Những dự đoán sai lầm từng khiến cả thế giới sợ hãi về ngày tận thế

Xung quanh câu chuyện Trái Đất bị xóa sổ, đã có rất nhiều lời tiên tri của các nhà ngoại cảm lừng danh thế giới đưa ra, khiến chúng ta không khỏi tò mò tìm hiểu. Nhưng rất nhiều nguồn thông tin chứng minh rằng, đó có thể chỉ là những dự đoán sai lầm gay hoang mang dư luận.

Vũ điệu Gangnam Style báo hiệu thảm họa con người sẽ bị diệt vong

Những ai yêu thích điệu nhảy đình đám Gangnam Style, một thời làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng, sẽ không thể nào quên vụ lùm xùm có liên quan đến ngày tận thế khiến cả thế giới phải lo lắng.

Dường như là hình thức để lăng xê sự nổi tiếng của phong trào nhảy nhót. Bỗng đâu từ trên trời rơi xuống một bài thơ được gắn mác Nostradamus (cố vấn tâm linh nổi danh nhất nước Pháp) nói rằng: vũ điệu Gangnam Style báo hiệu thảm họa con người sẽ bị diệt vong. Bài thơ được tạm dịch như sau:

“Vào buổi sáng tĩnh lặng, sự kết thúc ập đến.

Khi mà điệu nhảy ngựa, đạt con số của 9 vòng tròn.”

Và nó được cắt nghĩa là: “Khi số lượng người ủng hộ video điệu nhảy ngựa của ca sĩ xứ Kim Chi PSY trên Youtube lên đến 1 tỷ lượt, tương đương với 9 con số 0, thì đồng nghĩa với việc toàn nhân loại sẽ phải chen chút nhau đi hầu chầu Diêm vương vào cái ngày đen tối đó”.

Sao chổi Halley mang ngày tận thế đến Trái Đất vào năm 1910

Trước khi khi sao chổi Halley xuất hiện 29 năm, rất nhiều nhà nghiên cứu thiên văn đã đưa ra một kết luận “xanh rờn”, nhằm cảnh báo trước về ngày Trái Đất bị hủy diệt vào năm 1910 rằng: “Dòng họ nhà sao chổi được bà mẹ thiên nhiên tẩm ướp vào phần đuôi một lượng lớn khí gas có tên Cyanogen. Đây là một loại khí cực độc có khả năng hủy diệt sự sống của con người và Halley không phải là một trường hợp ngoại lệ.” Cộng hưởng với cái quan niệm cũ xì là “sao chổi luôn mang lại điềm gở”, lời dự đoán trên hầu như được ưu tiên tại các mặt báo chí lúc bấy giờ. Người dân trên khắp thế giới hoang mang đến ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ sắp đến ngày Trái Đất bị xóa sổ.

Có lẽ lúc đó người ta đã quên đi lần ghé thăm Trái Đất đầu tiên của Halley, đúng thời khắc chào đời của Mark Twain (1835). Không những không đem lại điều xấu, mà ngôi sao “không may mắn” còn cho thế giới một thiên tài văn học, một nhà khoa học, một nhà ngoại cảm trứ danh thiên hạ. Mặc dù Halley có quét qua Trái Đất lần hai vào năm 1910 nhưng cái đuôi của nó luôn ở vị trí khá xa Trái Đất và chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Kịch bản sai bét về ngày tận thế được người Maya tô vẽ nên

Ngược dòng thời gian, ôn lại quá khứ, có ai vẫn còn nhớ giai đoạn cuối năm 2012, chính chúng ta đã từng rất hoang mang vì lời đồn đoán Trái Đất sẽ bị xóa sổ vào ngày đen tối 21/12, đây là cảnh báo trước “đáng tin cậy” bắt nguồn từ lịch cổ đại của người Maya.

Theo kế hoạch thời gian của nền văn minh Maya, thì cuối năm 2012 là lúc kết thúc một chu kỳ 144.000 ngày (chu kỳ thứ 13 - 5.126 năm). Bộ phận thổ dân Châu Mỹ này tin rằng, thường thì khi kết thúc một chu kỳ sẽ có một thảm họa kinh hoàng nào đó xảy ra với hành tinh xanh. Hàng đống những viễn cảnh ai oán được thêu dệt nên như: địa cầu bị hành tinh khác tấn công, các hành tinh xếp thẳng hàng, bão mặt trời, từ trường địa cầu đảo ngược, thiên thạch lớn đâm vào Trái Đất... và con người sẽ bị hủy diệt.

Thực hư lời trừng phạt của chúa (1843, 1844)

William Miller – một nhà khoa học Anh, đã từng rất lo ngại cho vận mệnh của thế giới, khi biết được một bí mật đen tối từ kết quả công trình nghiên cứu nhiều năm của mình. Ông nói: “Chúa đã chọn thời điểm để hủy diệt toàn bộ Trái Đất. Một thảm họa của thiên nhiên sẽ xảy ra và thế giới sẽ hoàn toàn biến mất trong giai đoạn 1843 – 1844”. Lời sấm truyền của Miller đã khiến dư luận không khỏi kinh hồn và răm rắp tin theo. Trong khoảng thời gian đó, những người sống cạnh khu vực ông ở đã bán hết toàn bộ gia tài trước khi ngày tận diệt ập đến.

Ngày tận thế sẽ “check in” vào năm 1982

Qua “thần khẩu” của các nhà tiên tri rởm và các tín đồ Cơ đốc giáo thì sự sống đang bị đe dọa bởi ngày đen tối của Trái Đất. Việc hùa theo của người sáng lập Hội Liên Hiệp Cơ Đốc Giáo - Pat Robertson - một trong những nhà truyền giáo uy tín nhất thời bấy giờ, càng làm cho cả Trái Đất nghe theo.

Ông này đã từng hùng hồn mô tả về cuộc gặp mặt giữa mình với Chúa và vô tình ông nghe ngóng được một bí mật: những con quái vật Satan sẽ quay trở lại, xác hại loài người và sự sống sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ những người trung thành phò tá Chúa mới thoát được kiếp nạn.

Nực cười chuyện người ngoài hành tinh bám đuôi sao chổi đến hủy diệt loài người

Một lần nữa người ta lại lôi cái quan niệm sai lầm “sao chổi luôn mang lại điềm gở” ra để tự “nhát” mình. Ngay khi các nhà nghiên cứu thiên văn thông báo, một vệt tinh tú mang tên Hale-Bopp sẽ xuất hiện vào năm 1997, một bộ phận dân chúng bắt đầu tung tin đồn nhảm rằng: “người ngoài hành tinh sẽ bám đuôi sao chổi đến giành lấy Trái Đất và sát hại con người.”.

Mặc dù các khoa học gia và NASA đã trấn an dư luận, nhưng những thông tin phi lí vẫn được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến dư luận lo lắng. Nực cười hơn nữa là một nhóm các tín đồ sùng bái UFO tại San Diego (Mỹ), còn mạnh miệng “chắc chắn” ngày tận diệt sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng thì người ngoài hành tinh đâu chẳng thấy chỉ thấy tác giả của những dự đoán thất thiệt lần lượt đi chầu Diêm vương vì hổ thẹn với những phát biểu linh tinh của mình.

Năm 2000 đại hồng thủy xuất hiện cũng là ngày Trái Đất bị xóa sổ

Xuất phát từ cuốn sách “Ngày 5/5/2000 thảm họa cuối cùng” của tác giả Richard Noone, một làn sóng lo ngại của công chúng về ngày Trái Đất bị diệt vong trổi dậy. Nội dung của cuốn sách dường như chỉ là một câu chuyện viễn tưởng mà tác giả đã tưởng tượng ra nhầm thu hút người đọc rằng: “Ngày 5/5/2000 toàn bộ khối băng ở Nam cực sẽ tan chảy hết và mang theo ngày tận thế”.

Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ là ngày tận diệt của Trái Đất

Có ai vẫn còn nhớ giai đoạn cuối năm 2010? Chính bản thân chúng ta đều không khỏi hoang mang, khi cả thế giới rộ lên một tin đồn thất thiệt về chiến tranh thế giới thứ 3, được gắn mác Nostradamus và Vanga. Người ta kháo nhau rằng: sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra vào năm 2010 và gây ra thảm họa con người sẽ bị diệt vong vào năm 2014. Với tiếng tâm lẫy lừng của hai nhân vật lớn thì số người không tin chỉ tính trên đầu ngón tay.

Công thức toán học cũng có thể dự đoán được ngày tận thế sao?

Người dân thành phố New York (Mỹ) đã từng bị thấp thỏm lo âu vì dự đoán về ngày đen tối của Trái Đất được thốt nên từ “thần khẩu” của vị Giám đốc Đài Phát thanh Thiên Chúa giáo - Harold Camping

Khi đó ông đã căn cứ vào công thức toán học và những con số xuất hiện nhiều lần trong kinh thánh để gán ghép ngày 21/05/2011 sẽ là lúc thế giới hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên người ta đã phát hiện ra Harold Camping hoàn toàn sai lầm khi ngày 21/05/2011 Trái Đất vẫn chưa tận thế. Như cố “vớt vát lại mặt mũi” vị Giám đốc tiếng tăm lại nói thêm “Chúa đã ban phước và cho nhân loại thêm 5 tháng nữa để đoàn tụ gia đình.”. Và lần này thì không những xấu hổ mà còn bị chế nhạo vì những lời sấm truyền giả mạo không thể nào có thể nhảm nhí hơn.

Sự sống sẽ hoàn toàn biến mất khi sự cố Y2K xảy ra

Nếu nói đến những dự đoán trật lất về ngày tận diệt thì Y2K chính là sự cố chấn động nhất. Đây là một lời đồn đoán được suy ra từ những chứng cứ khoa học hẳn hoi, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ làm hoang mang dư luận.

Vào thời điểm sắp bước sang năm 2000, các chuyên gia máy vi tính phát hiện ra, hầu hết các hệ thống mạng lưới phần mềm trên Trái Đất chỉ hiện thị năm bằng hai con số cuối và được mặc định là 19xx. Vì thế người ta lo sợ rằng khi bước sang năm 2000 thì con số thể hiện năm 1999 sẽ biến thành 1900 thay vì 2000.

Một số người lo ngại sự rối loạn thay đổi con số này, có thể sẽ làm mất hết dữ liệu tài chính của cả Trái Đất, các tên lửa hạt nhân sẽ tự khởi động và hủy diệt hết sự sống toàn cầu. Nhưng may thay, ngày 1/1/2000 đã trôi đi trong sự thấp thỏm lo âu của cả thế giới và không hề có thảm họa tồi tệ nào xảy ra.

Một bà nội trợ nửa mùa cũng làm nên lịch sử vì biết trước ngày tận thế

Thật chẳng hiểu sao, vào thời điểm tháng 12/1955, một số lượng người dân nhẹ dạ cả tin lại có thể nghe theo lời hô hào nhảm nhí của một bà nội trợ nửa mùa, người Mỹ, Dorothy Martin, 54 tuổi sống ở Oak Park, bang Illinois, mà xin nghỉ việc, bán hết tài sản và đi tìm nơi trú ẩn vì sợ chết. Theo thông tin kể lại thì Dorothy Martin may mắn gặp được người ngoài hành tinh và đã biết được bí mật về cái ngày mà Trái Đất sẽ biến mất khỏi vũ trụ bởi một trận đại hồng thủy.

Dân chúng hoang mang chuyện Trái Đất sẽ bị diệt vong vào tháng 09/2015

Tin tức sai lệch này xuất phát từ một nhà ngoại cảm tự xưng có tên Rev Efraid Rodriguez. Vào thời điểm ấy, nhiều người đã rất hoang mang về điều này và nhiều câu chuyện ly kỳ được thêu dệt nên. Thế nhưng NASA đã kịp thời trấn an dư luận bằng việc khẳng định: “Trong thế kỷ tới sẽ không có bất cứ một vật thể ngoài hành tinh nào có khả năng chạm vào hành tinh xanh của chúng ta và cũng không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy thảm họa hủy diệt sự sống sẽ xảy ra vào tháng 09/2015”.

Shoko Asahara “trù” cả thế giới chết theo mình (1997-2000)

“Ngày tất cả chúng ta phải chết rồi cũng sẽ đến. Tại sao lại phải chờ đợi nó? Hãy cùng tạo ra ngày tận thế!” – Đó là phát biểu điên rồ của Shoko Asahara, một tên lái buôn thuốc chữa bệnh phi pháp.

Sau khi làm ăn thất bại và bị bắt giam, Shoko Asahara đã trở nên điên cuồng kèm theo chứng bệnh hoang tưởng và hay phát ngôn nhảm nhí về số phận và cái chết bất ngờ của nhân loại. Hắn ám chỉ Trái Đất sẽ tận diệt vào khoảng năm 1997 đến 2000.

Grigori Rasputin cùng với những lời nguyền sai bét về ngày tận thế

Grigori Rasputin là một trong những nhân vật nổi tiếng nhờ những tiên đoán hãi hùng, nhưng lại sai bét nhè về ngày tận thế của loài người. Theo kho tài liệu của cơ quan tình báo Liên Xô có ghi chép lại, Grigori Rasputin đã dự liệu vào khoảng giữa năm 2013, loài người sẽ bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa khổng lồ; trước đó thì năm 2001 phong trào tự sát dấy lên khá mạnh; những con virus ăn thịt người sẽ lan tràn khắp nước Mỹ và cả Trái Đất; biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến vô số những cơn đại hồng thủy.

Máy gia tốc hạt lớn – nỗi kinh hoàng một thời

Một kịch bản tăm tối khác cũng được vẽ ra khi thế giới xuất hiện chiếc máy gia tốc hạt lớn khổng lồ (Large Hardon Collider – LHC), phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học. Vào khoảng năm 2009 – 2012, người ta dự liệu cổ máy bự tổ chảng, điên loạn và nguy hiểm này nếu vượt quá tầm kiểm soát của con người, thì nó có thể tạo ra những cái lỗ đen địa ngục và ngốn luôn cả Trái Đất vào bụng.

Ngôi sao đỏ khổng lồ mang tên mặt trời

Nhiều học giả tin rằng một ngày nào đó, Mặt trời sẽ chuyển đổi thành hình dạng của một ngôi sao màu đỏ khổng lồ. Với diện mạo mới này thì sức nóng mà mặt trời tỏa ra có để sẽ thiêu rụi hành tinh xanh của chúng ta và sự sống tất nhiên sẽ không còn

Tuy nhiên, phần đông giới chuyên gia còn lại nói rằng: phải đến vài triệu năm nữa chúng ta mới có thể kiểm chứng được điều này. Và nhiệm vụ của con người bây giờ là cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, đừng để tâm đến những tin đồn nhảm nhí mà tự làm khổ mình.

Lời nói xàm nhất thế kỷ về ngày tận thế

Tại thành phố Luân Đôn của đất nước Anh, các nhà chiêm tinh từng làm hoang mang người dân bằng những lời nói xàm xí về ngày tận diệt của Trái Đất. Họ đã sấm truyền sai lệch về sự thẳng hàng của các hành tinh và cụ thể chòm sao Song Ngư, điều này đồng nghĩa với việc con người sẽ bị hủy diệt toàn bộ bởi những cơn sóng thần và động đất.

Khi ấy, hàng ngàn người đã bán hết gia tài, chạy trốn lên các vùng núi cao. Số khác thì đóng những con tàu lớn để vượt biên sang các nước khác... hòng kéo dài sự sống. Nhưng thật là may mắn, đại họa không hề diễn ra, biển cả bao la vẫn hiền hòa như bản chất vốn có và những ngư dân thậm chí vẫn có thể ra khơi đánh bắt hải sản và chẳng ai biết những cơn đại hồng thủy mặt mũi ra làm sao.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-du-doan-sai-lam-tung-khien-ca-the-gioi-so-hai-ve-ngay-tan-the-193134/