Những thế tử đẹp trai đa tình của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

Cùng “thay đổi khẩu vị” với loạt thế tử đẹp trai tựa nam thần trên màn ảnh nhỏ của làng phim Hàn Quốc để theo kịp xu hướng phim cổ trang Hàn ngày càng rầm rộ nhé.

Xu hướng làm phim cổ trang ngày một lan rộng và tạo được những dấu ấn riêng trong làng phim Hàn, chính vì thế mỗi năm xứ sở kim chi lại cho ra đời vài bộ phim về đề tài cung cấm ngày xưa, khiến con dân mê phim lại thêm vài phen trụy tim với các nam thần cổ trang. Dưới đây là 5 thế tử từng khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức vì độ đẹp trai và đa tình của mình.

Thế tử Lee Young (Mây Họa Ánh Trăng)

Giữa năm ngoái, không chỉ có khán giả Hàn Quốc mà còn nhiều quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam đã rơi vào lưới tình của thế tử Lee Young do Park Bogum thủ vai trong bom tấn cổ trang Mây Họa Ánh Trăng. Ngay khi vừa lên sóng, thế tử có gương mặt “cún con” đã khiến bao thiếu nữ mê mệt, ngày đêm mong ngóng từng cái teaser và clip nhá hàng của nhà sản xuất. Đến khi phim chính thức lên sóng, dân tình lại càng phát cuồng chàng thế tử có ngoại hình và tính cách vô cùng xuất chúng này.

Gương mặt "cún con" này đã làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ.

Thế tử Lee Young được xây dựng trên hình tượng một vị vua trẻ có thật trong lịch sử Hàn Quốc. Không chỉ khôi ngô tuấn tú, vị thế tử này còn là một chàng trai thông minh, nhạy bén cùng khiếu hài hước vô tận. Dù những biểu hiện bên ngoài của thế tử có phần tinh nghịch, trẻ con nhưng tận sâu bên trong chàng trai trẻ là một trái tim ấm áp hết lòng hết dạ vì người con gái mà mình yêu. Tình cảm mà thế tử dành cho Ra On (Kim Yoojung) khiến bao cô gái phải thèm thuồng ao ước. Không chỉ nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân, đưa Ra On thoát khỏi nguy hiểm, thế tử còn rất biết cách lay động trái tim thiếu nữ với những câu nói lãng mạn hơn cả ngôn tình.

“Bây giờ người con gái mà ta ái mộ đang đứng ngay trước mặt ta. Nàng chính nữ nhân mà ta trân trọng nhất. Ta sẽ chắn gió cho nàng, che nắng cho nàng…Và ta sẽ yêu thương nàng hết lòng”.

Ngoài ra, thế tử còn là người biết cách đối nhân xử thế. Đối với những người yêu quý bên cạnh, Lee Young sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để đối đáp. Có ai lại không siêu lòng trước hình ảnh thế tử kiên nhân dỗ dành cô em gái ăn từng muỗng cháo một và làm mọi cách để em gái được vui lòng. Ngay cả với người cha nhu nhược, Lee Young vẫn một lòng kính yêu, nguyện ấp ủ hoài bão thay cha trấn chỉnh triều chính. Tình cảm của thế tử dành cho mẫu hậu của mình cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Ánh mắt chất chứa nỗi bất lực, cô đơn mỗi khi nhớ về người mẹ đã chết đi một cách oan uổng của mình đã thực sự lay động khán giả. Vậy mới thấy không phải tự nhiên mà thái tử Lee Younglại chiếm được tình cảm của nhiều người xem đến như vậy.

Tuấn tú, thông minh, luôn biết quan tâm người đối diện là tất cả những gì một vị thế tử nên có. Và Lee Young hội tụ đủ tất cả những yếu tố đó.

Thế tử Lee Sun (Mặt Nạ Quân Vương)

Dù mới ra mắt được 4 tập phim nhưng thế tử Lee Sun (Yoo Seung Ho) của Mặt Nạ Quân Vương đã nhanh chóng thu phục biết bao trái tim thiếu nữ. Cũng như nhiều thế tử khác, Lee Sun vô cùng điển trai, đặc biệt là đôi mắt cười tươi tắn như ánh mặt trời không thể không tan chảy.

Làm sao có thể không tan chảy trước nụ cười tỏa nắng như thế này cơ chứ?

Dù sống với thân phận thế tử cao quý, Lee Sun thực chất lại là một chàng trai vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Chính vì người cha nhu nhược bị thao túng bởi Biển Thủ Hội, ngay từ khi sinh ra cậu đã phải đeo chiếc mặt nạ sắt để tránh nguy hại tới tính mạng. Cũng bởi vì chiếc mặt nạ này mà Lee Sunluôn phải chịu cảm giác bị người khác chỉ chỏ, thậm chí tung tin đồn mắc bệnh nan y hay dung mạo xấu xí.

Dù đeo mặt nạ nhưng vẫn không thể che giấu được sự tuấn tú của thế tử.

Tuy nhiên, sống trong sự xa lánh của mọi người, ngày ngày phải đeo mặt nạ cũng không làm Lee Suntrở nên trầm tư u uất. Ngược lại, thế tử lại là một chàng trai ham học hỏi, tính tình vui vẻ và yêu thích tự do. Ngoài ra, vốn tính thông minh và phẩm chất đế vương bẩm sinh, Lee Sun đã sớm bộc lộ những tố chất của một vị vua anh minh trong tương lai như yêu thương bá tính, không chịu khuất phục trước cái ác và biết trọng dụng người tài.

Vui vẻ khi được ăn thịt gà nhà người thương.

Nhưng có lẽ khi được ở bên Ga Eun – người con gái thái tử yêu thương, tính cách tươi sáng của thế tử mới được bộc lộ thực sự. Lưu luyến ánh mắt một người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lee Sun cũng rất biết cách chủ động thể hiện tình cảm với hàng loạt hành động và câu nói “bá đạo” như mặt dày đeo bám về tận nhà, thẳng thắn thừa nhận sẽ theo nàng cả một đời khi Ga Eun hỏi: “Ta còn phải dẫn đường cho huynh đến bao giờ”. Ngoài ra còn rất biết cách lấy lòng người đẹp với lời khen có cánh như: “Muội tuyệt quá”. Thế này thì ai mà không đổ cho được. Và điều quan trọng nhất, một khi đã xác định tình cảm thì phải hỏi xem đối phương đã có chủ chưa bằng câu hỏi thẳng như chưa bao giờ được thẳng: “Có ai cầu hôn muội chưa? Nếu chưa có thì tốt quá rồi”...

Thế tử "mặt dày" không ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương.

Tứ hoàng tử Wang So (Người Tình Ánh Trăng)

Trước đó không lâu, Người Tình Ánh Trăng từng gây sốt với dàn hoàng tử mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nhưng dĩ nhiên, người khiến dân tình điên đảo nhất phải kể đến tứ hoàng tử Wang So vừa lạnh lùng cao ngạo vừa tài trí hơn người. Không kể đến vết sẹo dài trên mặt, ngay cả khi đeo mặt nạ, tứ hoàng tử vẫn toát lên khí chất của một vị vua tương lai đầy uy quyền, mạnh mẽ.

Wang So - vị hoàng tử có số phận đáng thương.

Chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, Wang So phải rời xa vòng tay cha mẹ ruột để đến làm con nuôi cho một gia đình lạ lẫm. Chính tình cảnh có nhà không được về, có người thân nhưng không được yêu thương đã góp phần tạo nên một “con sói hoang cô độc” Wang So đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng ẩn sâu trong vẻ bề ngoài đó là một trái tim ấm áp, chân thành luôn khao khát được yêu thương. Chính vì vậy, ngay khi gặp được Hae Soo, Wang So đã biết mở lòng nhiều hơn, đón nhận và cũng biết gửi tặng lại tình cảm cho người đối diện.

Tình yêu của Hae Soo đã khiến Wang So mở lòng ra nhiều hơn.

Thái tử Lee Gak (Hoàng Tử Gác Mái)

Chàng thái tử Lee Gak đặc biệt hơn hẳn các thái tử ở trên bởi anh không sống trong hoàng cung nguy nga tráng lệ mà lại sống trong một căn phòng gác mái ở thời hiện đại. Nhờ một lần xuyên không, chàng thái tử Lee Gak đã rời xa thời Choseon để đến với Seoul hào nhoáng thế kỷ 21. Từ đó Lee Gakđã được trải nghiệm hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đáng nhớ.

Lee Tak - vị thái tử có một không hai của làng phim Hàn.

Bên cạnh những đặc điểm thường thấy của một vị hoàng tử, Lee Gak còn đặc biệt ở chỗ anh chàng rất có tiềm năng trở thành diễn viên hài bởi tính cách hài hước tiềm ẩn. Vốn dĩ từng là một thái tử điềm đạm trong quá khứ, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, nhưng vì xuyên không nên lạ nước lạ cái, thành ra thái tử ngày nào trở thành chàng thanh niên “ngáo ngơ” lúc nào không hay. Nhưng đối với người xem, đây lại là điểm thu hút đáng yêu số một của vị thái tử này.

Dù còn hơi "ngáo ngơ" nhưng thái tử vẫn vô cùng đẹp trai. Ảnh: Internet

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-the-tu-dep-trai-da-tinh-cua-man-anh-nho-han-quoc-178212/