Những tranh cãi không có hồi kết trong Sing My Song

Những tranh cãi không hồi kết là một trong những yếu tố khiến Sing My Song trở thành chương trình truyền hình gây bão mạng xã hội thời gian gần đây.

Đêm Chung kết Sing My Song (Bài hát hay nhất) diễn ra vào tối 22/1 với phần tranh tài của 9 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 đội. Đây là cuộc thi âm nhạc được quan tâm nhất những tháng cuối năm 2016. Chương trình nhận được nhiều khen ngợi với format mới mẻ, nội dung hấp dẫn nhưng cũng gây không ít tranh cãi.

Trương Kiều Diễm nhận số điểm thấp từ Hội đồng chuyên môn vẫn được Đức Trí chọn vào chung kết.

Trương Kiều Diễm nhận số điểm thấp từ Hội đồng chuyên môn vẫn được Đức Trí chọn vào chung kết.

Đức Trí công khai ưu ái Kiều Diễm

Trương Kiều Diễm là thí sinh đạt điểm thấp nhất từ hội đồng chuyên môn trong vòng Sáng tác và Tranh đấu nhưng vẫn có mặt trong đêm Chung kết. Điều này dấy lên những nghi ngờ về sự công bằng của Đức Trí đối với tài năng của các thành viên trong đội.

Trong khi Phạm Hồng Phước và MTV mang đến sáng tác tương đối ấn tượng thì Trương Kiều Diễm lại thể hiện sự nhạt nhòa với Không quay lại. Tuy nhiên, với “quyền sinh, quyền sát” trong tay, Đức Trí thẳng thừng loại các thí sinh nổi bật khác và chọn “bản sao Hà Hồ” đi tiếp với lý do đây là thí sinh có sự bí ẩn cần khám phá.

Quyết định của tác giả Yêu thương mong manh dẫn đến những tranh cãi không hồi kết từ khán giả lẫn người trong cuộc, trong đó có Đào Bá Lộc. Đức Trí từ chối bình luận trực tiếp về việc này nhưng trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ viết “Có thể tôi sai, bạn đúng. Nếu tôi sai, bạn đúng, tôi sẽ nhận lỗi. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình sai, người khác đúng không? Chắc là không nhỉ?".

Tác giả Đêm nghe tiếng mưa còn nhắn nhủ khán giả hãy tận hưởng những cung bậc cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét, giận, bực tức mà một game show mang lại.

Anh nhấn mạnh: "Đừng quên nó chỉ là game chứ không phải là thật. Ta cứ tưởng là thật". Bên cạnh đó, Đức Trí cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến nhiều người phải "vỡ tim" hay đau lòng vì lựa chọn của anh.

Lê Minh Sơn luôn tỏ ra khắt khe với Phan Mạnh Quỳnh.

Lê Minh Sơn khắt khe với Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh là thí sinh được HLV lựa chọn vào vòng Chung kết trong đêm Sáng tác và Tranh đấu. Với chủ đề Hồi ức - Hoài niệm, nam ca sĩ - nhạc sĩ chọn viết nên câu chuyện một buổi sớm đầu năm đi tảo mộ. Anh nhớ về những con người đã từng đi qua cuộc đời và viết ra ca khúc mang tên Hồi ức.

Với ca từ mang nhiều ý nghĩa cùng giai điệu lạ tai, Phan Mạnh Quỳnh khiến người nghe không khỏi thổn thức và “nổi da gà”. Chính HLV Nguyễn Hải Phong cũng không hối hận khi dành niềm tin vào chàng trai 9X này. Anh nói “Sư phụ cảm thấy rất tự hào về em”.

Tuy nhiên HLV Lê Minh Sơn lại có cái nhìn khắt khe đối với giọng ca này. Theo anh, Phan Mạnh Quỳnh đã tự loại bỏ sở trường khuấy động đám đông từng thể hiện trong vòng trước để chạy theo sở đoản.

Lập tức, HLV Giáng Son thể hiện sự không đồng tình với ý kiến của Lê Minh Sơn. Cô cho rằng Hồi ức đã đi rất xa so với những ca khúc trước đây của Phan Mạnh Quỳnh. Cô cũng rất bất ngờ vì anh đã viết một ca khúc rất sâu sắc.

Trước đó, trong vòng Giấu mặt, trong khi các huấn luyện viên khác không ngại giành giật Phan Mạnh Quỳnh với những lời có cánh thì Lê Minh Sơn lại tỏ ra thờ ơ với phần thể hiện của chủ nhân hit Vợ người ta.

Sau đó, chính Phan Mạnh Quỳnh phải thừa nhận với Zing.vn việc “chấp nhận Lê Minh Sơn không thích mình”.

1 + 1 - Lê Thiện Hiếu Chất nhạc đặc trưng và khả năng “khuấy động”Thiện Hiếu đã làm “nổ tung” cả sân khấu.

1+1: Giám khảo khen, khán giả chê

Trong vòng Sáng tác và Tranh đấu của đội Lê Minh Sơn, Lê Thiện Hiếu mang đến một sáng tác gây ấn tượng mang tên 1+1. Bằng chất nhạc đặc trưng và sự tự tin, một lần nữa, chàng trai chuyển giới tiếp tục khiến sân khấu bùng nổ khi thể hiện bài hát của mình.

Phần trình diễn của Thiện Hiếu được các huấn luyện viên đội bạn đánh giá cao. HLV Nguyễn Hải Phong và Giáng Son khẳng định ca khúc lần này là một bước đột phá so với Ông bà anh. Còn Lê Minh Sơn khẳng định Lê Thiện Hiếu một lần nữa là “ngôi sao của Sing My Song”. Nam thí sinh cũng đạt điểm tuyệt đối từ hội đồng chuyên môn, với 31 điểm.

Tuy nhiên, trái với kết quả đạt được, cộng đồng mạnh nảy sinh không ít tranh cãi về ca khúc này. Nhiều ý kiến cho rằng sáng tác mới của Lê Thiện Hiếu đi theo lối mòn, nhàm chán, phong cách biểu diễn chưa thực sự ấn tượng. Đặc biệt, 1+1 không thể hay hơn Ông bà anh như giới chuyên môn nhận định.

Trả lời Zing.vn về những tranh cãi xung quanh ca khúc, Lê Thiện Hiếu thẳng thắn: “Với các huấn luyện viên, có thể họ sẽ nghe được, còn khán giả, tôi nghĩ bài 1+1 chưa đánh đúng thị hiếu của khán giả cũng như chưa hợp với thị trường.

Nhưng khi đến với Sing My Song, tôi giữ tinh thần khám phá những điều mới mẻ của bản thân càng nhiều càng tốt. Sau cuộc thi, khán giả sẽ cảm nhận phong cách của tôi rõ hơn, nhưng lúc này, tôi muốn thể hiện sự đa dạng”.

Thông tin Cao Bá Hưng là "cháu nội 7 đời" của Cao Bá Quát được nhà tổ chức nhấn mạnh.

Sing My Song như thể “Sing My Life”

Những câu chuyện bên lề luôn được xem là “đặc sản” của truyền hình thực tế, giúp chương trình trở nên hấp dẫn và được quan tâm hơn. Tuy nhiên, việc Sing My Song khai thác đến mức lạm dụng chuyện gia cảnh, đời tư và giới tính của thí sinh nhận không ít ý kiến trái chiều từ truyền thông và khán giả.

Lê Thiện Hiếu làm nổ tung sân khấu Sing My Song vòng Giấu mặt với phong cách trình diễn hồn nhiên, cuốn hút trong ca khúc Ông bà anh. Đồng thời với đó, thông tin anh là người chuyển giới từ nữ thành nam cũng được khai thác tối đa với một clip giới thiệu.

Cao Bá Hưng từng xuất hiện ở Vietnam’s Got Talent 2014, cũng đã lên game show Người bí ẩn mới đây. Nhưng với Sing My Song, thông tin nam thí sinh là “cháu nội 7 đời” của cụ Cao Bá Quát được nhà tổ chức tung ra để nhấn mạnh một lý lịch đáng ngưỡng mộ.

Hay như khi nói về hoàn cảnh ra đời ca khúc Mùi của mẹ của thí sinh Jack Nguyễn, một clip ghi lại hình ảnh người mẹ đang bán cá được phát, sau phần trình diễn, mẹ của Jack xuất hiện với những giọt nước mắt. Phần thể hiện của Phạm Hồng Phước cũng tương tự, sau khi kết thúc ca khúc, em gái của nam thí sinh bước ra sân khấu.

Nhiều khán giả ví von Sing My Song không khác gì “Sing My Life”. Không thể phủ nhận việc ca khúc hay phải xuất phát từ những cảm xúc thật. Nhưng việc khai thác quá đà đời tư khó tránh khỏi khán giả nhận xét, đây là chiêu trò PR của đơn vị tổ chức.

Khuê Tú (tổng hợp)
Ảnh: CTCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tranh-cai-khong-co-hoi-ket-trong-sing-my-song-post715424.html