Những chuyện lạ đời chỉ có ở bóng đá Ninh Bình

Câu chuyện về những cầu thủ tham gia cá độ ở CLB V.Ninh Bình có dấu hiệu hạ nhiệt. Cho đến lúc này, đã có lệnh khởi tố vụ án và khởi tố bắt tạm giam bị can. PV Lao Động & Đời Sống tiết lộ thêm những chuyện “kỳ bí” mang tên V.Ninh Bình.

Cầu thủ dắt dê vào sân.

Trong khi đó, Văn Quyến sau thời gian ngúng nguẩy đòi giải nghệ về quê lấy vợ lại có ý quay lại, hai cầu thủ có tên trong “danh sách đen” là Danh Ngọc và Văn Thắng sẵn sàng góp mặt chuẩn bị cho “nghĩa vụ quốc tế” của Ninh Bình.

Và, một đội bóng xin rút lui khỏi V.League sau khi bị phát giác bởi vụ cá độ “nghiêm trọng hơn vụ Quốc Vượng, Văn Quyến” cách đây 9 năm lại vừa được VFF thưởng 150 triệu cho thành tích ở chính cái “đấu trường” mà đến gần hết đội hình “chân đá mà đầu... đánh”.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong kho chuyện “kỳ bí” mang tên V.Ninh Bình.

Bầu “Trường” và cuộc chơi “ngắn” với bóng đá

Ở Ninh Bình có nhiều đại gia, hai trong số rất nhiều ấy nổi bật, đều có tên là Trường. Ông Trường thứ nhất là ông Nguyễn Văn Trường - ông chủ của doanh nghiệp Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần du lịch Hoa Lư - được biết đến bởi đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ để xây khu du lịch Tràng An - Bái Đính. Ông Nguyễn Văn Trường dù đại gia, nhưng sống khá khép kín, sùng đạo phật, ăn chay trường, ít lộ diện ra báo chí.

Ông Trường thứ hai là Hoàng Mạnh Trường - ông chủ tập đoàn The Vissai Ninh Bình. Nếu ông Văn Trường làm chủ khách sạn Hoa Lư thì ông Mạnh Trường làm chủ khách sạn 4 sao The Vissai. Nếu ông Văn Trường làm du lịch tâm linh với khu du lịch nức tiếng Tràng An - Bái Đính thì ông Trường Vissai đầu tư vào… bóng đá.

Cũng giống như bầu Đức, bầu Trường là người siêu giàu mà không cần học qua đại học. Thậm chí có người nói bầu Trường còn chưa học hết cấp 3 (Trường chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình) đã phải bươn trải vào TPHCM kiếm sống.

Cũng không có nhiều đúc kết về con người sinh năm 1973 này. Cũng thích chơi xe (giống đa phần các đại gia Ninh Bình), nghe thiên hạ đồn ông có một siêu xe Roll-Royce Ghost màu trắng, nhưng bầu Trường thường đến sân với chiếc Lincoln Navigator đen trũi, hầm hố. Thực ra, chiếc Lincoln Navigator khi bầu Trường mua về cũng chỉ có khoảng 4 tỉ nhưng đó là chiếc Lincoln Navigator… đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Ông bầu Hoàng Mạnh Trường - dù cũng không thích tiếp xúc báo chí nhưng thỉnh thoảng cũng rất… ồn ào. Chẳng hạn, khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên, bầu Đoàn Nguyên Đức, bầu Võ Quốc Thắng đứng ra làm hội nghị các ông bầu sau mùa giải 2011 để bàn chuyện cách mạng V.League, bầu Trường được ngồi dự mà không hề để tâm tới bóng đá, dáng vẻ rất sốt ruột cho đến giờ giải lao thì ông bầu này chịu không nổi, trước khi ra về giữa chừng, người ta còn nghe loáng thoáng tiếng bầu Trường: “Các ông làm gì thì quyết nhanh cho, chứ ngồi đây sốt ruột lắm, mỗi phút của tôi giá cả tỉ…”.

Nhưng cách đầu tư vào bóng đá của bầu Trường thì đúng là khiến nhiều người lác mắt: Thích là chơi, khỏi tính toán. Giới cầu thủ kháo nhau: Khi ông bầu này “kết” Mai Tiến Thành và cầu thủ này còn đắn đo thì bầu Trường cho người chở “bao tải tiền” đặt “uỵch” trước mặt Tiến Thành, tất nhiên cầu thủ gốc Thanh Hóa không thể chối từ.

Ngay cả chuyện bầu Trường “bốc” cả đội Sơn Đồng Tâm rồi mặc luôn cho tấm áo V.Ninh Bình cũng khiến không ít người đặt câu hỏi: “Chẳng biết ông này định làm gì?”. Ấy thế mà sau khi chiêu mộ cầu thủ, bầu Trường đã mang về cho Ninh Bình đội bóng siêu dị: Không có bất kỳ cầu thủ gốc Ninh Bình nào, tất cả thuê hết từ cầu thủ cho tới HLV.

Khi V.Ninh Vình giành quyền lên chơi V.League năm 2009, cả làng bóng đá mắt tròn mắt dẹt về sự chịu chơi của ông bầu này. Trong ngày V.Ninh Bình vô địch hạng nhất, bầu Trường thông báo là sẽ có bia miễn phí cho tất cả. Vậy là từng téc bia lớn bé kéo tới sân, tổng cộng 15.000 lít, dự tính cho ít nhất 20 ngàn khán giả… ngất ngây con gà tây chung vui cùng đội bóng.

Trước trận đấu, theo kịch bản, cầu thủ ra sân dắt theo hai con dê - biểu tượng và linh vật của doanh nghiệp Xi măng The Vissai Ninh Bình (logo của V.Ninh Bình là hai con dê gác chân vào chiếc cúp). Cơ khổ hai con dê núi vốn không quen chỗ ồn ào, đông người nay bị thòng lọng vào cổ kéo ra giữa sân bóng đã vùng vằng tới mức suýt chết vì ngạt thở. Còn bia, lại được khui ra trước lúc bóng lăn.

Vậy là khán giả thay vì cổ vũ bóng, quay sang cổ vũ… bia. Bia vào, lời ra dẫn tới vài cảnh đấm đá trên khán đài. Vậy là cấm luôn. Chỗ bia hơi ấy, nghe nói còn khoảng 10 ngàn lít, tưới đẫm sân Ninh Bình. Có lẽ, đây là sân bóng độc nhất vô nhị trên thế giới được tưới bằng bia.

Trớ trêu làm sao, dù được ngâm tẩm cả chục ngàn lít bia nhưng phải vài năm sau người ta mới tá hỏa ra một sự thật cay đắng: Sân Ninh Bình không có chỗ để “giải tỏa nỗi buồn”, nói thẳng ra là không có… toilet (chính xác thì khán đài A có hai nhà vệ sinh nhưng được xây ở chỗ quá kín đáo, không phải ai cũng tìm được). Năm 2013, sau khi đi thị sát kiểm tra độ “chuyên nghiệp”, BTC giải đã khẩn cấp yêu cầu sân Ninh Bình làm… toilet.

Khi bầu Trường xây khách sạn 4 sao The Vissai lừng lững sát khán đài B sân Ninh Bình thì nhiều người kháo nhau là ông bầu này xây khách sạn không phải để cho khách mà là “nhân tiện” xây khách sạn, làm luôn cái sảnh VIP lắp kính, điều hòa hai chiều để từ đó có thể ngồi xem bóng đá cho đỡ nắng nôi.

Và không rõ có phải khách sạn quá rộng không, nhưng bầu Trường đã chấp nhận để cả đội bóng ở luôn trong khách sạn. Thành thử, V.Ninh Bình là đội duy nhất ở V.League cho các cầu thủ ăn ở tại khách sạn 4 sao quanh năm.

Xem ra, có vẻ bầu Trường là người đam mê bóng đá? Xin thưa không phải. Môn thể thao mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường đam mê suốt 15 năm qua chính là môn thể thao quý tộc - golf. Bản thân bầu Trường cũng là một tay golf rất cừ, từng đoạt một số giải nghiệp dư.

Ninh Bình mà chưa yên bình

Tháng 8.2012, do bị ông chủ nợ lương, thưởng các cầu thủ V.Ninh Bình đình công, không luyện tập. Thậm chí họ còn viết một “tâm thư” gửi bầu Trường đề nghị giải thích việc nợ 3 tháng lương thưởng cùng một thông điệp gay gắt: Không tiền thì không tập. Đó là một sai lầm… chết người, các cầu thủ V.Ninh Bình dường như không hiểu ông chủ của họ là ai.

Nhận được báo cáo về lá thư, bầu Trường nổi giận tuyên bố: Giải tán khẩn trương đội bóng. Kết quả, cả BHL lẫn cầu thủ phải kéo nhau lên xin lỗi ông bầu. Bầu Trường tạm cho qua chuyện nhưng khẳng định “rất thất vọng về các cầu thủ”. Một thời gian sau, bầu Trường tuyên bố không làm Chủ tịch V.Ninh Bình nữa. Chức Chủ tịch được giao cho GĐĐH Phạm Văn Lệ.

Bầu Trường .

Ông Lệ dù là Chủ tịch CLB nhưng không khác gì chủ tịch… được thuê. Đây là vị chủ tịch rất bí ẩn về xuất thân, học vấn, chỉ thấy nghe nói ông Lệ là cánh tay phải của bầu Trường từ lúc còn là lái xe cho ông bầu chịu chơi đất cố đô.

Khi vụ việc cá độ ở AFC Cup bị phát giác, nhiều người mới giật mình tính lại rằng đã có quá nhiều cầu thủ “bỗng nhiên mất tích” hoặc phong độ tụt dốc không phanh một cách kỳ lạ sau thời gian khoác áo V.Ninh Bình.

Có thể kể tên Ngõ Chí Thắng từng khoác áo tuyển QG giờ coi như… biệt tích, thủ môn trẻ Phạm Anh Tú vướng mắc “chuyện xã hội” để rồi một hôm xách ba lô đi mất, hóa ra Tú nợ quá nhiều, phải giải nghệ rồi đi làm lái xe đường dài kiếm sống. Hay trường hợp Châu Phong Hòa cũng do nợ nần phải dạt sang tận Campuchia đá bóng trước khi quay về Đồng Tháp làm lại từ đầu. Và cũng không thể không nhắc đến Như Thành, cầu thủ đã lên báo thành khẩn về chuyện mình dính vào cá độ, bóng bánh tới mức mất quá nhiều…

Ninh Bình là một đội bóng lạ lùng, lạ từ ông chủ đến cầu thủ và cho đến giờ thì nhiều người nhận định rằng: Nhân dịp phát giác ra các cầu thủ cá độ, bầu Trường cũng nói lời tạm biệt với “canh bạc” mà ông dốc vào hàng trăm tỷ trong vòng 5-6 năm qua. Canh bạc mang tên V.Ninh Bình….

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nhung-chuyen-la-doi-chi-co-o-bong-da-ninh-binh-197853.bld