lại, mọi người kinh ngạc khi người con trai mất đúng vào dịp chị Tý sinh ra Mai Anh được mấy ngày.

Lúc đó lòng dạ anh Bái rối bời, để xác nhận sự thật, anh đưa Mai Anh theo chị Ân về nhà thì càng ngạc nhiên hơn khi bé nhận ra và gọi tên chính xác từng người thân trong bản Nhót, kể lại những câu chuyện cũ không hề sai. Hôm đó, ai cũng bật khóc nức nở và nhận Mai Anh chính là Hà Văn Hải năm xưa đầu thai về.

Đưa con gái về nhà ở Chiềng Châu, mấy hôm sau Mai Anh lăn ra ốm nặng, không chịu ăn uống, và cứ luôn đòi về với gia đình kiếp trước trên bản Nhót. Lo sợ, anh Bái chở con gái về với gia đình anh Hà Văn Thừa thì Mai Anh trở nên tươi tỉnh, không còn biểu hiện gì của ốm đau nữa. Chấp nhận sự thật, từ đó trở về sau, cứ lâu lâu anh Bái lại cho cho con gái lên ở với bố mẹ kiếp trước, rồi lại đưa con về. Hai gia đình từ chỗ không quen biết đã trở nên thân thiết.

Đứa “con lộn” hiện giờ ra sao?

Lúc phóng viên đến xã Chiềng Châu, căn nhà sàn nhỏ chỉ còn mỗi anh Hà Văn Bái ở nhà. Con gái anh được nghỉ hè và đã cùng với mẹ lên bản Nhót cả tuần lễ. Do đường xa và nhiều đoạn dốc nguy hiểm, cho nên mỗi lần về bản Nhót, Mai Anh đều được người thân đưa đi.

Nhắc lại những câu chuyện cũ, anh Bái khẳng định con gái mình vẫn luôn nhớ rõ về kiếp trước của mình. Những dịp lễ tết, nghỉ hè, có khi Mai Anh lên đó cả tuần. Và tuần nào cũng vậy, anh nhất quyết phải cho con được gặp những người thân trong gia đình kiếp trước ít nhất một lần, nếu không Mai Anh lại bứt rứt không yên. Có lần, anh Bái thử kiên quyết không cho con gái đi, bắt ở nhà học bài, y như rằng Mai Anh lại lăn đùng ra ốm nặng. Năm học hết cấp 2, vợ chồng anh Bái lại phải mời anh Hà Văn Thừa (bố kiếp trước - PV) thu xếp công việc nương rẫy và cùng người thân lên nhà mình ở Chiềng Châu chơi cả tháng, để cho con gái yên tâm ôn thi tốt nghiệp.

Vợ chồng anh Bái chỉ có duy nhất Mai Anh là con, nên anh Bái không cho con gái mình lên sống ở bản Nhót. Trước đó, anh chị đã phải mổ một con lợn to, làm 10 mâm cỗ để xin vía cho cháu được ở cùng gia đình. Tuy nhiên, điều khiến anh Bái phải buồn và suy nghĩ chính là việc Mai Anh thân thiết với anh Thừa hơn cả chính người bố hiện tại của mình. Trước mỗi lần ở bản Nhót về, Mai Anh rất vui vẻ, gặp ai cũng kể chuyện được đi chơi với cả nhà trên ấy, rồi chuyện bày trò nghịch ngợm với cả người anh trai kiếp trước là Hà Văn Tú ra sao... mà quên mất rằng anh Bái với chị Tý thỉnh thoảng cứ lắc đầu thở dài sườn sượt, dù sao thì anh chị cũng là những người trực tiếp sinh ra Mai Anh, nhưng đôi lúc Mai Anh quên mất sự hiện diện của bố mẹ hiện tại của mình.

Hà Mai Anh chụp cùng mẹ đẻ trong một chuyến đi chơi

Năm Mai Anh lên học lớp 10, để tiện cho việc liên lạc, anh Bái mua cho gái mình một cái điện thoại di động. Từ lúc ấy, những khi đi học về, anh lại thấy Mai Anh cầm lấy cái điện thoại nhắn tin tíu tít, thậm chỉ cả khi đi ngủ cũng nhắn tin. Trước anh vẫn nghĩ là con gái đã lớn, nghi ngờ có bạn trai. Trong một lần Mai Anh đi học muộn vội vàng để quên máy ở nhà, anh tò mò mở ra xem, thì hóa ra là con gái mình chỉ nhắn tin , kể lại mọi chuyện trên trời dưới biển với người bố nuôi trên bản Nhót, ngoài ra không có ai là “bạn trai” như anh đã nghi ngờ. “Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện riêng tư, rồi việc sống ở Chiềng Châu với bố mẹ đẻ...cháu đêủ̀ kể lại hết với bố nuôi của nó, thế mà có những chuyện tôi và không hề biết gì...” anh Bái tâm sự.

Trước đây, sự việc đầu thai đã gây xôn xao dư luận ở Mai Châu, đầu làng cuối xóm mọi người đều bàn tán. Thậm chí năm 2011 có cả một đoàn làm phim tài liệu ở trong Sài Gòn tìm đến tận nhà anh Bái, yêu cầu vợ chồng anh và cả người con gái của mình tái diễn lại tất cả các sự việc của câu chuyện đầu thai kỳ lạ, bắt đầu từ lúc Hà Văn Hải (Mai Anh hiện tại - PV) đứng ở hẻm núi đầu bản Nhót theo anh Bái về Chiềng Châu đầu thai, cho đến cuộc sống của Mai Anh và cả 2 gia đình. Bộ phim đã được phát trên truyền hình cách đây không lâu.

“Ngoài sự việc “con lộn”, thì Mai Anh vẫn phát triển bình thường. Dù kiếp trước có là con trai, nhưng hiện tại cháu vẫn như những đứa con gái khác” anh Bái xác nhận. Cho đến thời điểm này, mọi người ở Chiềng Châu đều bảo Hà Thị Mai Anh chính là Hà Văn Hải ở bản Nhót lộn về đầu thai, dư luận đã có phần lắng xuống và coi như đó là chuyện bình thường. Bản thân anh Bái chị Tý cũng chấp nhận sự thật việc đứa con gái của mình là con chung của cả 2 gia đình. Như vậy, Hà Thị Mai Anh có tới 2 bố mẹ, một người anh trai, và tất cả mọi người đều giành tình yêu thương như người thân ở trong nhà.

(Kỳ IV: Con hơn tuổi bố mẹ đấy – câu chuyện không tin nổi ở Nà Sài)

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cau-chuyen-kho-tin-ve-hien-tuong-dau-thai-p3-135834/