Những phim "gái giả trai" bạn không-thể-bỏ-qua!

(2Sao) - Vì một lý do vô tình/hữu ý mà nhân vật nữ chính buộc phải "giả nam trang" và khiến cho các anh chàng hotboy (đôi khi cả các nàng) điêu đứng là mô-típ được các nhà làm phim yêu thích!

Nghĩ ra một lý do hợp lý để các nhân vật nữ biến thành nam mà không quá phô đã cực kỳ khó khăn, làm sao để cho người xem không thốt lên câu xưa như trái đất: "Ai chẳng biết là gái" quả thực là nhiệm vụ "bất khả thi"! Dù là câu chuyện có trong sử sách hay những truyện hiện đại theo kiểu mô-típ truyện tranh thì chủ đề "gái-giả-trai" vẫn luôn là chủ đề mang đầy nét lãng mạn đáng yêu, đặc biệt là được các cô gái yêu thích với cốt truyện như trong cô tích. Mô-típ "gái-giả-trai" một phần phản ánh ước mơ được một lần sống trong đời sống của phái kia, đôi khi là cái cớ để nhân vật nữ chính khẳng định cá tính, sự độc lập và chân lí "chẳng kém cạnh gì lũ con trai", nhưng trên hết, chủ đề này dễ gây sức hút bởi những câu chuyện tình yêu cực kì dễ thương, cười ra nước mắt mà các chàng hotboy thường là nạn chân bị các "tên nhóc" cướp mất trái tim. Xin kể ra một số bộ phim chủ đề này bạn nhất định không thể bỏ qua! 1. Hoa Mộc Lan: Câu chuyện cảm động về người con gái, vì thương cha già "mắt mờ chân chậm" vẫn phải ra trận để bảo vệ đất nước, đã giả nam trang thay cha chiến đấu ngoài mặt trận trở thành đề tài quen thuộc trong điện ảnh. Hình ảnh Hoa Mộc Lan là kết tinh của tình thương, trách nhiệm, sự mạnh mẽ, ý chí, nét thông minh và trái tim quả cảm. Hoa Mộc Lan đã từng được tái hiện xuất sắc bởi Viên Vịnh Nghi, Trần Diệu Anh (Hồng Kông)... Tuy nhiên, đáng được mong đợi nhất là Hoa Mộc Lan của Triệu Vy trong tác phẩm điện ảnh cùng tên sẽ được ra mắt khán giả châu Á vào tháng 11 và Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Bộ phim hứa hẹn những cảnh quay đầy bi tráng dưới sự diễn xuất ăn ý của "cặp đôi điện ảnh" Triệu Vy - Trần Khôn. Viên Vịnh Nghi - Hoa Mộc Lan Triệu Vy - Hoa Mộc Lan được mong đợi Poster phim Hoa Mộc Lan (Triệu Vy) Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. 2. Lương Sợn Bá - Chúc Anh Đài: Một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch và để lại nhiều nuối tiếc cho những ai đã từng xem. Một Chúc Anh Đài tài gỏi, lém lỉnh, không chịu thua kém phái nam và an phận thủ thường đã cải nam đi học, đèn sách khoa cử. Ở trường học, cô đã gặp được người yêu trong mộng là chàng thư sinh Lương Sơn Bá hiền lành, lương thiện, nhưng cũng chính ở đây, cô mắc vào mối tình tay ba với Mã Văn Tài - một con người đầy mưu mô và không cam lòng để mất Chúc Anh Đài. Câu chuyện kết thúc bằng cái chết đầy bi thương của dặp uyên ương nhưng để lại hình ảnh quấn quýt khi Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài mất đi rồi, biến thành cặp hồ điệp luôn ở bên nhau. Lương Tiểu Băng tái hiện hình ảnh một Chúc Anh Đài nhí nhảnh, thông minh, nhưng vấn đề tuổi tác đã khiến cô mất điểm khi kết hợp với Tiểu Trư La Chí Tường. Trong khi đó, Đổng Khiết thổi vào nhân vật một nàng Chúc Anh Đài hiện đại và mạnh mẽ, tuy thế, bản phim Trung Quốc lại biến nhân vật Mã Văn Tài trở thành một anh chàng đáng thương, bớt đi vài phần xảo trá, chính vì thế mà chưa thực sự thuyết phục. Bản Lương Sơn bá - Chúc Anh Đài gần đây nhất là dưới sự diễn xuất của cặp đôi thần tượng: Ngô Tôn (Đài Loan) và Thái Trác Nghiên (Hồng Kông) với tựa "Kiếm Điệp". Lương Tiểu Băng - La Chí Tường Đổng Khiết - Hà Nhuận Đông Ngô Tôn - Thái Trác Nghiên Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. 3. The Painter of the wind/Họa sĩ gió The Painter of the wind là bộ phim cổ trang của Hàn Quốc nói về cuộc đời của nữ họa sĩ Shin Yun Bok - người phá vỡ phong cách vẽ tranh cổ hủ thời xưa, thể hiện sự sáng tạo trong một tâm hồn tự do và cách làm việc phi truyền thống. Cô đã cải nam trang để tìm hung thủ giết cha. May mắn, cô đã gặp được một người họa sĩ bậc thầy, chính người này đã phát hiện ra tài năng của cô và hướng dẫn cô trở thành một họa sĩ thực thụ. Vai nữ họa sĩ Shin Yun Bok là một bước ngoặt trong diễn xuất của Moon Geun Young, nhờ vai diễn này, cô đã gặt hái được hàng loạt nhưngc giải thưởng danh giá mà nhiều ngôi sao gạo cội phải mơ ước như: Giải thưởng phim Seoul, Giải thường nghệ thuật Baeksang, Giải thưởng Daesang của đài SBS... Moon Geun Young giả nam nhi trong phim Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. 4. Coffee Prince Shop No.1/Tiệm cà phê Hoàng tử số 1 Có một người mẹ khơ fkhạo và một cô em gái chuẩn bị thi đại học, Eun Chan buộc phải gạt sang một bên những thứ thuộc về con gái để trở thành một người mạnh mẽ. Rất khỏe mạnh, giỏi võ, giọng nói trầm và thói quen để tóc ngắn đã biến cô thành một "cậu nhóc" khi những người khác lần đầu nhìn thấy. Cô tình cờ gặp Choi Han Kyul, một chàng công tử nhà giàu và vô tình vướng vào cuộc đổi chác: "giả làm người tình đồng giới", ngăn cản các vụ hẹn hò xem mặt của anh chàng, thay vào đó, được nhận một món tiền để chi trả cho chiếc nhẫn đắt tiền mà người mẹ vô tình đánh mất. Tiếp sau đó, để có tiền nuôi em ăn học, cô đã tiếp tục giả trai và vào làm việc ở tiệm cà phê Hoàng tử số 1. Chớ trêu thay, "cậu nhóc" Eun Chan và cậu chủ chơi bời Choi Han Kyul lại phải lòng nhau và ở đây, diễn ra một câu chuyện tình yêu cực kỳ dễ thương. Yoon Eun Hye "xuống tóc" vì tiệm cà phê Tiệm cà phê Hoàng tử số 1 là một trong những bộ phim hot nhất và có tỉ lệ rating cao nhất năm 2007. Chính câu chuyện tình yêu đầy cảm động của 2 nhân vật chính đã có sức lay chuyển tâm hồn độc giả, đồng thời, những hoạt cảnh cười ra nước mắt sẽ mát-xa trí óc người xem. Nhờ vai diễn này, Yoon Eun Hye bắt đầu được đáng giá cao về diễn xuất. "Cậu nhóc" Eun Chan Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. 5. Hanazkari no Kimitachi e/Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ (Đài Loan) Mizuki trong một lần ở Mỹ đã được chàng trai Sano cứu thoát. Khi đó, Sano đang là một trong những vận động viên nhảy cao xuất sắc nhất nước Nhật và vì cứu Mizuki, anh đã gặp chấn thương và từ đó không bao giờ nhảy cao trở lại nữa. Cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến Sano không nhảy cao nữa, Mizuki đã trở về nước, giả trai, vào học trưởng của Sano - trường dành riêng cho nam sinh với mong ước đưa Sano trở về với nhảy cao. 2 bản Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ (Đài Loan) và Hanazkari no Kimitachi e (Nhật bản) đều được đánh giá là thành công với cốt truyện hấp dẫn và lối diễn xuất đáng yêu. Tuy nhiên, Thụy Hi (Mizuki bản Đài Loan) được cho là diễn xuất khoa trương và Sano (bản Nhật Bản) lại khá lạnh lùng, thiếu cảm xúc. Nhân vật Nakatsu (Toma - Nhật, Uông Đông Thành - Đài Loan) lại được đặc biệt yêu thích với tình cảm trong sáng và hồn nhiên dành cho Mizuki/Thụy Hi. Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Mizuki và Sano (bản Đài) Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Hanazkari no Kimitachi e (bản Nhật) 6. You are Handsome/You are beautiful Phim là câu chuyện phía sau hậu trường, cuộc sống bình thường của một nhóm nhạc thần tượng tên A.N.Jell. Tae Kyung và On Yoo đang tìm kiếm gương mặt mới cho nhóm nhạc thần tượng của họ. Tuy nhiên đến phút cuối thì thành viên mới Go Mi Nam bị chấn thương và em gái sinh đôi của anh ta là một tu sĩ Mi Nyu, cải trang thành nam và thay thế cho anh trai mình... Nhưng chưa được một thời gian ngắn thì thân thế của cô đã bị lộ! Ai đã phát hiện ra? You are Handsome/You are beautiful là bộ phim tập hợp nhiều ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc như Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki (thành viên nhóm nhạc F.T.Island), Jung Yong Hwa, UEE (thành viên nhóm nhạc After School)... Phim hiện đang được chiếu lúc 21h55' (giờ Seoul) các ngày thứ 4, 5 hàng tuần trên kênh SBS kể từ ngày 7.10.2009. Hiện nay, bộ pim đang được đặc biệt quan tâm với tỉ suất xem đài khả quan. Park Shin Hye quá xinh trai Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. 7. She’s the man Trong bộ phim này, bóng đá là nguyên nhân chính dẫn đến những tình huống hài hước trong phim. Viola là một có gái có tài năng và ham mê đá bóng. Khi đội bóng nữ của trường bị giải tán vì không đủ người đăng kí, Viola đến xin tham gia đội bóng nam như bị huấn luyện viên từ chối vì hai lí do: con gái không thể chơi bóng cùng con trai. Cơ hội chơi bóng trong một đội bóng nam đã đến với cô khi ông anh trai Sebastian của cô, thành viên của đội bóng đi tham dự festival nhạc rock trong 2 tuần. Viola nảy ra ý định cải trang thành ông anh trai để thi đấu cho đội She’s the man không có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá nhưng lại hấp dẫn nhờ những tình huống hài hước, hấp dẫn, bất ngờ trong phim (bất ngờ và hài hước nhất có lẽ là cảnh Viola kéo áo “khoe hàng” để chứng minh mình là gái). Nữ diễn viên Amanda Bynes thể hiện khá tốt vai trò của một cô gái giả trai, đặc biệt là những đoạn phải gồng mình, nói giọng ồm ồm để thể hiện mình là một chàng trai. Tạo hình "boy" được chăm chút của Amanda Bynes Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Hoàng Lan

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1023n20091016032553512/nhung-phim-gai-gia-trai-ban-khongtheboqua!.vnn