Những hình ảnh miền Trung ngập chìm trong biển lũ

Vùng hạ du Quảng Nam nước lũ lên ào ạt từ sáng nay sau khi 4 đập thủy điện lớn xả tràn tăng cường. Nhiều nơi nhà cửa bị chìm sâu trong nước. Dân cuống cuồng lùa trâu bò và gia súc lên cao tránh ngập. Đã có người bị chết khi dắt heo chạy lũ.

Người dân thôn Nhơn Bội, xã Duy Thanh, Duy Xuyên, Quảng Nam hối hả lùa bò chạy lũ lên cao- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Từ 4 giờ sáng 16.12, nhiều đập thủy điện lớn ở Quảng Nam xả lũ mức cao nhất khiến vùng hạ du ngập trắng. Cụ thể, hồ thủy điện Sông Tranh 2 tổng lưu lượng xả nước qua tràn và máy là 3.097m 3 /giây; thủy điện Sông Bung 4 tổng lưu lượng xả là 1.077m 3 /giây; thủy điện Đak Mi 4 tổng lưu lượng xả là 1.020m 3 /giây

Do nhiều ngày qua nước lũ chưa rút, hôm nay thủy điện lại xả tăng cường, kết hợp với triều cường nên lũ dâng rất cao tại các huyện thị ở hạ du sông Thu Bồn như Điện Bàn, Duy Xuyên, TP.Hội An...

Đến 9 giờ ngày 16.12, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An là 2,36m, trên mức báo động 3 là 0,36m; tại Câu Lâu là 4,27m, trên mức báo động 3 là 0,27m. Lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,09m, trên mức báo động 3 là 0,09m

Do nước sông Thu Bồn dâng cao nên hầu như các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã ở huyện Duy Xuyên bị cô lập, chia cắt

Nước lũ dâng cao tại xã Duy Thanh, huyện Duy Xuyên cô lập nhiều nhà ở các thôn 4, 8

Người dân phải đưa trâu bò lên cầu cao tránh lũ

Bà Lê Thị Hoa ở thôn Nhơn Bội, xã Duy Thanh phải dùng thuyền đi kiếm rơm cho trâu bò ăn sau 3 ngày tránh lũ trên đường cái

Sáng 16.12, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) cho biết vào khoảng 18 giờ 15 ngày 15.12, ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú thôn 8, xã Đại Cường) bắt heo để đưa lên nơi cao tránh lũ. Bất ngờ ông Hùng bị vướng dây điện và bị điện giật ngã xuống nước, tử vong

Nhiều nhà dân ở xã Duy Thanh không có gác cao buộc phải di dời người già lên chỗ cao tránh lũ

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết hiện xã đã bị cô lập hoàn toàn, các tuyến đường đi chìm sâu trong lũ. Nhiều ngôi nhà ở trong xã bị chìm sâu hơn 1m. Vẫn chưa thể nắm thêm tình hình gì từ xã Duy Vinh

Chị Huỳnh Thị Sương, người dân xã Duy Vinh cho hay nhiều ngày qua nước lũ nhấn chìm các tuyến đường quanh xóm. Từ tối 15.12 đến giờ, nước lũ liên tục lên cao. Hiện nước đã tràn vào nhà hầu hết các hộ dân trong xóm

Nhà người dân thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh chìm sâu trong nước

Bà Võ Thị Được ở thôn 4 xã Duy Thanh, huyện Duy Xuyên đang chạy lũ. Nhà bà được đã ngập gần 1m nên không thể ở lại chống chọi. Bà phải mua mì tôm và nước mắm để qua xóm khác trú nhờ nhà người khác nấu ăn

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nhung-hinh-anh-mien-trung-ngap-chim-trong-bien-lu-51779.html