Những cuộc chia tay không lời!

(ĐSCT) Hầu như cuộc chia tay nào cũng để lại dư âm buồn. Những cuộc chia tay không lời giữa chủ nhà và người giúp việc là nặng nề nhất. Không phải sau một thời gian gắn bó, giữa họ nảy sinh tình cảm mà chính sự ra đi của người giúp việc đã “cuốn” theo số tài sản không nhỏ của gia chủ.

CHOÁNG VÁNG... Từ ngày tuyển được cô giúp việc tên Thủy, gia đình anh Nguyễn Văn Bạc (SN 1973, ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) thấy thật dễ chịu. Không chỉ chu toàn việc nhà, Thủy còn biết quan tâm chăm sóc đến tất cả các thành viên trong gia đình nên ai cũng quý mến, tin tưởng. Tình cảm giữa gia chủ và người giúp việc đang tiến triển tốt đẹp thì Thủy đột ngột ra đi khiến cả nhà choáng váng. Đi làm về lúc 16 giờ 30 ngày 29-9-2009, thấy cửa chính khép hờ, anh Bạc bước vào. Không thấy “Oshin” đon đả chào đón như mọi khi, tưởng Thủy đang bận việc, anh Bạc cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời, xuống bếp thấy lạnh tanh, linh tính có chuyện chẳng lành, anh Bạc kiểm tra tài sản mới hay tủ đã bị mở, 250 triệu đồng, 1 lắc vàng 18k nặng 4 lượng, 1 lắc 5 chỉ vàng SJC, 1 nhẫn 5 chỉ vàng 24k cùng một số nữ trang khác (tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng) đã “bốc hơi”. Thủy mới đến làm việc được hơn 10 ngày nên gia đình anh Bạc chưa rõ lai lịch. Cũng hụt hẫng vì người giúp việc đột ngột chia tay còn có anh Chui Jae Hoon (SN 1975, người Hàn Quốc, tạm trú Q7). Công việc kinh doanh bận rộn buộc anh phải tuyển người lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Công bằng mà nói từ ngày Chung đến giúp việc, nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp hẳn lên. Lúc 17 giờ ngày 5-10, anh Hoon giao nhà cho Chung đi công chuyện, hai giờ sau trở về phát hiện người giúp việc chưa “từ” đã “biệt” cùng 60 triệu đồng, 400USD, 2 máy camera, 3 ĐTDĐ, 6 đồng hồ đeo tay, 5 túi xách, 1 valy và 4 nồi inox (tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng). Cũng như anh Bạc, anh Hoon không biết gì nhiều về người giúp việc vì mới mướn vào làm chưa được một tuần. Trước đó ít ngày, phát hiện 24.000 USD “bốc hơi” cùng với sự ra đi lặng lẽ của người giúp việc, chị Nguyễn Minh H. (SN 1967, ngụ P12Q.Bình Thạnh) cũng phải báo CA nhờ truy xét... Trong ba tháng 7, 8 và 9-2009 trên địa bàn thành phố có gần hai chục cuộc chia tay không lời giữa gia chủ và người giúp việc. “Giá” của mỗi cuộc chia tay từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Trong đó một phần lỗi thuộc về chủ sử dụng lao động vì đã quá chủ quan khi chọn người: không có hồ sơ, hợp đồng tuyển dụng, không tạm giữ CMND, sớm vội giao cả gia tài vào tay người lạ... Nhu cầu tìm người giúp việc nhà bao giờ cũng nóng “ỐC MƯỢN HỒN” Hiện tượng “ốc mượn hồn” xuất hiện vài năm gần đây khiến cơ quan CA gặp không ít khó khăn khi truy xét do thủ phạm đội lốt người khác khi phạm tội. Với những trường hợp này, gia chủ có cảnh giác cũng khó tránh được mất trộm vì trước khi bước vào nhà “ốc” đã vạch sẵn kế hoạch ra tay. Thức giấc lúc sáng sớm, thấy cửa nhà bừa bộn, bếp núc nguội lạnh, chị Nguyễn Thị Hằng Sinh (SN 1973, ngụ P27Q.Bình Thạnh) lên tiếng gọi người giúp việc tên Mộc nhưng không nghe trả lời. Tưởng Mộc bệnh đột xuất, chị Hằng Sinh vội lên phòng kiểm tra mới hay Mộc đã ra đi tự khi nào cùng 100 triệu đồng chị vừa cất vào tủ tối hôm trước. Do mới tuyển Mộc nên chị Hằng Sinh không thể cung cấp cho CA nhiều thông tin ngoài cái tên Mộc và phần mô tả hình dáng, giọng nói. Bằng nỗ lực và kinh nghiệm nghề nghiệp, ngay trong ngày CAQ.Bình Thạnh đã xác định Mộc tên thật là Lâm Thị Bích Liễu (SN 1975, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ). Thấy CA “ghé thăm” bất ngờ, mẹ Liễu thật thà khai báo: trưa 11-9-2009, Liễu từ TPHCM về, nhờ gia đình cất giữ 93 triệu đồng rồi bỏ đi. CA đã thu hồi số tiền và vận động gia đình kêu gọi Liễu ra đầu thú để hưởng khoan hồng... Không phải ai cũng may mắn như chị Hằng Sinh. Có những gia chủ khi người giúp việc lặng lẽ bỏ đi đồng nghĩa với việc số tài sản lớn sẽ một đi không trở lại. Bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1949, ngụ Q3) đến trung tâm giới thiệu việc làm tuyển dụng Trần Thị T. (SN 1984, quê Thái Bình) làm người giúp việc vào ngày 27-8. Vốn tính cẩn thận, ngay sau khi đưa T. vào nhà, bà Hồng giữ luôn CMND. Vừa được hai giờ, T. vịn lý do trúng gió đau đầu xin ra ngoài mua thuốc uống rồi... lặn! Bà Hồng kiểm tra tủ, phát hiện số nữ trang gần hai cây vàng và 10 triệu đồng đã mất. Qua xác minh được biết chị Trần Thị T. bị mất CMND trước đó vài năm, hiện đang sinh sống, làm việc tại quê nhà. Như vậy kẻ đội lốt chị T. trộm tài sản của bà Hồng hiện còn là một ẩn số. Trước đó, thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, chị Phạm Thị Ngọc Tuyết (SN 1988, ngụ Q.Bình Thạnh) cũng “rước” Lương Tiểu P. (SN 1968, ngụ Q6) về làm người giúp việc. Tình cảm giữa gia chủ và người giúp việc chưa kịp thân thiết, P. đã lặng lẽ bỏ đi cùng một xe đạp điện và ĐTDĐ. Thấy số tài sản bị mất trị giá không lớn, chị Tuyết không báo CA. Mấy ngày sau trong lúc đi kiếm người khác, chị Tuyết phát hiện P. xuất hiện tại trung tâm giới thiệu việc làm nên bắt giao CAP. Bấy giờ chị Tuyết mới biết “cố nhân” tên thật là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1965, ngụ Q.Phú Nhuận). CẨN THẬN VẪN TỐT NHẤT Hiện nay, các gia chủ thường trả lương cho người giúp việc dao động ở mức từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/tháng tùy theo hoàn cảnh gia đình và khối lượng công việc. Với những người độc thân, số lương trên đủ để phòng thân khi bệnh tật; với những người có gia đình thì như muối bỏ biển bởi bị sức ép của vô số khoản chi không tên. Tham sân si vốn là bản tính ẩn chứa trong mỗi con người, gặp cơ hội có thể sẽ bùng phát, vì thế cách phòng tốt nhất đối với người sử dụng lao động vẫn là đừng để tài sản hớ hênh, khiêu khích tính tham lam trỗi dậy. Từ những vụ việc trên đây cho thấy, số tài sản người giúp việc trộm cắp thường lớn bằng nhiều năm lương, có khi bằng cả mười, hai mươi năm, đó là động lực khiến họ dễ tắt mắt, làm liều. Trong lúc dọn nhà cho gia chủ Nguyễn Thị Ngần (SN 1972, quê Bến Tre) phát hiện cửa tủ quần áo không khóa nên mở ra xem. Thấy trong hộp hình vuông màu đỏ có một dây 10 lượng vàng, Ngần “ngắt” 6 miếng giấu vào giỏ quần áo của mình, số còn lại cất vào vị trí cũ. Ba ngày sau, Ngần vịn lý do xin về quê... Một tuần truy xét, CAQ.Tân Bình đã bắt khẩn cấp Ngần về hành vi trộm cắp tài sản. Tuyển người giúp việc đang là nhu cầu lớn tại các thành phố. Phải cẩn thận kiểm tra giấy tờ, xác minh nhân thân lai lịch người giúp việc sẽ giúp gia chủ hạn chế được những vụ trộm cắp và có điều kiện truy tìm khi không may người giúp việc chia tay không lời.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=36666&mod=detnews&p=