Những sự thật bất ngờ về tân Hoa hậu Mỹ

Ngoài việc là một nhà khoa học về hạt nhân của Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ, tân Hoa hậu Mỹ Kara McCullough còn ẩn chứa rất nhiều bí mật khiến mọi người phải bất ngờ.

Tối ngày 14/5 (theo giờ Mỹ), người đẹp sinh năm 1991 đến từ Đặc khu Columbia Kara McCullough đã xuất sắc vượt qua 51 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm Chung kết Hoa hậu Mỹ 2017, diễn ra tại Trung tâm Sự kiện Mandalay Bay, Las Vegas, Mỹ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, chiến thắng thuộc về một người đẹp đến từ Đặc khu Columbia. Đặc biệt hơn là cựu Hoa hậu 2016 Deshauna Barber cũng là một người đẹp da màu.

Khoảnh khắc Hoa hậu 2016 Deshauna Barber trao vương miện cho Hoa hậu 2017 Kara McCullough.

Với chiến thắng này, Kara McCullough sẽ trở thành đại diện Hoa Kỳ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào đầu năm tới.

Dưới đây là những bí mật thú vị về nàng hậu mới của nước Mỹ.

Xuất thân đặc biệt

Hoa hậu Kara McCullough là Hoa hậu Mỹ thứ 7 sinh ra ở nước ngoài. Cô sinh ra tại Naples, Italy và được một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ nhận nuôi tại thành phố Virginia Beach, bang Virginia, Mỹ.

Người đẹp sở hữu thân hình cực chuẩn với số đo 3 vòng nóng bỏng 93 - 62 – 98 và chiều cao ấn tượng 1,78 m.

Học vấn đáng nể

Hoa hậu Kara McCullough tốt nghiệp năm 2013 với tấm bằng Cử nhân Khoa học Hóa học tại Đại học Nam Carolina.

Trong thời gian học đại học, cô từng là thành viên của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, Hội Vật lý Y tế, Hiệp hội Người Mỹ da đen về Kỹ thuật và Hiệp hội Hạt nhân Hoa Kỳ.

Tân Hoa hậu Mỹ hiện là một nhà khoa học hạt nhân tại Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ.

Công việc ấn tượng

Tân Hoa hậu Mỹ hiện là một nhà khoa học tại Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ.

Cô đã và đang tài trợ cho một chương trình được gọi là Science Exploration for Kids (SE4K), dạy kèm toán học và khoa học cho học sinh từ lớp 6 đến 11. Cô thừa nhận rằng cô cảm thấy rất vui mừng khi trẻ em muốn học về khoa học và cô cũng hy vọng rằng bản thân có thể truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên thông qua chương trình này.

Con đường chinh phục các cuộc thi sắc đẹp

Theo thông tin từ trang web của trường Đại học Nam Carolina, Hoa hậu Kara McCullough từng giữ danh hiệu Hoa khôi của trường năm 2012 - 2013 với nền tảng “Keep Your Coins, Inspire for Change”, tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ trẻ Mỹ gốc Phi trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và các vấn đề khác liên quan đến cơ khí.

Hoa hậu Mỹ Kara từng thử sức với nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Cô từng 2 lần để hụt mất danh hiệu Hoa khôi Washington D.C năm 2015 và 2016. Và phải đến lần thứ 3 tham dự, cô mới chính thức đăng quang Hoa khôi Washington D.C 2017 vào tháng 12/2016.

Màn ứng xử thông minh

Trong phần thi ứng xử, Kara McCullough đã được ban giám khảo đưa ra câu hỏi về chủ đề chăm sóc sức khỏe và nữ quyền.

Khi được hỏi cô nghĩ rằng công dân Hoa Kỳ được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng là một đặc ân hay một quyền, thì cô đã trả lời rằng đó là một đặc ân. Điều này khiến không ít người theo dõi chương trình cảm thấy không mấy hài lòng.

Tuy nhiên, Hoa hậu Mỹ 2017 đã nhanh chóng lấy lại phong độ khi gây ấn tượng với câu hỏi về nữ quyền. Khi được hỏi quan điểm của mình về nữ quyền, Kara đã cho biết thay vì sử dụng khái niệm “nữ quyền”, cô muốn thay thế bằng khái niệm “bình quyền”.

Tôn vinh mái tóc xoăn tự nhiên

Mái tóc xoăn tự nhiên của Kara là điểm nhấn trong suốt cuộc thi.

Hoa hậu Kara McCullough được ca ngợi hết lời khi tham dự cuộc thi với mái tóc xoăn tự nhiên, trái ngược hẳn với những thí sinh khác.

Tuy nhiên, chính Kara cũng phải thừa nhận rằng đây là quyết định táo bạo và cô từng rất lo lăng về nó: “Tôi không biết liệu mọi người có chấp nhận nó hay không nữa”.

“Một nửa” bí mật

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại, Hoa hậu Kara McCullough tiết lộ: “Tôi rất biết ơn mối quan hệ này và anh ấy rất ủng hộ tôi. Nhưng những gì chúng tôi có với nhau là riêng tư vì vậy tôi không muốn nói quá nhiều – chỉ mình anh ấy biết anh ấy là ai”.

Trà Li
foxnews/washingtonpost/heavy

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nhung-su-that-bat-ngo-ve-tan-hoa-hau-my-post27608.html