Những trò ăn cắp vặt 'khó đỡ' của người Việt

Những chàng trai, cô gái đi xe hơi, ăn mặc sành điệu nhưng lại không ngần ngại thò tay ăn cắp từ cái thùng rác, chậu hoa trên vỉa hè cho đến chiếc điện thoại đắt tiền khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Quý ông lái xe hơi đi trộm thùng rác trên vỉa hè

Ngày 25/4/2017, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe ô tô lấy trộm thùng rác đặt trên vỉa hè.

Video: Người đàn ông đi ô tô ăn cắp thùng rác bên đường (Nguồn: Otofun)

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông mặc bộ đồ tối màu, điều khiển chiếc ô tô màu xám mang biển kiểm soát 29A - 929.66 dừng lại tại một khu phố vắng vẻ rồi bước về phía chiếc thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè.

Người đàn ông này khiến người xem không khỏi bất ngờ khi nhấc bổng chiếc thùng rác rồi quay lại xe, mở cốp, bỏ tọt vào đó rồi lên xe phóng đi.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh trên được ghi lại vào khoảng 13h20 ngày 24/4/2017, tại khu vực đường Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Ăn cắp điện thoại còn lên giọng thách thức

Sáng 3/1/2017, cộng đồng mạng lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh cô gái ăn cắp chiếc điện thoại của một nhân viên cửa hàng quần áo bị bắt quả tang.

Trong clip, cô gái được cho là ăn cắp chiếc điện thoại iPhone 5s mặc bộ đầm màu đen, đeo kính ngồi ở hàng ghế chờ của trung tâm thời trang ở 61 Trần Phú (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Điều đáng nói, khi bị bắt quả tang ăn trộm điện thoại cô gái không hề xin tha tội mà tỏ thái độ với chủ cửa hàng.

Cô gái ăn mặc sang trọng mở ngăn kéo bàn để lấy trộm điện thoại của chủ cửa hàng.

Người đăng tải clip miêu tả: “Đã ăn trộm lại không chạy đi mà thản nhiên ra ghế ngồi coi như chưa từng xảy ra". Theo đó, người đàn ông (được cho là chủ cửa hàng) hỏi: “Có phải cô lấy điện thoại không?”, cô gái trả lời với thái độ kênh kiệu: “Công an toàn người nhà tôi cả”.

Vì quá tức giận trước thái độ này, cho nên người đàn ông đã kéo cô gái đến trụ sở công an. Lúc này “nữ quái” mới lên tiếng: “Tôi xin lỗi, giờ tôi trả lại được chưa".

Thanh niên đi SH trộm 3 thùng bia của người giao hàng

Sự việc được ghi lại vào cuối tháng 1/2017, trên một con phố ở TP.HCM khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Cụ thể, một người phụ nữ chở bia đi giao hàng dừng xe trên vỉa hè rồi bê vác đồ chuyển cho nhà hàng gần đó.

Video: Thanh niên đi SH trộm 3 thùng bia của người phụ nữ giao hàng

Nhận thấy không có ai trông số thùng bia còn lại, hai thanh niên chạy xe SH đã tiến lại gần, nhanh tay nhanh mắt cuỗm luôn 3 thùng bia rồi nhảy lên xe phi thẳng mà không mảy may bận tâm nghĩ tới đối tượng mình vừa trộm cắp là ai?

"Người phụ nữ ấy cũng chỉ là người đi giao hàng, là người lao động vất vả kiếm từng đồng tiền mưu sinh giữa thành phố phồn hoa. Mất 3 thùng bia kia, chị hẳn sẽ phải đền một khoản tiền không hề nhỏ so với mức thu nhập của chị", người đăng tải clip chia sẻ.

Đôi nam nữ vào chùa 'chôm' tiền công đức

Theo các sư ở chùa Thiên Hưng (phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), sáng 13/3, một đôi nam nữ ăn mặc khá sang trọng đi xe máy 59X2-107.08 vào chùa thắp hương.

Chiếc xe của cặp đôi lấy tiền công đức tại chùa Thiên Hưng.

"Đôi nam nữ này thường đến làm công quả tại chùa gần 2 năm nay. Do quen biết, mọi người ở đây xem họ như phật tử. Nhưng sáng nay, tình cờ tôi thấy người đàn ông đến ngồi bên hòm công đức, khéo léo dùng bàn tay moi tiền ở trong ra. Khi người này làm đến lần thứ 2, lập tức, tôi tri hô thì cả 2 bỏ chạy", một sư cô nói.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra có mặt kiểm tra hiện trường và lập biên bản thu giữ chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha của 2 nghi can này để tiến hành làm rõ.

Thiếu nữ chân dài đi xe sang trộm hoa ngày Tết

Ngày 9/2/2016 (mồng 2 Tết Bính Thân) tại Thủ Dầu 1, Bình Dương, hai cô gái ăn mặc sành điệu, chở nhau trên chiếc xe đắt tiền và dừng lại bên đường. Sau đó cô gái ngồi đằng trước quan sát và nhìn ngó xung quanh để cô bạn ngồi sau nhanh chóng chạy vào và ôm lấy chậu hoa ven đường. Sau khi trộm xong, hai cô gái lao xe rời khỏi hiện trường.

Video: Hai thiếu nữ đi xe sang trộm hoa nơi công cộng

Các cụ nhà ta có câu: "Đói ăn vụng, túng làm liều". Nhưng những người trên không ai đói, cũng chẳng ai túng, thậm chí họ còn rất giàu, có xe hơi, xe máy xịn, ăn mặc sành điệu, chải chuốt. Vậy tại sao họ vẫn đi ăn cắp vặt? Phải chăng ăn cắp vặt đã trở thành thói quen, trở thành căn bệnh không có thuốc chữa.

Hãy đặt mình ở địa vị là 1 nạn nhân thì mới cảm nhận được những bức xúc và khó chịu đến mức nào khi tài sản, đồ đạc bỗng dưng “không cánh mà bay”.

Nguyễn Vui

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/nhung-tro-an-cap-vat-kho-do-cua-nguoi-viet-d318969.html