Những dòng kinh bí ẩn trên da một cậu bé Hồi giáo

Một cậu bé đã khiến các bác sỹ lúng túng sau khi nhìn thấy những câu kinh Ko-ran trên da cậu.

Bố mẹ cậu bé Ali Yakubov 9 tháng tuổi đã sững sờ khi thấy chữ thánh A-la xuất hiện trên cằm ngay sau khi cậu chào đời. Sau đó những nét chữ viết Ả-rập đã nổi lên sau lưng, cánh tay, chân và bụng cậu bé. Kinh ngạc hơn, gia đình cậu bé khẳng định những nét chữ cũ biến mất và xuất hiện những nét chữ mới, thường là 2 lần một tuần. Các bác sỹ nói rằng họ không thể giải thích về căn bệnh thần bí này của cậu, tuy nhiên họ phủ nhận việc ai đó đã viết những ký tự này lên da cậu bé. Mẹ cậu bé, bà Madina, cho biết bà và chồng không theo tôn giáo cho đến khi những nét chữ xuất hiện trên da Ali Yakubov. Lúc đầu họ không cho ai biết về những chữ viết bí ẩn này, nhưng cuối cùng họ đã tiết lộ với bác sỹ. Hiện cậu bé đã trở thành người được tôn kính của tín đồ Hồi giáo trong ngôi nhà cậu ở Dagestan, gần Chechnya thuộc phía nam Liên bang Nga. Nghị sỹ địa phương, ông Akhmedpasha Amiralaev, nói: “Cậu bé này là dấu hiệu tốt lành của Thánh. Thánh A-la đã gửi cậu ta cho Dagestan để ngăn chặn tình trạng căng thẳng và bạo loạn ở nước Cộng hòa của chúng tôi”. Mẹ cậu bé nói: “Những dấu hiệu đó thông thường xuất hiện 2 lần trong một tuần, vào thứ Hai và các tối giữa thứ Năm và thứ Sáu. “Ali Yakubov cảm thấy khó chịu khi những nét chữ nổi lên. Cháu khóc và thân nhiệt tăng”. “Không thể dỗ dành cháu khi hiện tượng này xuất hiện, cơ thể cháu run lên, vì vậy chúng tôi đặt cháu vào cái nôi. Chúng tôi rất thương khi nhìn thấy những gì cháu trải qua”. Quốc Toản (theo The Sun)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Nhung-dong-kinh-bi-an-tren-da-mot-cau-be-Hoi-giao-874700/