Những đường chạy xua tan căng thẳng

Với Nguyễn Văn Hà -Top 5 người về đích đầu tiên tại đường chạy cự ly 10 km cuộc thi Manulife Danang International Marathon, chạy bộ là nguồn hứng khởi không bao giờ cạn; tập luyện thường xuyên giúp duy trì thể lực, giải tỏa áp lực công việc.

Chạy bộ giúp duy trì sức khỏe

- Trước kia, anh có từng tham gia chương trình thể thao chuyên nghiệp nào chưa? Anh có thành tích hoặc kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với thể thao không?

Tôi đã từng là một VĐV điền kinh. Trong quãng thời gian thi đấu của mình, tôi cũng đã gặt hái được khá nhiều huy chương. Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với chiếc huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum năm 2000 ở đường chạy 1.500m. Đó cũng là lần thi cuối cùng trước khi tôi quyết định bắt đầu một công việc mới hoàn toàn không liên quan đến thể thao.

Lần thi đấu đó, mặc dù không được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng tôi lại có được được sự tập trung cao độ đến kỳ lạ. Nhớ lại, sau khi đã hoàn tất cự ly chạy, tôi có một cảm giác đau rát dưới lòng bàn chân.Khi cúi xuống kiểm tra, tôi mới phát hiện mình đã về đích với một chân mang giày và một chân đất. Đến bây giờ tôi vẫn không biết nguyên do và chiếc giày kia đã ở đâu, tự hỏi mình đã ra sân như vậy hay giày bị sút trong quá trình chạy. Thật là kỷ niệm khó quên.

Anh Hà (áo xanh, bên phải) xuất phát đường chạy cự ly 10km vào lúc 4:50 sáng

- Có vẻ như anh rất có duyên với các cuộc thi. Năm ngoái, anh là một trong những người thắng cuộc giành được suất tham gia giải chạy Angkor Watt InternationalHalf Marathon do Manulife tài trợ. Năm nay, anh lại tiếp tục chiến thắng để tham dự Manulife Danang International Marathon 2016. Lý do gì mà anh lại hứng thú với các cuộc thi của Manulife?

Có lẽ là tôi có duyên với các cuộc thi thật.

Một điểm chung mà tôi nhìn thấy ở cuộc chạy Angkor Watt International Half Marathon 2015 và ở Manulife Danang International Marathon lần này là cả hai sự kiện đều hướng đến các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Một là tuyên truyền và lan tỏa hứng khởi chạy bộ- một hoạt động thể thao có lợi trong việc duy trì sức khỏe cho mọi người. Hai là được đóng góp một phầncho các mục đích từ thiện của các cuộc chạy.

Với Manulife, hiện tại tôi chưa phải là khách hàng và cũng không phải là nhân viên hay đại lý của công ty. Nhưng với những việc làm mang ý nghĩa cao đẹp và thiết thực này, cho thấy Manulife thực sự đang hướng đến cộng đồng và vì cộng đồng. Chính vì vậy,tôi cảm thấy Manulife thật gần gũi và thân thiện và luôn muốn đồng hành cùng Manulife ở tất cả các sự kiện ý nghĩa này.

Anh Hà xuất sắc nằm trong top 5 vận VĐV đầu tiên cán đích cự ly 10km

Đam mê thể thao lành mạnh

- Anh có tập luyện thể thao đều đặn không? Cách thức để anh duy trì sức khỏe mỗi ngày là gì?

Dù bận rộn với công việc, nhưng tôi vẫn dành thời gian cho việc tập luyện thể thao đều đặn.Và việc tập luyện thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động thường ngày của tôi. Hằng tuần, tôi có 3 buổi chạy bộ cùng với thành viên câu lạc bộ chạy bộ (câu lạc bộ này hiện có trên 3.000 thành viên) và 3 buổi còn lại tôi tham gia tập luyện và chơi môn Cầu lông.

Với tôi, việc tập luyện thường xuyên ngoài duy trì thể lực còn giúp tôi xua đi áp lực trong công việc, có được tinh thần thoải mái, cũng như mang đến cơ hội giao lưu với những người đến từ những công việc khác nhau, giúp kết nối với nhau bởi một tình yêu, một niềm đam mê đó là niềm đam mê thể thao lành mạnh.

Anh Hà luôn dành thời gian để tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày

- Tham gia cuộc thi Manulife Danang International Marathon 2016 lần này, cảm xúc của anh như thế nào?

Với tôi, chạy bộ là nguồn hứng khởi không bao giờ cạn. Mỗi lần chạy là một trải nghiệm. Không trải nghiệm nào giống trải nghiệm nào. Tham gia vào đường chạy tại thành phố biển xinh đẹp lần này cũng vậy, cảm xúc chỉ có thể gói gọn trong hai từ: Tuyệt vời.

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/320546/nhung-duong-chay-xua-tan-cang-thang.html