Những vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra hai vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình tại TP.Sóc Trăng và huyện Vĩnh Châu. Điều hết sức đau lòng là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình.

BỊ CAN Ở TUỔI 14 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thuận, SN 1994, ngụ khóm 2, phường 5, TP. Sóc Trăng về tội giết người. Lần giở hồ sơ vụ án, chúng tôi hết sức bất ngờ bởi nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng trên có một phần trách nhiệm của người lớn. Trong căn nhà trống trước hở sau của Thuận nằm trong con hẻm nhỏ ở phường 5, chị Thạch Thị Yến không giấu được nỗi khổ tột cùng. Đứa con trai 14 tuổi đã bị bắt về tội giết người mà nạn nhân chính là cha ruột của nó. Từ lúc Thuận cất tiếng khóc chào đời, bao vất vả oằn trên vai chị. Hàng ngày, cứ 4 giờ sáng chị thức giấc chuẩn bị công việc bán bánh. Trái lại, chồng chị là Nguyễn Hữu Quang rượu chè be bét. Nhiều lúc nhà hết gạo ăn nhưng chị vẫn phải dành cho Quang vài xị rượu. Lúc chân nam đá chân chiêu về đến nhà là Quang giở chứng, hết đánh vợ lại chửi con. Hai mẹ con chị nhiều năm sống trong nước mắt. Sau những trận đòn roi, Thuận tỏ ra lì lợm. Tối 11-8-2009, chị Yến đi bán bánh về không thấy Quang đâu. Biết chồng đang nhậu với mấy người hàng xóm, chị tất tả kêu chồng về. Quang hậm hực quay lại nhà. Cũng như những lần trước, Quang lấy dây xích đánh vào người vợ. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, Thuận chạy vào phía sau lấy con dao đâm thẳng vào ngực Quang. Người dân địa phương đưa Quang cấp cứu nhưng không kịp. Gây án xong, Thuận đến công an phường đầu thú. Lâm Sol XỬ CHÀNG RỂ THEO “LUẬT RỪNG” Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố ông Lâm Sol, SN 1951, ngụ ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu về hành vi giết người. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Sol thú thật: “Tức rể nhậu xong đánh đập vợ, ông định dằn mặt cho bõ ghét. Nào ngờ, dẫn đến cái chết đau lòng”. Cũng như ông Quang, Sơn Sươl là tay ăn nhậu có tiếng. Công việc đồng áng y phó mặc cho vợ là chị Lâm Thị Nga. Tờ mờ sáng, Sươl kiếm độ nhậu đến chiều tối về nhà đánh đập vợ. Tận mắt chứng kiến cảnh con gái bị chồng nát rượu hành hạ, ông Sol ấm ức mãi. Tối 19-5, Sươl say mướt cùng ba người bạn về nhà nhậu tiếp. Khi thức ăn dọn ra, bạn của Sươl say quá bỏ về. Sươl cho rằng, chị Nga làm thức ăn chậm. Thế là y rượt đánh chị Nga. Ông Sol nghe tiếng kêu cứu của con gái nên cầm khúc cây đước sau hè đánh liên tiếp vào người Sươl. Khi nạn nhân bất tỉnh, ông Sol giật mình bởi Sươl đã chết. Gây án xong, Sol bỏ trốn. Ngày 21-5, ông ra đầu thú với cơ quan điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=36658&mod=detnews&p=