Những người đẹp 'thi chui' giờ ra sao: Bà mẹ đơn thân dẹp 'mác' Hoa hậu để sống bình yên!

Cách đây 2 năm, thông tin người đẹp Hồ Thị Oanh Yến sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thế giới toàn cầu với ngôi vị Hoa hậu đã phải nộp phạt 30 triệu đồng vì không có sự cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) khiến dư luận xôn xao. Thời gian trôi qua, rất nhiều người vẫn tò mò về cuộc sống hiện tại của người đẹp này.

Người đẹp Oanh Yến. Ảnh: TL

Người đẹp Oanh Yến. Ảnh: TL

Không có tiền nộp phạt…

Thời điểm đăng quang cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thế giới toàn cầu, người đẹp Oanh Yến là bà mẹ hai con, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh tại TPHCM. Chưa kịp cảm nhận niềm vui chiến thắng khi dành ngôi Hoa hậu, cô đã bị phạt hành chính vì tự ý tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế này mà không có sự cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn. Oanh Yến đưa ra lời giải thích vì thời gian gấp rút nên không kịp xin phép, đồng thời bày tỏ âu lo cùng với việc nộp phạt hành chính khi bản thân không có tiền, nếu còn bị cấm biểu diễn thì cuộc sống, hình ảnh cá nhân sẽ ảnh hưởng.

Trước câu hỏi: “Tại sao đoạt giải Hoa hậu mà không đóng nổi tiền phạt?”, Oanh Yến cho hay: “Tôi đi thi tự đóng chi phí vài ngàn USD cộng với tiền vé máy bay, ăn ở, trang trải đầu tư cho nhan sắc trong suốt thời gian bên đó lên đến 30.000 USD. Số tiền này tôi đã mượn để thỏa mong muốn của mình. Khi đoạt giải thì tiền thưởng không bao nhiêu vì họ chỉ tặng sản phẩm của nhà tài trợ, chưa kể bộ phim tôi đầu tư đang bị thua lỗ. Tôi bỏ vào đó 20% coi như mất vốn luôn. Giờ tôi phá sản với số tiền mượn lên đến hơn 1 tỉ đồng. Chẳng biết trách ai nên tự trách bản thân mình thôi”.

Sau sự cố này, Oanh Yến gần như “ở ẩn”, tránh tiếp xúc với truyền thông. Trong một vài lần hiếm hoi mở lòng, cô thừa nhận thông tin mình đã rút khỏi showbiz, đang mang nợ do đầu tư thua lỗ. Nếu ngôi vị Hoa hậu được cho là cơ hội để nhiều người đẹp đổi đời thì Oanh Yến là trường hợp hiếm hoi thấy mình đang đi ngược lại. Danh hiệu là có thật nhưng chịu tiếng “thi chui”, cô không nhận được những lời mời biểu diễn vì ai cũng lo ngại liệu có bị “phạt lây” hay không.

Gần 30 tuổi, người đẹp này đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, từ chuyện cha mẹ ly hôn, đến chuyện mẹ đẻ phải phụ giúp cô nuôi hai con nhỏ. Thế nhưng, dường như bao mệt mỏi, đắng cay trong quá khứ cũng không thấm vào đâu với nỗi buồn sau khi trở về từ cuộc thi nhan sắc quốc tế và bị phạt. Cũng trong thời điểm này, rộ lên tin đồn Oanh Yến được đại gia “chống lưng” và những gì cô trải lòng chỉ là “than nghèo, kể khổ”. Không đưa ra lời giải thích , phân bua, chỉ khi được hỏi, cô mới tâm sự, người đàn ông đó chỉ là anh em trong nghề và làm sao có thể cứ đi sau tin đồn mà đính chính được. “Nhiều người bảo chân dài thì kiếm đại gia, với tôi dù giàu có nhưng không chạm được trái tim của tôi thì tôi thà ở vậy”, cô khẳng khái nói.

Dẹp “mác” Hoa hậu một bên!

Không tiếp tục dấn thân showbiz sau ồn ào, người đẹp Oanh Yến tập trung cho công việc và ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Trước truyền thông, cô không giấu giếm mà thẳng thắn cho biết, bản thân sẽ dẹp “mác” Hoa hậu qua một bên để mưu sinh và khiến người thân trong gia đình có được cuộc sống vui vẻ, không âu lo nghĩ ngợi. Cô nói: “Nếu Tổ nghề còn thương, tôi sẽ trở lại showbiz, nhưng không phải là thời gian này, khi tôi đang kiệt quệ, không có tiền đầu tư vào váy áo, không đẹp thì không thể xuất hiện được. Khi nào có tiền, đầu tư tốt hơn cho mình thì tôi mới trở lại”.

Là bà mẹ đơn thân trẻ, Oanh Yến đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vừa gánh trên vai trách nhiệm làm mẹ, kiêm luôn trách nhiệm của người cha cùng với những áp lực từ công việc, cuộc sống nên có những khoảng thời gian cao điểm, cô chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng/ngày. Thỉnh thoảng, xuất hiện trong một số sự kiện có mối quan hệ thân thiết, Oanh Yến lập tức tạo được sự chú ý của số đông với vóc dáng chuẩn mực, nhan sắc mặn mà và trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.

Cô cho biết, những chuyện buồn đều giấu trong lòng, ở một khoảng trời khác riêng mình, còn khi tiếp xúc với mọi người, bản thân chỉ mong mang lại niềm vui và tiếng cười cho họ. Ai tiếp xúc với người đẹp này đều nhận thấy một điều, dù đã chạm ngưỡng tuổi 30 nhưng tâm hồn, tính cách của Oanh Yến như tuổi đôi mươi đầy trẻ trung, sôi nổi.

Ngoài nỗi lo toan về cuộc sống mưu sinh, chăm sóc gia đình, Oanh Yến cũng lấy lại cân bằng qua nhiều hoạt động thiện nguyện. Ngay sau scandal “thi chui”, cô vẫn xông xáo với hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em khuyết tật mà mình làm đại sứ. Không đắt sô trong showbiz, nhưng Oanh Yến là gương mặt được nhiều tổ chức thiện nguyện mời làm đại sứ thiện chí như Hội Từ Thiện Thật, Operation Smile Unesco.

Trong showbiz Việt, Hồ Thị Oanh Yến là trường hợp đặc biệt. Cô liên tiếp chịu những gièm pha, chỉ trích từ chuyện “thi chui”, tin đồn “cặp” đại gia có vợ đến việc thừa nhận hai đứa con là kết tinh của hai mối tình khác nhau… Gạt tất cả sang một bên, người đẹp sinh năm 1988 vẫn đang tiếp tục nỗ lực cho tương lai của các con. Thừa hưởng nét đẹp ngoại hình từ mẹ, cộng thêm năng khiếu nghệ thuật bộc lộ từ nhỏ, các con của Oanh Yến thỉnh thoảng được mẹ đưa đi thử sức tại các cuộc thi năng khiếu cho trẻ em để dạn dĩ hơn.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thế giới toàn cầu, người đẹp Oanh Yến được biết đến khi lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 dù không giành được thành tích nào đáng kể. Hai năm sau, cô gái quê gốc Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thử sức mình với Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và lọt Top 15. Từ đó, cô thử sức mình ở một số lĩnh vực, chủ yếu là người mẫu và diễn viên. Năm 2015, Oanh Yến là người đẹp Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thế giới toàn cầu được tổ chức tại Philippines. Tại cuộc thi này, cô đăng quang ngôi vị cao nhất ở hạng mục của nữ. Ngoài ra, cô cũng lọt top 3 người đẹp bikini và giành hai giải phụ: Hoa khôi thể thao và Thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-nguoi-dep-thi-chui-gio-ra-sao-ba-me-don-than-dep-mac-hoa-hau-de-song-binh-yen-20170509085637944.htm