Những người bị án oan sẽ làm gì trong năm mới 2017?

Những trường hợp án oan sau khi được trả tự do có người đã được nhận bồi thường thiệt hại, có người vẫn đang trong quá trình đòi bồi thường. Những số phận đó, những con người “nổi tiếng” một cách bất đắc dĩ, đều có những mong ước trong năm mới 2017.

1. Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang): Phải chữa bệnh đã!

Năm 2015, ông Nguyễn Thanh Chấn được nhận khoản tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng cho 10 năm ngồi tù oan, cũng như những mất mát mà ông và gia đình phải gánh chịu trong suốt hành trình kêu oan. Nhiều người nghĩ rằng, với khoản tiền đó ông Chấn sẽ được sống yên ổn, tuy nhiên người đàn ông này lại phải "đánh vật" với bệnh tật.

Ông Chấn liên tục phải điều trị bệnh sau khi được trả tự do

Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) kể: "Có dạo ông Chấn bị bệnh, hai tay đau đến mức không bưng được bát cơm, tôi phải đưa ông lên nhà thầy thuốc ở tận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn để điều trị gần 3 tháng rưỡi. Mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng gia đình vẫn đưa ông về để theo dõi thêm. Về đến nhà thấy ông ho nhiều quá, đi khám lại phát hiện thêm bệnh lao, bác sĩ nói phải điều trị liên tục trong khoảng thời gian 6 tháng".

Ông Chấn cho biết, thời gian tới việc lớn nhất chỉ là chữa bệnh để mau khỏe chứ chưa dám nghĩ gì đến các việc khác.

2. Ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận): Mong sớm được bồi thường

Khác với ông Chấn, ông Huỳnh Văn Nén - được mệnh danh là người tù thế kỷ đến nay vẫn đang trong quá trình thương lượng để giải quyết bồi thường oan sai. Ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận), từng là thầy giáo và người tham gia kêu oan cho ông Nén cho biết vừa qua ông Nén đã vào TP.HCM đã khám bệnh. Các bác sĩ cho hay ông Nén bị trầm cảm khá nặng. Do điều kiện nên gia đình đưa ông Nén về nhà để chăm sóc, thuốc thang.

Ông Huỳnh Văn Nén mất sức lao động hoàn toàn.

"Khi được trả tự do ông Nén bị mất sức lao động hoàn toàn, những việc lặt vặt trong nhà cũng không làm được, thứ hai do bệnh liên quan đến tâm thần ông Nén không chủ động những việc làm của mình. Cuộc sống của ông Nén phải có người chăm lo từ bữa ăn cho đến thuốc men" - ông Thận nói.

Ông Thận cho biết thêm, điều mong muốn nhất của ông Nén trong năm 2017 là việc giải quyết bồi thường oan sai được giải quyết nhanh chóng để ông Nén có tiền cũng như dành thời để lo điều trị bệnh tật.

3. Cụ Trần Văn Thêm (Bắc Ninh): Chỉ cần mạnh khỏe

Cụ Trần Văn Thêm được TAND Tối cao tổ chức xin lỗi công khai vào tháng 8.2016, sau hơn 40 năm bị kết án tử hình oan sai. Sau buổi xin lỗi đó, ông Nguyễn Văn Hòa (Công ty luật Hòa Lợi, Hà Nội - người được cụ Thêm ủy quyền) đã gửi đơn cho TAND Tối cao yêu cầu bồi thường cho cụ Thêm 12 tỷ đồng.

Tuổi đã cao cụ Thêm chỉ mong việc bồi thường được giải quyết nhanh chóng.

Sau một số buổi làm việc, đến nay việc thương lượng bồi thường oan sai của cụ Thêm vẫn chưa có kết quả. Cụ Thêm cho biết, năm nay đã bước sang tuổi 82, chỉ mong giữ được sức khỏe và mong việc bồi thường oan sai được Nhà nước giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

4. Ông Hàn Đức Long (Bắc Giang): Chờ lời xin lỗi công khai

Người từng 4 lần bị tuyên án tử hình Hàn Đức Long được Viện KSND tỉnh Bắc Giang đình chỉ vụ án và trả tự do vào những ngày cuối cùng của năm 2016. Ông Long cho biết, được trở về nhà trước hết ông dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho sức khỏe sau 11 năm tù oan.

Ông Hàn Đức Long đã nhờ luật sư tư vấn để thực hiện những dự đình trong năm 2017.

Điều mong muốn của ông Long trong năm 2017 là được cơ quan tiến hành tố tụng công khai xin lỗi. Trên cơ sở đó ông và luật sư sẽ tiến hành yêu cầu bồi thường oan sai, tiến hành tố cáo người đã vu khống cho ông cũng như những người có sai phạm trong quá trình tiến hành tố tụng khiến ông bị oan sai.

Người từng 4 lần bị tuyên án tử hình Hàn Đức Long được Viện KSND tỉnh Bắc Giang đình chỉ vụ án và trả tự do vào những ngày cuối cùng của năm 2016.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhung-truong-hop-an-oan-se-lam-gi-trong-nam-moi-2017-735585.html