Những điều trùng hợp đến lạ kỳ trong lịch sử

(Kiến Thức) - Nhiều sự kiện trùng hợp xảy ra một cách lạ kỳ, khiến một số người hoài nghi chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên hay có nguyên do nào khác.

1. Sự trùng hợp khó tin giữa Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và John F. Kennedy. Cụ thể, tên của hai cố tổng thống Mỹ đều có 7 chữ cái.

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và John F. Kennedy đều có mối duyên kỳ lạ với con số cuối năm là 46: Tổng thống Lincoln đắc cử ông chủ Nhà Trắng năm 1846 trong khi Tổng thống Kennedy đắc cử 100 năm sau (vào năm 1960).

Thêm vào đó, hai Tổng thống này đều bị ám sát vào thứ Sáu và chết do viên đạn găm vào đầu hay tên của sát thủ bắn chết Tổng thống Lincoln và Kennedy đều có 16 chữ cái...

2. Sự trùng hợp bất ngờ trong 2 thảm họa hàng không MH370 và MH17 của Malaysia Airlines năm 2014. Cụ thể, phóng viên C.J. Chivers của tờ The New York Times (Mỹ) từng đoạt giải Pulitzer đã phát hiện sự liên quan ngẫu nhiên giữa số 7 và số 17 với hãng hàng không Malaysia Airlines.

Phóng viên Chivers đã viết rằng: "Máy bay gặp nạn của Malaysia là Boeing 777, thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 7/7/1997. Nó bị tên lửa bắn rơi vào ngày 7/7 của 17 năm sau".

Sự trùng hợp lạ kỳ khác liên quan đến hai chuyến bay tử thần gắn với con số 7 trên của Malaysia Airlines đó là: tay đua xe đạp người Hà Lan Maarten de Jonge đã may mắn thoát chết trong cả hai thảm kịch MH370 và MH17 khi quyết định không lên cả hai chuyến bay tử thần trên vào phút chót.

3. Vợ chồng Jason và Jenny Cairns-Lawrence ở Birmingham, Anh được coi là vợ chồng xui xẻo nhất khi đối mặt với 3 vụ khủng bố kinh hoàng trong 7 năm. Điều kỳ lạ là mỗi lần vợ chồng này đi du lịch đến đâu thì thành phố đó đều bị tấn công khủng bố.

Cụ thể, ngày 11/9/2001, hai vợ chồng tới thăm New York, Mỹ vào đúng ngày nhóm không tặc tấn công Trung tâm thương mại thế giới. Vụ việc khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Đến tháng 7/2005, vợ chồng ông Jason đi du lịch ở London, Anh vài ngày thì một loạt các cuộc tấn công liều chết trên tàu ngầm và xe buýt xảy ra khiến 52 người thiệt mạng.

Sau đó, đến tháng 10/2008, vợ chồng Jason và Jenny chu du đến Mumbai, Ấn Độ và một lần nữa thành phố này bị khủng bố đẫm máu.

4. Hai phụ nữ xấu số sống cách nhau 157 năm nhưng có chung số phận bi kịch. Họ là Barbara Forrest và Mary Ashford sống tại một thị trấn nhỏ ở Erdington, Anh.

Điều trùng hợp lạ kỳ giữa hai phụ nữ này là Barbara và Mary có cùng ngày sinh và đều bị sát hại dã man khi đang ở độ tuổi đẹp nhất (20 tuổi).

Hung thủ sát hại hai phụ nữ trên đều ra tay khá giống nhau: hãm hiếp rồi bóp cổ nạn nhân đến khi tắt thở. Sau đó, chúng vứt xác nạn nhân cách nhà họ khoảng 300m. Điều trùng hợp khác là hai kẻ tình nghi giết hại Barbara và Mary đều có tên Thornton. Tuy nhiên, cả hai đối tượng tình nghi này đều được thả tự do do không tìm được chứng cứ phạm tội.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/nhung-dieu-trung-hop-den-la-ky-trong-lich-su-395596.html