Nice: Những đứa trẻ không bao giờ trở về

Sau hai ngày tìm kiếm, anh Tahar Mejri, sụp đổ khi biết tin bé Kylian đã không còn. Người đàn ông 39 tuổi này đã mất cả vợ lẫn đứa con trai duy nhất trong vụ khủng bố 14.7 ở Nice.

Trẻ nhỏ tới viếng các nạn nhân vụ khủng bốĐỗ Hùng

Đêm khuya, chúng tôi ngồi trong quán nước kế bên con đường nơi kẻ khủng bố đã dùng xe tải đâm vào đám đông trong đêm Quốc khánh Pháp. Chị Thanh Hường, một phụ nữ gốc Đà Nẵng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Nice Sophia Antipolis, vừa mở facebook ra đã thốt lên: “Trời, bé Kylian chết rồi ư? Nó là thằng bé rất dễ thương, bạn thân của con gái mình”.

Đấy là lúc chúng tôi vừa bước qua con đường đau thương và đã chứng kiến vết tích của một thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra nơi thành phố tuyệt đẹp này. Trên con đường ấy, chúng tôi đã gặp nhiều dòng chữ rưng rưng: “Vĩnh biệt thiên thần bé nhỏ”, “Với tất cả tình yêu dành cho thiên thần bé nhỏ của chúng tôi” bên cạnh là những chú gấu bông, những búp bê do các em bé vừa đặt xuống.

Những chú gấu bông sẽ làm bạn với các em bé ở thế giới bên kia Đỗ Hùng

Có tới 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Nice là trẻ vị thành niên, trong đó có hai em nhỏ chết khi vừa được chuyển tới bệnh viện. Trên hiện trường vụ khủng bố, những ngày qua báo chí và dân mạng chuyền tay nhau tấm hình gây xúc động về con búp bê mà một em bé là nạn nhân bỏ lại hiện trường. Cái chết của những sinh linh bé nhỏ này đã gây xúc động và phẫn nộ lớn, đặc biệt là trong số những người đến Nice để tưởng niệm vào những ngày này. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, 30 em nhỏ cũng đã được chuyển tới điều trị tại bệnh viện nhi Lenval ở Nice, một số em bị thương rất nặng.

Gần hai ngày sau khi vụ khủng bố xảy ra, anh Tahar Mejri, một người sống gần sân bay Nice ở đầu Đại lộ Anh quốc, đã đỏ mắt đi kiếm tìm đứa con 4 tuổi của mình, bé Kylian. Vợ anh được xác định đã chết tại hiện trường, trong khi vẫn chưa có thông tin chính thức về đứa con trai duy nhất của anh.

Hình ảnh bé Kylian, 4 tuổi, trên trang Facebook của đài TF1

Thế rồi, vào cuối ngày hôm qua 16.7, 48 tiếng sau vụ việc, anh đã sụp đổ khi nhận được tin tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Bé Kylian đã nằm trong số 84 thiên thần ra đi bên bờ biển Nice trong đêm kinh hoàng ấy. Cuộc kiếm tìm kết thúc cũng là lúc ánh ngày tắt hẳn ở Nice, để lại người đàn ông cô độc trong đêm và trong suốt cuộc đời này.

“Đó là hàng xóm của mình, một gia đình rất dễ thương. Con của mình chắc sẽ không chấp nhận được sự thật này, rằng Kylian đã không còn nữa”, chị Hường nói trước lúc chúng tôi chia tay. Lúc này, Nice đã bước qua một ngày mới.

Đỗ Hùng
(từ Nice, Pháp)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nice-nhung-dua-tre-khong-bao-gio-tro-ve-724162.html