Những thương vụ "tin đồn" trên TTCN hè 2013

TTCN hè 2013 đã đóng cửa nhưng vẫn còn đó những dư âm ấn tượng. Trong số đó là những thương vụ xảy ra không như dự đoán và chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Radamel Falcao đến một đội bóng lớn

20/5, tiền đạo người Colombia được Atletico Madrid cho phép ra đi theo ý muốn nếu có một đội bóng nào có thể trả giá phù hợp. Ngay lập tức, hàng loạt đội bóng lên tiếng đánh động với Falcao, nhưng AS Monaco là những người nhanh chân nhất khi chấp nhận mức giá khoảng 60 triệu euro để tiếp cận trực tiếp với anh.

31/5, AS Monaco khiến cả châu Âu bất ngờ khi tuyên bố đã sở hữu Falcao theo một bản hợp đồng dài 5 năm. Lý do chính khiến anh chọn đội bóng Công Quốc được cho là khoản lương lên đến 14 triệu euro mỗi năm mà không cần trả thuế (theo luật của công quốc Monaco).

Khi vụ chuyển nhượng này hoàn tất thì nhiều CLB thậm chí còn chưa kịp ổn định băng ghế huấn luyện. Sau này, Jose Mourinho và Manuel Pellegrini là những người đã tiết lộ sự tiếc nuối vì không có Falcao.

Edinson Cavani tới nước Anh

Sự lựa chọn Radamel Falcao đã không còn, các đội bóng lớn lại đồng loạt chuyển hướng sang một chân sút thượng hạng khác là Cavani.

Dù cả Chelsea, Manchester City, Real Madrid, PSG đều theo đuổi nhưng chính El Matador cũng đã thừa nhận muốn "được huấn luyện bởi những HLV như Manuel Pellegrini hay Jose Mourinho luôn là một vinh dự". Điều này làm dấy lên hàng loạt tranh luận về việc đội bóng nào cần anh hơn, xứng với anh hơn.

Tuy nhiên cả hai ông lớn giải Ngoại hạng lại không thể đáp ứng đòi hỏi về tiền bạc của Napoli, và lúc này những đồng tiền nặng mùi dầu mỏ của PSG phát huy tác dụng. Bỏ ra 64 triệu euro, Les Parisiens nhận được một tiền đạo tốt và... vô số lời chỉ trích vì đã sẵn có Zlatan Ibrahimovic.

Gonzalo Higuain sang Arsenal

Mùa hè 2013 thực sự là mùa hè của những tiền đạo Nam Mỹ. Gonzalo Higuain, người đã ghi 122 bàn sau 264 trận đấu cho Real Madrid tuyên bố sẽ ra đi vào ngày 1 tháng Sáu.

Ngay lập tức, Arsenal dẫn đầu thương vụ này. Đã có những lúc ai cũng tưởng rằng Higuain đã trở thành người của Pháo Thủ với mức giá 30 triệu bảng, nhưng rồi chứng kiến Olivier Giroud tỏa sáng trong chuyến du đấu hè, Arsene Wenger lại tỏ ra lừng khừng. Và họ đã bị Napoli hớt trên tay một cách đau đớn.

Với số tiền khổng lồ từ thương vụ Cavani, chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã dành khoảng 40 triệu euro để đưa Higuain về thay thế. El Pipita trở thành sự tiếc nuối đầu tiên của các Gooners trong mùa hè.

Wayne Rooney sang Chelsea

Dù Arsenal cũng đã theo đuổi Gã Shrek sát sao nhưng Chelsea của Jose Mourinho mới là đội bóng chèo kéo anh nhiều nhất. HLV Mourinho liên tục khẳng định trước báo giới về mong muốn có tiền đạo người Anh, nhưng ông chỉ nhận được những cái lắc đầu của giới chủ Manchester United. Người Đặc Biệt đã rất điềm đạm khi liên tục nhấn mạnh rằng quyết định là của Rooney, nhưng tiền đạo người Anh chỉ giữ im lặng và thương vụ này đã không thành hiện thực.

Thái độ của Rooney trong thời gian này là vô cùng lạnh lùng với chính đội bóng của mình. Không thể có bản hợp đồng này, Chelsea lập tức đưa về Samuel Eto'o để chấm dứt mọi lời đồn.

Thiago Alcantara tới Man Utd

Tiền vệ người Tây Ban Nha gốc Ý và Brazil được coi là mục tiêu hàng đầu của Manchester United trong giai đoạn đầu của chuyển nhượng hè. Liên tiếp những màn đàm phán đã được tổ chức, và phía Barcelona đã chấp nhận mức giá khoảng 18 triệu bảng cho thương vụ này.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Pep Guardiola công khai ý muốn có học trò cũ ở CLB mới - Bayern Munich. Nhà đương kim vô địch châu Âu vào cuộc, và chỉ hơn một tuần sau, Thiago chính thức trở thành một chú Hùm Xám.

Cesc Fabregas tới Man Utd

Thất bại trong thương vụ Thiago, Quỷ Đỏ lập tức chuyển hướng sang một tiền vệ khác cũng của Barcelona và thậm chí đẳng cấp còn cao hơn rất nhiều: Fabregas.

Họ cũng dạm hỏi với mức giá cao hơn hẳn, với mức khởi điểm lên đến gần 30 triệu bảng. Tuy nhiên sau ba lần nâng giá và ra sức chèo khéo, họ đành phải chấp nhận thất bại khi tân HLV Tata Martino khẳng định sự quan trọng của Fabregas trong đội bóng. Bản thân tuyển thủ Tây Ban Nha cũng khẳng định muốn gắn bó với đội bóng quê hương.

Luis Suarez sang Arsenal

Ngay sau khi mùa giải 2012/13 kết thúc, đã có những tin đồn Luis Suarez muốn ra đi với hai lý do chính: 1 - Truyền thông Anh tọc mạch khiến đời sống của gia đình anh bị ảnh hưởng; 2 - Anh muốn được chơi ở Champions League.

Thương vụ này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn như Juventus, Bayern Munich, Real Madrid nhưng theo đuổi sát sao nhất phải kể tới Arsenal. Pháo Thủ thậm chí đã có lời hỏi mua... kỳ cục bậc nhất lịch sử chuyển nhượng khi nâng giá đàm phán từ 40 triệu lên 40 triệu và... 1 bảng Anh.

Ngày 6/8, Suarez đăng đàn công khai tuyên bố ra đi vì những điều đã ghi trong hợp đồng với Liverpool. Điều này đã chọc giận ban lãnh đạo của The Reds khi liên tiếp HLV trưởng Brendan Rodgers và chủ tịch John Henry công khai chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp và nhấn mạnh không có bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Suarez ra đi như anh tuyên bố.

Hơn một tuần sau, Suarez trở lại xin lỗi các lãnh đạo và đồng đội. Ngày 2/9, khi trở lại Uruguay để tập trung cùng ĐTQG, anh khẳng định sẽ ở lại Liverpool, chấm dứt hoàn toàn những lời đồn đại.

AQ (Theo Goal)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/ben-le/nhung-thuong-vu-tin-don-tren-ttcn-he-2013/79770.vtv