Niềm vui ngày nhận nhà mới

Đã lâu lắm rồi nhiều người dân nghèo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh mới có được ngày vui đến vậy. Cả huyện có đến 37 gia đình cùng được nhận nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trao tặng trong chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.

Anh A Sám, người dân tộc Dao ở bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà cùng gia đình chuyển về nhà mới trong niềm hân hoan, vui sướng. Ngôi nhà ngói mới hai gian với diện tích hơn 50m2, có gác xép, tường gạch, trần ốp nhựa, nền lát gạch hoa. Tổng chi phí xây dựng ngôi nhà khoảng 60 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng là của các cấp, các ban, ngành hỗ trợ, 15 triệu đồng của gia đình. Số tiền còn lại (30 triệu đồng) là ngày công đóng góp cùng một số cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Anh A Sám tâm sự: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Ninh triển khai làm nhà tặng gia đình anh Tằng Mằn Phu, bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà. -Trước đây chỗ này là nhà cũ của gia đình mình đấy. Trải qua gần hai chục năm, ngôi nhà đã xuống cấp, xập xệ, khi trời mưa trong nhà cũng như ngoài sân, chỗ nào cũng ướt hết. Vợ chồng mình người lớn còn chịu được, chỉ thương mấy đứa nhỏ, không có chỗ tử tế để học bài. Hai vợ chồng mình quanh năm, suốt tháng làm lụng vất vả, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ nuôi các cháu đang tuổi ăn học, nói gì đến việc xây nhà mới! May nhờ có bộ đội giúp đỡ gia đình mình mới có ngôi nhà kiên cố thế này để ở. Vợ chồng mình cảm ơn bộ đội nhiều lắm. Từ nay vợ chồng mình không còn lo nữa rồi... Còn anh Tằng Mằn Phu, cũng vừa được xây tặng nhà mới, vui vẻ khoe: “Nhà cũ của gia đình mình nhiều năm bị nước mưa ngấm nên nhiều chỗ bị mục nát. Hằng ngày vợ chồng mình xuống huyện làm thuê cũng chỉ đủ nuôi mấy đứa con nhỏ, nói gì đến chuyện xây nhà. Bao năm nay, gia đình mình chỉ mơ ước có được ngôi nhà kiên cố để ở. Bây giờ, vợ chồng mình được xây tặng nhà đại đoàn kết. Nếu không có cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp đỡ, không biết đến bao giờ gia đình mình mới có được ngôi nhà kiên cố thế này”. Để huy động nguồn kinh phí và vật chất cho Đợt vận động, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các đợt phát động quyên góp ủng hộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức gặp gỡ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để vận động… Bên cạnh đó, để giảm chi phí trong quá trình làm nhà, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn khi đi lấy hàng thì kết hợp vận chuyển hộ nguyên vật liệu đến điểm tập kết. Do có những sáng kiến tiết kiệm kinh phí từ nhiều khâu nên những ngôi nhà do BĐBP tỉnh Quảng Ninh xây dựng đều chắc chắn, kiên cố. Đại tá Nguyễn Quang Đạm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong giai đoạn trước của Đợt vận động, chúng tôi đã xây dựng và bàn giao hơn 60 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn về nhà ở. Ngay khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân phát động giai đoạn tiếp theo của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, chúng tôi đã tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh và cán bộ, chiến sĩ ủng hộ kinh phí. Bên cạnh đó, anh em trong toàn Bộ chỉ huy ai cũng quyết tâm triển khai hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất. Nhờ vậy, chỉ trong 25 ngày từ khi triển khai, chúng tôi đã hoàn thành 50 ngôi nhà đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn nơi biên giới. Đến mỗi ngôi nhà đại đoàn kết vừa được BĐBP tỉnh Quảng Ninh bàn giao tặng đồng bào ở huyện Hải Hà, chúng tôi mới thấy hết niềm vui khôn xiết của người dân nơi đây. Từ nay, 50 gia đình mới nhận nhà đại đoàn kết ở huyện Hải Hà sẽ được ở trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình quân dân./. Theo QĐND

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/chinh-tri/dao-duc-ho-chi-minh/niem-vui-ngay-nhan-nha-moi/39356.051058.html