Những cô đào nóng nhất màn ảnh 2014

Một bộ phim sẽ kém đi sức hấp dẫn, nếu thiếu đi những cô đào. Sự xuất hiện của các kiều nữ trong những bộ phim sẽ giúp mọi mâu thuẫn được đẩy lên cao và đồng thời cũng mang đến sự hóa giải lớn. Năm 2014 có thể coi là một năm hứa hẹn bùng nổ những gương mặt kiều nữ trên màn ảnh lớn. Bài viết điểm lại những gương mặt cả cũ lẫn mới, như một niềm hy vọng cho điện ảnh Việt Nam năm Giáp Ngọ.

Trương Ngọc Ánh.

1.Trương Ngọc Ánh

Mất ba năm theo đuổi dự án phim "Hương ga", vào cuối năm 2013, đoàn phim của Cường Ngô mới chính thức được bấm máy. "Hương ga" là một bộ phim lạnh lùng về thế giới giang hồ và câu chuyện tình yêu xuyên suốt nó như một thông điệp về lòng nhân, hứa hẹn sẽ hồi hộp đến phút chót.

Trương Ngọc Ánh, như mọi khi, lại được chọn vào vai nữ chính, trong một bộ phim dài. Chị thủ vai Diệu, một cô gái ngây thơ trong sáng bỗng một ngày bị mất tất cả, cha mẹ lẫn niềm tin vào tương lai. Cô bị cuộc đời đẩy vào con đường gió bụi, dần trở thành nữ trùm giang hồ đất Cảng với cái tên "Hương ga".

Có thể nói, bộ phim tập trung vào miêu tả hành trình đánh mất và tìm lại chính mình của Hương ga, cùng những biến cố mang tính định mệnh. Trương Ngọc Ánh là một diễn viên không có duyên với các giải thưởng điện ảnh, và người ta kỳ vọng chị sẽ làm nên chuyện với vai diễn mới này. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào mùa hè năm 2014.

2.Maya

Được giải vàng tại Giải cánh diều năm 2013 với phim "Scandal", Maya cho thấy mình có một khả năng diễn xuất xuất thần. Một vai diễn ám ảnh người xem bởi sự dữ dội và lạnh lùng. Ngay sau khi bộ phim trình chiếu, Maya đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫnvới điện ảnh. Từ chối vai diễn trong "Âm mưu giày gót nhọn" chỉ vì có một style tương tự với vai diễn trong "Scandal", Maya đã có một lựa chọn khác, đó là vai cô giáo Thu Huyền trong phim "Cô dâu đại chiến 2".

Một cô giáo "bá đạo", rủ học trò phụ kiếm người yêu giúp mình. "Cô giáo Thu Huyền của Maya là một nhân vật kỳ lạ và khó hiểu. Với học trò, cô là một cô giáo rất lạnh lùng. Chỉ cần cô quắc mắt là lũ học trò tinh nghịch phải im re và không dám quậy phá nữa.Vào vai cô giáo, để diễn xuất tốt tôi phải chịu khó ngồi nói chuyện với các bé.

Tôi rất là bất ngờ khi đóng xong một số cảnh mà tôi phải trợn mắt, gằn giọng nhưng tụi nhỏ chẳng tỏ vẻ gì sợ cả. Còn chạy đến quanh tôi nói chuyện nữa. Các bé rất đáng yêu", Maya nhận định. Nếu như "Scandal" là một vai ác điển hình thì "Cô dâu đại chiến" lại giúp Maya có được một vai hài thú vị, giống như một cuộc lột xác. Phim sẽ công chiếu từ 16/1/2014, được coi là một hy vọng doanh thu lớn cho điện ảnh Việt mùa Tết.

3.Lê Khánh

Vốn là một diễn viên hài nổi tiếng trên sân khấu kịch Idecaf, Lê Khánh từng được yêu thích trong "Cô dâu đại chiến 1". Đến phần 2, cô vẫn giữ thế mạnh hài hước và được đạo diễn cho "xuất chiêu" với nhiều pha hồi hộp.

Cũng trong những ngày đầu năm này, Lê Khánh xuất hiện trong một bộ phim hài khác có tên "Năm sau con lại về". Hình ảnh ngộ nghĩnh và sự linh hoạt trong các vai diễn khiến Lê Khánh là một lựa chọn thú vị cho các đạo diễn.

4.Nhung Kate

Là nữ diễn viên chính trong bộ phim bị cấm chiếu "Bụi đời Chợ Lớn", kể như hồ sơ diễn viên của cô gái nóng bỏng này bị bỏ lửng. Nhưng sau đó, cô đã là một lựa chọn thuyết phục cho bộ phim kinh dị "Đoạt hồn" của đạo diễn Hàm Trần. Trong phim, cô đóng vai một hồn ma ám ảnh những kẻ sát hại mình và tạo ra rất nhiều kịch tính trong cuộc sống gia đình kẻ thủ ác.

"Đoạt hồn" kể về một gia đình đang yên ấm hạnh phúc, bỗng chốc bị xáo trộn bởi một thế lực vô hình. Và từ đó, những nút thắt dần được mở, và những bí mật kinh hoàng được đưa ra ánh sáng. Nam diễn viên Trần Bảo Sơn được giao vai nam chính, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nữ diễn viên hải ngoại Kiều Chinh và sự trở lại của nam diễn viên Thương Tín. Tuy nhiên, Nhung Kate vẫn là một hình ảnh đáng lưu ý, bởi ngoài ngoại hình đẹp, cô còn có khả năng diễn xuất tốt.

Nhiều người trong giới nhận định, cô bồ của Johnny Trí Nguyễn này sẽ làm nên chuyện. Phim dự kiến sẽ được chiếu vào mùa Halloween năm 2014 và phát hành tại Mỹ.

5.Trang Trần

Nữ siêu mẫu này đang là ứng viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng 2014, với vai diễn Linh trong "Biết chết liền". Với bộ phim "Hương ga", cô đã là một lựa chọn đắc địa, với một hình ảnh có thể coi là trái ngược.

Môi tím, tóc đỏ và chột một mắt. Đây là vai nữ phụ nhưng lại có nhiều đất diễn, khiến Trang Trần được coi là một hình ảnh khác lạ trong nền điện ảnh vốn trọng thị những gương mặt Á đông truyền thống.

6.Ngọc Thanh Tâm

Cô tiểu thư yếu đuối trong những MV của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đã có một cuộc lột xác ngoạn mục cùng bộ phim "Hiệp sĩ mù" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Ngoài khả năng ca hát và làm MC tiếng Anh, Ngọc Thanh Tâm chứng tỏ mình không hề thua kém về mặt diễn xuất. Vai nữ chính - Linh - trong "Hiệp sĩ mù" là một cuộc khổ luyện lớn cả về thể xác lẫn tinh thần đối với Ngọc Thanh Tâm. Cô đã phải phơi nắng, tập võ và rèn kỷ luật phim trường dữ dội mới có khả năng đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của đạo diễn Lưu Huỳnh.

"Hiệp sĩ mù" kể về hành trình đi tìm lại nguồn sáng, tình mẹ và những khát vọng công bằng của một cô gái bị giang hồ cưỡng đoạt mọi thứ từ khi còn quá nhỏ. Phim dự kiến công chiếu vào mùa hè 2014.

7.Nhã Phương

Vốn được biết đến với hàng loạt vai diễn nhí nhảnh trên truyền hình, mới đây nhất là "Vừa đi vừa khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, năm 2014 hứa hẹn là năm nhiều may mắn của cô gái có cái tên rất đẹp này. Vai nữ chính trong "Quả tim máu" của Victor Vũ là một cuộc lột xác của Nhã Phương và người ta nhìn ra được hình bóng của một nữ minh tinh trong đó.

Phim xoay quanh cô gái trẻ tên Linh (Nhã Phương đóng) có nhiều giấc mơ kỳ lạ và không kiểm soát được hành động từ sau ca phẫu thuật thay tim. Tất cả dẫn Linh và chồng đến một bí mật kinh khủng nhất của gia đình và nguồn gốc trái tim cô mang trong người. Phim phát hành mùa Valentine 2014.

8.Thùy Anh

Nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình "Bộ tứ 10A8" đã có vai diễn nặng ký trong bộ phim "art house" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có tên "Đập cánh giữa không trung". Thùy Anh đóng vai Huyền, 17 tuổi, đang là sinh viên và không may có bầu với bạn trai. Cả hai đều nghèo và còn rất trẻ nên không thể giữ lại cái thai. Hai người tìm đủ cách để kiếm tiền và quyết định đến bệnh viện, nhưng hết lần này đến lần khác, cái thai vẫn nằm trong bụng Huyền vì đủ mọi lí do.

Trong lúc quẫn bách, Huyền gặp Hoàng - một người đàn ông đến tìm cô với một lý do kỳ lạ. Ông ta thích cái bụng bầu của cô và muốn nhìn ngắm nó mỗi ngày. Phim có rất nhiều cảnh nóng và Thùy Anh hứa hẹn sẽ lột xác khỏi hình ảnh nhí nhảnh trong những vai diễn trước đây.

9.Diễm My

Gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Phú Nhuận với vài trăm tập phim truyền hình đã có một vai diễn mới trên màn ảnh lớn trong "Sài Gòn du ký": "Tôi vào vai một cô bạch cốt tinh, trong trần gian là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Bề ngoài cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, ấn tượng nhưng tâm hồn rất yếu đuối. Cô có tình yêu với Bát Giới (Huy Khánh đóng). Vì tình yêu, cô có thể làm những điều độc ác.

Đây là một vai diễn hài, nên tôi hy vọng sẽ thoát khỏi hình ảnh quen thuộc lâu nay. Cái hài trong phim rút ra được những thông điệp ý nghĩa, có cảm động chứ không chỉ là cười rồi quên”. Phim dự kiến chiếu vào Tết Giáp Ngọ.

10.Dương Cẩm Lynh

Một kiều nữ kém may mắn, đó chính là Dương Cẩm Lynh. Cô đã có rất nhiều vai diễn nhưng dường như khán giả đã đánh trượt cô ra ngoài sự ấn tượng. Tết này cô sẽ xuất hiện trong bộ phim thần thoại "Cuộc chiến với chằn tinh" của đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu. Bộ phim xây dựng trên cốt truyện cổ tích dân gian, kể về chàng tiều phu Thạch Sanh có khả năng chiến thắng Chằn Tinh để cứu cả đất nước khỏi thảm họa xâm lược.

Phim lấy bối cảnh thời vua Hùng thứ 9, có công chúa Quỳnh Nga. Thạch Sanh cứu được công chúa và chữa vết thương cho nàng, tình duyên của họ bắt đầu từ đó. Khán giả sẽ được xem những cảnh kỹ xảo của các nhà làm phim 3D Việt Nam khi tái hiện lại khung cảnh 1 nước Việt cổ xưa và cuộc chiến giữa Thạch Sanh với Chằn Tinh. Dương Cẩm Lynh đóng vai công chúa Quỳnh Nga, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cô

Nguồn CAND: http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/giaitri-thethao/nghesi-pluat/2014/1/187121.cand