Những nghi vấn quanh vụ Kim 'siêu vòng 3' bị cướp dí súng vào đầu tại Pháp

Không ít người cho rằng vụ cô Kim siêu vòng 3 bị cướp số nữ trang trị giá gần 12 triệu USD tại Pháp rất có thể chỉ là một vụ dàn dựng không hơn không kém.

Tối ngày 2.10 (giờ Paris), Kim Kardashian - ngôi sao truyền hình nổi tiếng người Mỹ - đã rời khỏi một sự kiện thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris và quay trở về căn phòng riêng tại một khách sạn sang trọng. Tuy nhiên, vào lúc 3h sáng, có 2 người đàn ông giả trang cảnh sát, có súng và đeo mặt nạ bất ngờ xông vào phòng khống chế cô. Theo lời khai của Kim Kardashian, cô đã bị chúng trói lại, bịt miệng và quăng vào bồn tắm. Cô hoảng sợ đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ bị hiếp dâm và liên tục van xin bọn cướp tha mạng vì còn con nhỏ ở nhà.

Kim Kardashian cùng em gái tham dự tuần lễ thời trang Paris. Trên tay cô vẫn còn chiếc nhẫn kim cương trị giá 4.5 triệu USD

Cận cảnh chiếc nhẫn

Hai tên cướp nói bằng tiếng Pháp nên Kim không thể hiểu hết được những gì chúng trao đổi với nhau. Tuy nhiên, cô hiểu từ "nhẫn" cho nên đã lập tức chỉ cho chúng vị trí cất giữ chiếc nhẫn kim cương 20 cara trị giá 4.5 triệu USD do "phu quân" Kayne West tặng cùng bộ sưu tập nữ trang trị giá 6.7 triệu USD. Tổng cộng, số tài sản bị mất lên đến 11.2 triệu USD. Sau khi hoàn thành mục đích, 2 tên cướp nhập bọn cùng 3 tên đồng lõa đứng ở phía ngoài và trốn thoát bằng xe đạp.

Quá khiếp vía, Kim Kardashian đã ngay lập tức rời khỏi Paris sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát để trở về Mỹ cùng cô em gái Kendall Jenner.

Kim hội ngộ với Kanye West tại New York

Sự việc này đã gây chấn động dư luận trong bối cảnh nước Pháp vừa trải qua những vụ khủng bố nghiêm trọng. Đích thân thị trưởng thành phố Paris Anne Hildago cũng đã lên tiếng: "Tôi tin tưởng lực lượng cảnh sát sẽ nhanh chóng xác định và tìm ra bọn cướp. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng gì đến an ninh của không gian công cộng tại Paris. Đường phố hoàn toàn được bảo vệ".

Phía bên ngoài khách sạn xảy ra vụ việc

Vẻ sợ hãi trên gương mặt của Kim Kardashian khiến cho nhiều người tin rằng đây có thể chỉ là một tai nạn đơn thuần nảy sinh từ thói quen hay khoe khoang của cải lên mạng xã hội của cô. Cụ thể, Kim đã nhiều lần chụp ảnh chiếc nhẫn kim cương lên Twitter và Instagram, thậm chí chỉ vài giờ trước khi vụ cướp xảy ra.

Steve Stanulis - cựu vệ sĩ của vợ chồng Kim và Kanye - cho biết: "Sự việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Kim phải may mắn lắm mới có thể sống sót. Cô ấy đã trả giá cho việc chia sẻ quá nhiều thông tin lên mạng xã hội, ví dụ như 'Tôi đang đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá 5 triệu USD. Và tôi đang ở đây này...' Những điều đó dẫn thẳng bọn cướp đến chỗ cô ấy".

Kim đăng ảnh lên Twitter với chiếc nhẫn trên tay, chỉ một giờ trước khi vụ cướp xảy ra

Mặc dù vậy, theo nguồn tin thân cận với nhóm điều tra của cảnh sát, vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm khả nghi xoay quanh vụ việc.

Đầu tiên, cảnh sát thắc mắc tại sao bọn cướp có thể dễ dàng tìm thấy Kim Kardashian trong căn phòng riêng - nơi được bảo vệ cực kỳ kiên cố bởi nhiều lớp và dễ dàng khóa trái từ bên trong? Kim cũng khẳng định bản thân không bao giờ mở cửa phòng vào ban đêm, đặc biệt là khi chuẩn bị đi ngủ cùng hàng triệu USD đồ trang sức. Vậy ai là người đã mở cửa cho bọn cướp?

Thứ hai, bọn cướp khống chế người bảo vệ tòa nhà và đặt ông ngay cầu thang bộ. Sau đó, chúng giựt điện thoại của Kim và bịt miệng cô lại. Vậy thì ai là người đã báo cảnh sát? Có nguồn tin cho rằng chính stylist của Kim - Harouche - khi ấy đang ở trong cùng một khách sạn đã làm điều này. Nhưng thông tin này chưa được xác thực.

Bên trong căn phòng riêng của Kim Kardashian

Thứ ba, vợ chồng Kim và Kanye nổi tiếng về sự thận trọng trong công tác an ninh cá nhân. Trên thực tế, họ đã nhiều lần thoát khỏi những pha tấn công từ người hâm mộ một cách khá tài tình. Đặc biệt, người vệ sĩ Pascal có tướng như hộ pháp còn túc trực bên Kim 24/24. Vậy mà vào đúng cái đêm ấy, Pascal lại bỏ mặt Kim và đi cùng với 2 cô em gái nhà Kardashian tới một hộp đêm gần đó.

Pascal - vệ sĩ của Kim lại không có mặt bên cô vào buổi tối xảy ra vụ cướp

Thứ tư, thông thường khi một vụ trộm cướp nghiêm trọng như thế này xảy ra, nạn nhân phải trải qua nhiều lần phỏng vấn với cảnh sát lẫn công tố viên. Trong khi đó, Kim chỉ trả lời ngắn gọn với cơ quan chức năng địa phương và quay trở về Mỹ chỉ vài giờ sau đó. Đó là một hành động rất khó hiểu.

Trong bối cảnh số lượng khán giả xem show truyền hình thực tế Keeping Up with Kardashians đang giảm dần, khả năng Kim Kardashian dàn dựng mọi chuyện nhằm lôi kéo sự chú ý về phía mình không phải là không có. Và đó cũng là điều mà cô đã làm rất giỏi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng ngay cả một kẻ hám danh như Kim cũng không thể "đùa giỡn" với Paris vào lúc này - nơi đang phải đối mặt với cuộc chiến chống khủng bố trong vài năm trở lại đây.

Mai Thảo (Theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/the-gioi-showbiz-c-128/nhung-nghi-van-quanh-vu-kim-sieu-vong-3-bi-cuop-di-sung-vao-dau-tai-phap-44324.html