Những hình ảnh nhói lòng trong tâm Bão số 10

Cơn Bão số 10 tiến vào đất liền với sức gió cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã bị 'quần' tan hoang.

Bão vào, những cơn gió rít gào, cuốn bay rất nhiều tài sản. Trong quá trình tác nghiệp thực tế tại vùng tâm bão, PV và CTV báo Người Đưa Tin đã kịp chụp lại được những hình ảnh khiến người xem không khỏi xót xa vì tan hoang.

Tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những cơn sóng ập vào bờ, đánh cao từ 5 - 6m.

Người dân từ Thừa Thiên - Huế đến tỉnh Thanh Hóa vội vàng sơ tán. Một em bé trong vòng tay của bà đang trên đường vội vã đi đến nơi trú ẩn an toàn.

Và nhiều căn nhà không chịu nổi, đã sập đổ. Tài sản của người dân theo gió bão bay tan hoang...

Ở TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mưa to, gió lớn đến cấp 14 - 15. Do gió quá mạnh đã khiến tháp Đài truyền hình TX.Kỳ Anh cao 100m đổ sập. Sự việc không chỉ gây ảnh hưởng tới những hộ gia đình xung quanh mà còn đến hệ thống thông tin liên lạc toàn tỉnh. Tháp Đài truyền hình này được người dân Hà Tĩnh xem là biểu tượng "tháp Eiffel". Thế nhưng, trước sức quật của Bão số 10, nó cũng phải "cúi đầu".

Nhiều tấm biển hiệu không "gắng gượng" được đã đổ xuống, hư hỏng nặng.

Chưa thể thống kê, nhưng có rất nhiều cột điện đã ngã xuống trong gió bão.

Dù biết nguy hiểm, nhưng một số người dân đã liều mình lao ra dòng nước lũ, với hi vọng vớt vát được ít tài sản đã mất vì siêu bão.

Nơi cơn bão đi qua, thiệt hại là vô cùng lớn. Cây cối ngã đổ, nhà cửa tốc mái, sập...

Nhiều mái nhà, bảng hiệu của dân bị tốc bay xuống đường.

Cổng cơ quan "bật gốc".

Cây cối "oằn mình" trước bão dữ.

Mưa lớn làm cô lập nhiều địa bản.

Nhóm PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-hinh-anh-nhoi-long-trong-tam-bao-so-10-a339120.html