Những cựu binh bảo vệ bệnh viện

Dù không mang quân hàm, cấp bậc nhưng với công việc giữ gìn ANTT hàng ngày, các cựu chiến binh (CCB)- thuộc Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế được ví như những người lính hình sự thực thụ. Với những thành tích xuất sắc, Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế vinh dự được Bộ CA tặng Bằng khen thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy.

Cựu chiến binh Nguyễn Hải Bình kể về những kỷ niệm bắt đối tượng trộm, rạch túi
trong bệnh viện.

Từng tham gia kháng chiến ở chiến trường nước bạn Lào, từ khi trở về quê đến nay, CCB Nguyễn Hải Bình đã tròn 20 năm gắn bó với công việc giữ gìn ANTT ở bệnh viện. Anh không thể nhớ hết những vụ án mình cùng đồng đội tham gia truy bắt; trong đó không ít lần phải đối mặt với những đối tượng manh động và kẻ truy nã nguy hiểm. Anh Bình nhớ lại: "Vụ án cu Trâu cùng đồng bọn chuyên dùng dao rạch túi một thời khiến tôi nhớ hoài. Hôm đó, chứng kiến cảnh 2 bố con ở Hà Tĩnh vừa chân ướt chân ráo đến bệnh viện khám bệnh cho con đã bị chúng rạch túi lấy sạch 2 triệu đồng. Không còn tiền, họ đành trở về quê, lòng tôi như bị thắt lại... Vẫn biết, hàng chục vụ rạch túi trong khuôn viên bệnh viện đều do nó- (cu Trâu-P.V) thực hiện nhưng mình không bắt tận tay nên đành chịu". Suốt gần 5 tháng trời, anh em trong tổ bảo vệ ngày đêm mật phục theo dõi nhóm cu Trâu. Khuya đó, biết cu Trâu đang có mặt ở khoa Nhi cũ, anh Giang-cùng tổ với anh Bình đang mật phục thì bị các đối tượng lấy dao chém vào đầu bị thương nặng. "Không vì thế mà anh em sợ hãi, nản lòng mà ngược lại càng quyết tâm bắt cho bằng được; nếu không thì thật có lỗi với bệnh nhân và người nhà họ. Hôm sau, khi biết tin cu Trâu đang ở khoa Lây, tôi bí mật theo dõi thì nó biết "động", rồi vứt cây dao sang khuôn viên nhà bên cạnh. Lúc đó, điện thoại cầm tay chưa có, bộ đàm cũng không nên anh em rất khó liên lạc hỗ trợ nhau. Bất ngờ, cu Trâu trèo theo đường ống nước xuống, thấy có 1 giường bệnh không có người nên chạy vào trùm mền, giả làm bệnh nhân đang ngủ. Đúng lúc, tôi đột kích vào, khống chế rồi áp giải đến công an ngay trong đêm"-anh Bình kể.

Sau nhiều năm cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường hạ Lào Quảng Trị; CCB Nguyễn Thái Sơn trở về Huế và gắn bó với việc bảo vệ trong bệnh viện cũng hơn 18 năm. Bất kể đêm hôm mưa gió, hễ nhận được tin báo mất cắp, CCB Sơn lập tức có mặt để thực hiện các bước điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng. "Lần bắt đối tượng Lê Thị Sương (52 tuổi, trú H. Phong Điền, TT-Huế) gây ra hàng chục vụ lừa đảo vàng, trộm cắp trong BV cứ ám ảnh tôi hoài. Hôm đó, khi được bị hại miêu tả đặc điểm đối tượng, tôi rà soát thì thấy Sương là đối tượng nghi vấn. Khi tiếp cận người này để hỏi giấy tờ thì sắc mặc đối tượng bất ngờ thay đổi. Tôi mời đến phòng bảo vệ để làm việc thì người này lớn tiếng, chửi rủa tôi trước đám đông. Người dân hiếu kỳ, tập trung lại thì Sương càng lớn tiếng. Cùng lúc đó, có một thanh niên chạy đến, kéo áo tôi, nói: Ở khoa nớ có một thằng trộm, nhờ anh đến đó xem giúp. Linh tính mách bảo, người thanh niên này là đồng bọn của Sương nên muốn đánh lạc hướng để tôi thả Sương ra. Nhưng bất chấp Sương chửi rủa, tôi đã đưa cô ấy đến phòng bảo vệ. Qua đấu tranh khai thác, Sương thừa nhận đã gây ra hơn 20 vụ lừa đảo, trộm cắp tại bệnh viện chỉ trong một thời gian ngắn". Đó chỉ là trong hàng trăm vụ án: trộm cắp, cướp giật, móc túi mà CCB Sơn cùng với đồng nghiệp đã tham gia điều tra, bắt giữ. Lần giở lại những lá thư cảm ơn của bệnh nhân và người thân khắp các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên gửi cho các anh Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế đã giúp họ tìm lại tài sản, tôi càng khâm phục hơn những công việc thầm lặng của các anh.

Cũng như các CCB trong Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế, CCB Nguyễn Văn Chiến hàng ngày ngoài việc chỉ dẫn vị trí các khoa, phòng, trung tâm cho bệnh nhân ở xa đến thì việc truy bắt các tên trộm, cướp như đã ăn sâu vào "máu". Anh Chiến kể, tối hôm đó, anh đang đi tuần tra ở Trung tâm Tim mạch thì nghe người nhà bệnh nhân tri hô có cướp, anh liền thông báo cho anh em trong ca trực phong tỏa mọi lối ra vào của BV, đồng thời phối hợp với những anh em đang làm nhiệm vụ ở đó truy đuổi. Rất may, chỉ mấy phút sau tên cướp đã bị bắt gọn cùng tang vật-điện thoại Galaxy của bệnh nhân. Lần bắt trộm anh nhớ nhất là khi phát hiện một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn thường xuyên "viếng" các phòng bệnh nên đã tiếp cận đối tượng. Khi thấy lực lượng bảo vệ tới, đối tượng liền bỏ chạy ra đường Hai Bà Trưng. Sau khi rượt đuổi hàng cây số, đối tượng bị tóm gọn trên đường Nguyễn Huệ cùng 3 triệu đồng và 14 chỉ vàng đều là tài sản trộm cắp.

Thượng tá Võ Văn Sáu- Phó Trưởng CATP Huế cho hay: Không chỉ mưu trí, dũng cảm bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, các anh Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế còn là những gương sáng về sự trung thực. Một số anh sau khi nhặt được tài sản đã kịp thời tìm bị hại để trao trả như lần nhặt được 200 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Phước, nhặt ví tiền 50 triệu đồng của chị Đinh Thị Vũ Nguyên; nhặt ví có 534 USD của chị Phạm Thị Hân (đều trú TP Huế)... Mỗi cán bộ, nhân viên Phòng bảo vệ BVT.Ư Huế còn thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà trong việc cất giữ tài sản. Có thể nói, Phòng Bảo vệ BVT.Ư Huế chính là cánh tay đắc lực giúp cho lực lượng CATP Huế trong việc sớm tìm ra thủ phạm, góp phần bảo vệ ANTT ở tuyến viện lớn nhất miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố nói chung.

Hải Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_158948_nhu-ng-cu-u-binh-ba-o-ve-be-nh-vie-n.aspx