Những tấm bằng cử nhân bị cất vào tủ để làm nghề nông

Tấm bằng cử nhân được xem là tấm vé thông hành cho sinh viên lập nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về quê, gác lại tấm bằng cử nhân và làm giàu trên chính quê hương của mình.

Sinh viên Luật đi trồng rau làm giàu

Còn nhớ, cách đây không lâu, câu chuyện về anh sinh viên Luật nhưng theo nghề viết lách, cuối cùng trở về quê trồng rau làm giàu đã khiến không ít người ‘ngả mũ’ khâm phục.

Đó chính là anh Trần Văn Bảy (Hòa Vang, Đà Nẵng). Anh từng chia sẻ, mình đến với công việc này hết sức tình cờ. Như một cái duyên, anh không ngờ mình có thể gặt hái được nhiều thành quả trong lĩnh vực này.

Mô hình trồng rau sạch của anh Bảy bắt đầu từ những loại rau thường ngày như rau muống, tần ô, ổ qua, bí đao…Có vốn liếng, anh mạnh dạn xin chính quyền cho thuê đất để mở rộng diện tích trồng rau sạch và xây dựng thành công thương hiệu Pihka Đà Nẵng.

Hiện nay, với 4ha sản xuất rau sạch, anh Bảy không những có thu nhập ổn định hơn mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục người dân với thu nhập 4-5 triệu một tháng.

Câu chuyện về anh sinh viên Luật nhưng theo nghề viết lách, cuối cùng trở về quê trồng rau làm giàu đã khiến không ít người ‘ngả mũ’ khâm phục.
Ảnh: TN

Nam sinh viên kiếm tiền tỉ từ…củi trấu

Đó là anh Nguyễn Phương Nam (Bình Sơn, Quảng Ngãi). Anh Nam vốn là một sinh viên. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, anh không ở lại thành phố lập nghiệp như bao bạn bè khác mà chọn cách về quê, học cách chế biến nguyên liệu đốt củi than từ vỏ trấu ép. Với số vốn 300 triệu đồng vay mượn từ nhiều nơi, anh Nam đã ép trấu chế biến thành củi than thành công và lập được một công ty với số vốn lúc này đã lên đến 4,8 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Phương Nam tiếp tục tìm tòi sản xuất than tổ ong không độc hại. Để làm việc việc này, anh Nam phải đầu tư cho máy móc gần 2 tỉ đồng và mua nguyên liệu tận Quảng Ninh. Hiện nay, công ty TNHH Hùng Nam đã có doanh thu ổn định trên 4 tỉ/năm.

Hiện nay, công ty TNHH Hùng Nam đã có doanh thu ổn định trên 4 tỉ/năm.
Ảnh: TN

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Tin học, về quê mở trang trại

Đỗ Mạnh Hùng vốn là một sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, chàng thanh niên này đã quay về quê hương (huyện Thái Thuy, tỉnh Thái Bình) để mở một trang trại và bắt đầu làm giàu từ đây

Trước khi mở một trang trại của chính mình, Đỗ Mạnh Hùng đã bỏ ra không ít thời gian để đi học hỏi cách chăn nuôi ở miền Tây và tự tìm tòi trong sách vở, trên mạng. Tiếp đó là những lân một mình chạy xe máy lên các tỉnh phía Bắc để tìm hiểu về mô hình chăn nuôi và các loài giống tốt có thể nuôi ở miền Bắc.

Cuối cùng, chàng thanh niên 9X đã từ bỏ công việc với mức lương ổn định tại thành phố để về quê mở trang trại. Với số tiền 100 triệu đồng trong tay, Hùng bắt đầu với các giống gà, ngan, vịt…nhưng thất bại. Sau đó chuyển hướng sang chăn nuôi lợn rừng. Từ đây, trang trại mới bắt đầu thu hoạch những thành quả vượt mong đợi.

Hiện nay, Đỗ Mạnh Hùng đã nhân rộng trang trại để trồng trọt và nuôi cá. Thu nhập dao động khoảng 100 triệu/tháng. Từng bị bố mẹ phản đối vì bỏ nghề, bỏ việc. Vậy mà giờ đây, chàng sinh viên năm nào đã thành công trên chính quê hương của mình.

Hùng (áo đen) cùng các bạn sinh viên thử nghiệm mô hình trang trại mới.

Làm giàu từ sự sáng tạo, mày mò, có phần liều lĩnh nhưng trên tất cả chính là sự quyết tâm, họ đã thành công. Đó là những tấm gương và bài học quý báu cho những người trẻ hiện nay, ủng hộ họ vững tin hơn nữa trên con đường tương lai của mình.

K.L (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-tam-bang-cu-nhan-bi-cat-vao-tu-de-lam-nghe-nong-165226/