Những tai nạn thương tâm vô lý nhất Việt Nam

Khi lưu thông trên đường, không ai biết trước được rủi ro nào mình sẽ gặp phải, có khi chỉ là một sự cố nhỏ nhặt, không thể ngờ cũng làm chết người.

Có khi là do sự vô ý thức của chính mình và những người tham gia giao thông. Sau đây là điểm danh những tai nạn giao thông vô lý nhất Việt Nam. Bạn sẽ không thể ngờ lại có những hiểm họa từ trên trời rơi xuống như thế.

Xe tải cán trúng đá, đá văng làm chết người

Năm 2011, ông Lê Văn Dũng, 39 tuổi, đang lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ 1A đoạn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trên đoạn đường ông đi có những viên đá sắc cạnh do mấy xe chở đá đi trước làm rơi vãi dọc đường. Lúc đó, một chiếc xe tải đi qua cán trúng một phần viên đá.

Lực đàn hồi của lốp xe đã làm viên đá bắn thẳng vào cuống họng ông Dũng làm ông này chết tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông hi hữu đã gây thiệt hại về người nhưng trách nhiệm hình sự thuộc về ai thì còn đang tranh cãi.

Xe khách bị chém bay nóc

2 giờ chiều ngày 7 tháng 6 năm 2016, trên quốc lộ 217, đoạn qua xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có một chiếc xe khách loại 29 chỗ đang di chuyển, sau đó bất ngờ bị va chạm với xe chở vật liệu xây dựng do anh Bùi Công Hà (32 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương) chạy hướng ngược lại.

Cú va quá mạnh khiến phần nóc xe đứt lìa và bay xuống mặt đường. Toàn bộ xe bị hư hỏng nặng và có 7 người bị thương.

Quên rút chìa khóa xe, con lao xe xuống hồ

Ngày 31 tháng 5 năm 2011, nhiều người chứng kiến chiếc xe Kia Morning mang biển số 30X – 66… đang bơi trong lòng hồ. Bên trong có hai bé trai 10 tuổi và 5 tuổi. Nguyên nhân là do tài xế cũng là bố của hai bé lười rút chìa khóa xe nên làm kích thích trí tò mò của trẻ con, chúng đã tự ý nổ máy và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Rất may các cháu đã được người dân xung quanh phát hiện và cứu kịp thời ra khỏi chiếc xe đang từ từ chìm xuống đáy hồ. Đây là bài học lớn cho các vị phụ huynh có con nhỏ nên cẩn trọng hơn và không cho các bé tiếp xúc với những gì chưa phù hợp với lứa tuổi.

Chim bìm bịp gây tai nạn

Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2016, anh Võ Văn Tèo, tỉnh Long An đang chở vợ là Nguyễn Thị Hương, quê ở Tiền Giang bằng xe máy trên tuyến đường nông thôn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, thì đột nhiên bị một con chim bìm bịp lao thẳng vào mặt. Bị bất ngờ, anh Tèo buông tay lái và hai vợ chồng lẫn xe máy lết trên mặt đường hơn cả chục mét. Hậu quả anh Tèo bị gãy ba xương sườn và chấn thương ở đầu. Còn số phận con bìm bịp thì không rõ thế nào.

Xe ô tô đâm tàu hỏa

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, lúc 10 giờ 50 phút tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đoàn tàu SPT2 chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết đến km 1556 + 880 của tuyến đường sắt Bắc – Nam đã bị một xe Ben đâm ngang làm đoàn tàu bị lật nhào. Tai nạn làm tài xế ô tô chết tại chỗ. Hành khách đi trên tàu đều an toàn, có một người bị thương nhẹ. Vì ô tô đâm trúng toa để xe máy của hành khách nên có 29 chiếc mô tô đã bị hư hỏng nặng.

Những tai nạn giao thông do đinh tặc

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 7 năm 2010, anh Đào Xuân Bắc (người ở Thanh Hóa) đang chở Trần Văn Thảo (quê ở Phú Thọ) trên QL1A hướng đi từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, đến thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xe đột nhiên chao đảo làm cả hai té xuống đường, anh Thảo bị văng ra làn xe dành cho ô tô và bị chiếc xe tải do anh Lê Văn Xấu (người Tây Ninh) điều khiển từ phía sau đến cán anh Thảo thiệt mạng tại chỗ.

Qua xét nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trong bánh xe sau của xe máy nạn nhân có hai cây đinh loại 3 phân bị đâm thủng. Đây là nguyên nhân dẫn đến điều tồi tệ nhất.

Cũng chỉ vì muốn kiếm thêm vài đồng tiền từ công việc vá xe mà các “đinh tặc” đã nhẫn tâm gài đinh trên đường bộ để làm thủng lốp xe người đi đường. Nhưng hậu quả to lớn hơn là gây ra những cái chết thương tâm khi chẳng may cán phải đinh. Liệu những người thân của “đinh tặc” cũng bị như vậy thì sao đây?

Tông phải ngựa trên phố

Tối hôm 9 tháng 6 năm 2016, một tai nạn giao thông vô cớ xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó là lúc 20 giờ, một chiếc ô tô bốn chỗ do tài xế Hòa lái từ phường Quyết Thắng về phường Thống Nhất. Khi đến con đường trên thì bất thình lình, một con ngựa độ 200 ký từ trong hẻm chạy băng qua đường làm tài xế không kịp thắng đã tông trúng.

Cú tông cực mạnh khiến con ngựa va vào đầu xe, hất tung lên và rớt xuống chết ngay lập tức. Còn anh Hòa phải nhập viện trong tình trang nguy kịch. Đầu xe của anh bị hư hỏng nặng nề.

Ngắm gái xinh gây tai nạn

Trên đường đi nhậu về, anh Lê Tấn Thành (sinh năm 1986, ngụ thành phố Vĩnh Long) vì hiếu kỳ mải ngắm các cô gái xinh đẹp trong tiệm cắt tóc bên lề đường, khi quay lại thì phát hiện có ô tô tải đang đậu liền lách qua trái. Đúng lúc đó gặp anh Nguyễn Hữu Hiếu chạy xe máy đối diện đi tới. Do khoảng cách quá gần nên hai đầu xe húc vào nhau làm anh Thành và Hiếu té xuống đường. Cả hai được đưa đi cấp cứu.

Sau 10 tháng điều trị, anh Hiếu đã không qua khỏi, nên vợ Hiếu đã làm đơn khởi tố Thành. Thành bị tòa tuyên án 3 năm tù và phải bồi thường cho gia đình anh Hiếu với số tiền là 405 triệu đồng.

Mở cửa ô tô gây tai nạn thương tâm

Vào 18 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2015, hai phụ nữ trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào hướng trung tâm thành phố. Bất chợt gặp chiếc ô tô 4 chỗ màu xanh mang biển số TP. Hồ Chí Minh đậu bên phải đường đang mở cửa trái, thì va đập với chiếc xe máy có hai người phụ nữ làm họ ngã xuống đường.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải biển số Nghệ An lao tới, cán lên người ngồi sau xe máy. Làm bà này chết tại chỗ, nạn nhân khoảng hơn 50 tuổi. Còn người phụ nữ cầm lái độ chừng 20 tuổi bị gãy tay chân được đưa đi cấp cứu.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-tai-nan-thuong-tam-vo-ly-nhat-viet-nam-160198/