Những thí sinh 'dính chàm' vì người thân được 'giải cứu' để thực hiện ước mơ

Năm 2015, dư luận không ít lần “dậy sóng” khi một số thí sinh có nguy cơ trượt các trường thuộc khối Công an nhân dân vì án tích của ông nội, bố từ khi các em chưa chào đời. Tuy nhiên, các em đều nhận được đặc xá của ngành và được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

“Suýt” trượt Học viện Chính trị Công an nhân dân vì ghi “sai” lý lịch

Nữ sinh Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

Gia đình rất vui khi cô vừa đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thế nhưng, đến ngày 01/9/2015, nữ sinh nhận thông báo từ Công an huyện Tuyên Hóa với nội dung, Nhi không đủ điều kiện nhập học các trường thuộc khối Công an nhân dân.

Theo Công an huyện Tuyên Hóa, phần tự khai lý lịch, Nhi đã bỏ qua án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013).

Bố của thí sinh Nhi buôn gỗ lậu và có hành vi chống lại lực lượng kiểm lâm năm 1992. Ông Tường từng bị TAND huyện Tuyên Hóa xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/1992.

Năm 1993, người này mới lập gia đình và đến năm 1997 mới sinh Nhi.

Tuy nhiên, do không biết bố mình từng vi phạm pháp luật, Nhi đã không khai trong hồ sơ khi đăng ký dự tuyển. Điều đó khiến em không đủ điều kiện nhập học.

Bùi Kiều Nhi ghi sai lý lịch nên không được vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Văn Được

Ngay sau khi biết trường hợp của em Bùi Kiều Nhi GS.TS Trương Giang Long - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã họp bàn hướng giải quyết cho em.

Sau khi xem xét ký hồ sơ của em Nhi và đối chiếu với các quy định trong ngành, Chiều 18/9/2015, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã quyết định để em Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào học tại Học viện Chính trị công an nhân dân.

Thí sinh “suýt” trượt Học viện An ninh nhân dân vì bố từng bị tù treo

Em Nguyễn Đức Ngà, học sinh lớp 12C4, THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) làm nguyện vọng đăng ký dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thí sinh này đạt 29 điểm (Toán: 9, Vật Lý: 9,5 điểm, Hóa học: 9,5 điểm và một điểm ưu tiên).

Với số điểm này, Ngà trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ngành Nghiệp vụ cảnh sát như em từng mơ ước. Trường đã gửi giấy báo nhập học đến thí sinh này (ngày 22/9/2015 nhập học).

Tuy nhiên, khi em cùng bố là ông Nguyễn Đình Hóa (53 tuổi) lên Công an huyện Nam Đàn làm các giấy tờ thủ tục chuẩn bị cho việc nhập học thì phát hiện ông Hóa từng bị Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn kết án 9 tháng tù treo năm 1993.

Theo người đàn ông này, năm 1993, ông vướng vào một vụ đánh nhau. Sau khi tòa xét xử, ông Hóa bị kết án treo rồi ở nhà lao động sản xuất bình thường. Hai năm sau ông lấy vợ sinh con tại địa phương và không còn nhớ đến án tích ngày nào.

Ngà đang hoang mang, tuyệt vọng trước nguy cơ không được nhập học theo nguyện vọng. Ảnh: Phạm Hòa.

Ngay khi phát hiện sự việc, và dù Nguyễn Đức Ngà vi phạm tiêu chuẩn chính trị của ngành Công an nhưng xét thấy thân nhân tốt, nên Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị cấp trên xem xét cho em vào Học viện Cảnh sát.

Sau khi nhận được phản ánh của báo chí và văn bản báo cáo, kiểm tra, xác minh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về trường hợp của em Ngà.

Các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc xem xét kỹ hồ sơ của nam sinh này, đối chiếu với tiêu chuẩn chính trị, quy định của Bộ Công an.

Ngay sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có ý kiến đồng ý để Tổng cục Chính trị có văn bản gửi Công an Nghệ An hoàn thiện các thủ tục cho em Nguyễn Đức Ngà được vào học Học viện Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định.

“Trượt” Học viện Chính trị Công an nhân dân vì bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.

Lê Thị Bình (sinh ngày 2/9/1997, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng có nguy cơ mất đi giấc mơ vào ngành Công an vì lý lịch của bố hơn 20 năm trước.

Theo đó, bố của Bình là ông Lê Thành Chung (SN 1961) cho biết, năm 1993, ông bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân.

“Thời đó sau khi nằm viện điều trị bệnh, do khó khăn quá nên tôi làm liều. Biết cái sai của mình, trong hơn 20 năm, tôi chỉ biết lao động, nuôi dạy con cái, không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật.

Cứ nghĩ sự việc xảy ra đã hơn 20 năm, mọi chuyện đã là quá khứ vì tôi đương nhiên được xóa án tích. Ai ngờ, chỉ một phút lầm lỡ thời trẻ mà giờ ảnh hưởng tương lai của con”, ông Chung nói trong nước mắt.

Sau khi nhận được phản ánh về trường hợp của em Bình, ngày 6/11/2015, em Lê Thị Bình nhận được thông báo từ công an huyện Quỳnh Lưu và công an tỉnh Nghệ An về việc Học viện Cảnh sát Nhân dân đồng ý cho nữ sinh nhập học sau khi xem xét hồ sơ.

Nữ sinh Lê Thị Bình. Ảnh: Tuổi Trẻ.

“Trượt” Học viện Cảnh sát Nhân dân vì lý lịch của ông nội

Thí sinh Lường Thị Mỹ Anh (trú phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đạt 28,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhưng vẫn “trượt” Học viện Cảnh sát Nhân dân vì lý lịch của ông nội.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh từ báo chí cũng như các văn bản báo cáo từ Công an tỉnh Sơn La, thì chiều 25/9/2015, thí sinh Lường Thị Mỹ Anh (trú phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an tỉnh Sơn La đã gọi em lên để hoàn thiện hồ sơ nhập học Học viện Cảnh sát nhân dân.

“Trượt” Học viện Cảnh sát Nhân dân vì bố từng “đánh bài”

Vũ Văn Nguyên (huyện Yên Thế, Bắc Giang) đạt 25,5 điểm với Địa 8,0 điểm; Sử 7,5 điểm và Ngữ văn 6,5 điểm, và điểm ưu tiên. Tuy nhiên, vì hơn 2 năm trước, bố em từng tham gia đánh liêng (một hình thức đánh bài) và bị công an huyện Yên Thế bắt quả tang sau đó thì bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, đối chiếu với các điều kiện của ngành, em đã được công an địa phương tạo điều kiện hoàn tất thủ tục và đã hoàn tất việc nhập học vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Ngọc Nga (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhung-thi-sinh-dinh-cham-vi-nguoi-than-duoc-giai-cuu-de-thuc-hien-uoc-mo-d21415.html