Những tấm biển chợ 'tàng hình' ở Hà Nội

Nhiều chợ ngay trung tâm thủ đô Hà Nội có biển hiệu cũ mờ, gần như không đọc được chữ. Có nơi biển chợ bị che lấp, dùng làm nơi treo băng rôn, có cũng như không có.

Chợ Thành Công với với tấm biển hoen gỉ, hoàn toàn xa lạ.

Một chợ xanh trên phố Nguyễn Công Trứ, không ai có thể đọc được tên chợ bởi biển hiệu bị hỏng hoàn toàn.

Người dân cho biết chợ có tên Chợ Nguyễn Công Trứ, tấm biển này đã hỏng từ lâu rồi.

Biển Chợ Thành Công A hoen gỉ không được bảo dưỡng trông mất mỹ quan dù nằm trên 2 mặt phố lớn là Láng Hạ và La Thành.

Cố gắng chỉ còn đọc được chữ lớn, các dòng chữ nhỏ đều bị tróc do không được bảo dưỡng.

Biển chợ Thái Hà ở phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) lại được dùng làm nơi treo khẩu hiệu của lực lượng PCCC.

Chợ xanh Kim Liên ở phố Lương Định Của (quận Đống Đa) với tấm biển hiệu không đọc được chữ.

Tại chợ Định Công (quận Hoàng Mai), người dân cho biết, tấm pano quảng cáo được dán đè lên không biết từ khi nào.

Chợ Khương Đình trên phố Khương Trung (quận Thanh Xuân).

Trên biển ghi tên chợ, các chữ đã mờ nhạt gần như không nhìn thấy.

Chợ Thành Công với với tấm biển hoen gỉ, hoàn toàn xa lạ .

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-tam-bien-cho-tang-hinh-o-ha-noi-87671/