Những vụ trọng án gây chấn động nhất năm 2016

Vung dao đoạt mạng cả 4 bà cháu, cắt cổ cả 6 người trong gia đình đại gia để trả thù tình,... là những vụ thảm sát gây chấn động dư luận thời gian qua.

Thảm sát ở Quảng Ninh: Bốn bà cháu bị đoạt mạng trong đêm

Vụ án gây chấn động tại Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Hung thủ lại chính là người thân của các nạn nhân.

Khoảng 19h ngày 23/9, Doãn Trung Dũng (45 tuổi) thủ con dao bầu đến nhà người họ hàng góa phụ là chị Vũ Thị Thanh tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí để vay tiền.

Do chị Thanh đi vắng, Dũng đặt vấn đề với bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh) song bị từ chối. Do trời mưa to, bà Hát mời Dũng ăn cơm và ngủ lại. Trong nhà lúc này có hai con chị Thanh là bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái chủ nhà).

Trong lúc ăn cơm, Dũng gọi cháu Hưng là “thằng chó” và bị phản ứng. Tức giận với đứa trẻ, khoảng 22-23h cùng ngày, rình lúc Hưng đi vệ sinh, Dũng đã cầm dao đâm nhiều nhát, đặt xác lên giường. Bé Hà ngủ cùng giường, tỉnh giấc kêu la cũng bị đoạt mạng, đưa xuống gian phụ cuối nhà, lấy quần áo phủ lên.

Gây án xong, Dũng thản nhiên quay lại phòng khách ngủ tiếp. Rạng sáng, bà Hát và cháu Huyền thức dậy xuống khu vực gian phụ, Dũng lặng lẽ theo sau. Khi bà Hát phát hiện thi thể cháu Hà kêu lên, Dũng đã gây án với bà và đứa cháu còn lại.

Đoạt mạng bốn bà cháu, Dũng quay vào nhà lục soát đồ đạc tìm tiền bạc nhưng không thấy gì. Nhớ bà Hát có đeo hoa tai và nhẫn bằng vàng, Dũng quay lại gian phụ tháo hoa tai, nhẫn trên người rồi bỏ đi.

Thảm án lúc rạng sáng: 4 người bị chém chết

Khu vực xảy ra thảm án.

Rạng sáng ngày 1/12 Phù Minh Tuấn (32 tuổi) , trú ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang vung dao đã đoạt mạng bố và cháu gái 2 tuổi (con của em trai ruột).

Chưa hết, Tuấn còn vung dao lao đến chém chết bà thím Tải Lở Mở và gây thương tích cho anh Phù Láo Sán.

Vụ án đã gây chấn động tại Hà Giang. Nhà chức trách cho biết, Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 2014, anh ta từng chém chết con ruột, do bệnh tình nên được tại ngoại cách đây 6 tháng.

Thảm sát ở lào Cai: 4 người trong gia đình bị sát hại

Chân dung kẻ sát thủ Tấn Láo Lở.

Tối 9/8 tại thôn Phìn Ngan, Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai. Thi thể chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi), hai con gái cùng cháu gái bị phát hiện dưới ao, suối và rãnh nước cạnh nhà. Các nạn nhân đều bị đá đè. Trong nhà bị lục tung, mất 14 triệu đồng.

Nạn nhân Mẩy được xác định tử vong do bị đánh, 3 em bé thiệt mạng vì ngạt nước. Sau khi sát hại các nạn nhân, hung thủ đặt bẫy bằng súng nhằm giết nốt chồng nạn nhân nhưng bất thành.

Cảnh sát xác định hung thủ chính là hàng xóm của nạn nhân là Tấn Láo Lở (24 tuổi). Sau gần một tháng trốn trong rừng, đêm 4/9, Lở bị bắt. Lở bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Thảm sát 6 người trong biệt thự để trả thù tình

Được sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang), sau khi học hết lớp 12, Nguyễn Hải Dương được cha đưa lên Sài Gòn làm công tại xưởng gỗ của người chú ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Cách đây hơn 3 năm, trong lần đi dự tiệc sinh nhật bạn, Dương quen Lê Thị Ánh Linh.

Nguyễn Hải Dương xin được tử hình sớm.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Dương được vợ chồng ông Mỹ và bà Nga (bố mẹ Linh) rất thương mến, thường về sống tại căn biệt thự của gia đình Linh ở quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Anh ta được đại gia ngành gỗ giao ôtô trị giá nhiều tỷ đồng để đưa đón Linh đi học tại Bình Dương vào mỗi dịp cuối tuần.

Biết gia cảnh Dương nghèo khó nhưng cô gái con đại gia ngành gỗ ở huyện Chơn Thành, Bình Phước vẫn hết mực yêu thương. Đồng thời khuyên bảo Dương theo học ngành Tài chính kế toán và cho Dương mượn gần 500 triệu cho mượn gần 500 triệu mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai có sự nghiệp.

Khi hay tin bị bố mẹ Linh ngăn cản chuyện tình cảm, Dương nảy sinh ý định trả thù tình và cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Dương Dương rủ Vũ Văn Tiến (bạn làm chung tại xưởng gỗ) tham gia. Anh ta cũng chuẩn bị dao, dây trói, súng điện và súng bắn bi...

Sau khi bàn thảo phân công nhiệm vụ, nửa đêm ngày 7/7/2015, Dương chở Tiến bằng xe máy từ TP HCM xuống biệt thự nhà ông Mỹ. Khi Vỹ (14 tuổi, gọi vợ ông Mỹ là dì ruột). vừa mở cửa liền bị Tiến khống chế, bịt miệng để Dương sát hại. Cả hai đeo khẩu trang, đi ra phía sau nhà trèo ghế lên ban công lầu một, vào trong khống chế hai cô gái.

Dương và Tiến mang theo hung khí xuống tầng một, vào phòng ngủ vợ chồng ông Mỹ và hai con nhỏ là Quốc Anh (15 tuổi) cùng bé Na (18 tháng tuổi), khống chế vợ chồng ông Mỹ, yêu cầu vợ ông Mỹ mở két sắt nhưng không có tiền.

Nguyễn Hải Dương và đồng phạm.

Tiếp tục buộc nạn nhân mở tủ quần áo và tủ đựng giỏ xách, cả 2 lấy được hơn 4 triệu đồng cùng 100 USD rồi trói tay vợ ông Mỹ, bắt ngồi xuống giường.

Lúc này Dương dẫn bé Quốc Anh sang phòng kế bên tra hỏi "cha mẹ cất tiền ở đâu" nhưng cậu bé nói "không biết" nên ra tay sát hại.

Dương và Tiến quay lên lầu thì phát hiện các cô gái đã lén gọi điện thoại cho anh Nguyễn Lê Hưng (33 tuổi, em trai bà Nga), sống gần khu biệt thự.. Khi anh Hưng gọi lại, Dương ép các cô trả lời với giọng bình thường rồi khóa máy.

Đoán anh Hưng sẽ gọi cho bà Nga, cả 2 quay xuống buộc bà này phải trả lời em trai: "Không có gì, ngủ đi". Khi bà Nga bảo "4h tài xế đến lấy củi, các anh đi đi", Dương buộc bà gọi cho tài xế nói: "cứ ngủ, 7h hãy tới". Sau đó tiếp tục dùng khăn bịt mặt bà Nga, dẫn vào căn phòng vừa giết Quốc Anh và ra tay hạ sát.

Nghi ngờ bà Nga giấu tiền trong tủ đầu giường, Dương tìm cách mở nhưng bất thành. Tiếp tục tra khảo ông Mỹ về nơi cất giấu tiền nhưng không được đáp ứng, cả hai lập tức giết nạn nhân. Cũng với cách thức tương tự, Dương tiếp tục ra tay sát hại Như.

Cuối cùng tra khảo Linh cũng không được, Dương nói: "Tất cả những gì hôm nay là do anh bị đối xử tệ" và xuống tay với người yêu cũ.

Do quần áo dính nhiều máu, cả hai đi xuống phòng ông Mỹ, lấy 2 quần jeans của gia chủ thay, lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Thời điểm này, bé Na tỉnh giấc khóc, Dương lại gần dỗ bé ngủ mà không sát hại vì "thấy thương".

Gần 4h, khi có tiếng xe chạy ngoài quốc lộ, sợ có người phát hiện nên vội tẩu thoát cùng 5 điện thoại và iPad của các nạn nhân.

Cả 2 chạy về nhà xã Nhị Bình (Hóc Môn, TP HCM) giấu tang vật. Sau đó, Tiến vẫn đi làm bình thường còn Dương quay lại nhà nạn nhân nghe ngóng thông tin và giả vờ thương tiếc, nhằm đánh lạc hướng mọi người.

Ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Thoại nhận 16 năm tù về cùng tội danh.

Ngày 4/4/2016, kẻ chủ mưu sát hại 6 người trong gia đình đại gia ngành gỗ ở Bình Phước vui vẻ tiếp xúc luật sư và cho biết đã làm đơn xin được thi hành án tử hình sớm.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhung-vu-trong-an-gay-chan-dong-nhat-nam-2016-108831/