Niềm vui và nỗi đau thương trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, 15 triệu học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT trên cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Trong ngày lễ thiêng liêng này, có cả những niềm vui hân hoan và những sự cố đáng buồn đã xảy ra.

Ngày 5/9 đã trở thành ngày khai trường trên toàn quốc, là sự mở đầu, tạo hứng khởi cho toàn năm học. Học sinh gặp lại bạn bè, thầy cô sau một mùa hè xa cách, rạng rỡ nụ cười, háo hức bước vào năm học mới.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, vì vậy một sự kiện lớn như ngày khai trường luôn được nhà nước và toàn dân chăm lo đặc biệt. Trong ngày này, lãnh đạo cao cấp như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa... đã tới dự lễ khai giảng của nhiều nơi trên toàn quốc.

Sáng ngày 5/9, cơn mưa tầm tã khắp thủ đô Hà Nội vẫn không làm giảm niềm hân hoan của ngày vui khai trường. Ngay từ 6h30, trên các nẻo đường của thủ đô, các học sinh không ngại đội mưa để về trường dự buổi lễ ý nghĩa này.

Nữ sinh trường Chu Văn An (Hà Nội) đến trường khá sớm trong cơn mưa dai dẳng. Ảnh Tùng Lê.

Một số ngôi trường đặc biệt như PTCS Xã Đàn (Hà Nội), nơi có nhiều trẻ em khuyết tật còn nhiều thiệt thòi thì lễ khai giảng vẫn được diễn ra rất ấm áp. Các em đã thể hiện bài hát Quốc ca bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Ở những nơi nghèo khó như trường tiểu học Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum trẻ em hân hoan chào đón năm học mới, chơi trò chơi dân gian. Xã Đăk Kôi là một một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Kon Tum. Trong xã có 100 % là đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng.

Tại thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng. Trong năm học này, nhà trường có nhiều niềm vui mới. Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cử thêm 6 thầy giáo trẻ ra công tác tại các điểm trường ở huyện Trường Sa, bổ sung nhiều thiết bị, dụng cụ giảng dạy và học tập cho thầy trò nơi đảo xa.

Ngày 5/9, ngôi trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cũng đã có một lễ khai giảng đầy đủ và ấm áp bù đắp lại những mất mát đã xảy ra. Trước đó, hồi tháng 6/2013, trường có chuyến xe du lịch bị nạn ở Khánh Hòa khiến 7 người chết, 22 người bị thương. Theo thầy Trần Sơn, Hiệu trưởng nhà trường: "Vụ tai nạn thảm khốc vừa rồi khiến trường mất đi vĩnh viễn 3 giáo viên, hiện còn 3 giáo viên khác đang bị thương nặng phải điều trị ở viện". Vì vậy, nhà trường luôn cố gắng tổ chức một buổi khai giảng thật chu đáo, đầm ấm để các em học sinh và phụ huynh yên tâm bước vào năm học mới.

Học sinh trường tiểu học Hòa Phước 2 trong ngày khai giảng.

Dù buổi lễ khai giảng có diễn ra theo những cách đặc biệt khác nhau nhưng niềm vui trên gương mặt học sinh háo hức bước vào năm học mới thì nơi đâu cũng thế. Tuy vậy, ở một số nơi đã không có ngày khai trường, học sinh không còn được tới lớp, nhiều giáo viên đã vĩnh viễn ra đi vì lũ cuốn, sạt lở đất.

Tại Quang Ninh, sau lễ khai giảng, một học sinh đã bị lũ cuốn trôi trên đường trở về nhà. Vào khoảng 10h30 ngày 5/9, nhóm 8 em học sinh (7 nữ, 1 nam) của trường THCS xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đi qua đập tràn thôn Đài Chuối. Để kịp về nhà, cả 8 em quyết định khênh xe đạp vượt tràn, không may cho cả nhóm, đến bạn cuối cùng bị trượt chân bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là em Vũ Thị Thu, sinh năm 2002, học sinh lớp 6 Trường THCS Vạn Yên, là con của anh Vũ Văn Xứ và chị Nguyễn Thị Nin (thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên). Sự việc để là nhiều nỗi xót xa trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Trẻ em trường THCS Can Hồ A (Sa Pa, Lào Cai) đã không được dự khai giảng, dù dã chuẩn bị chu đáo trước đó. Lũ quét đã cuốn trôi thầy cô của các em, để lại trường học chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Trận lũ quét đêm 4/9 tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa đã làm 11 người chết và mất tích, 11 người bị thương. Lũ quét đã cuốn trôi mấy gian nhà khu tập thể giáo viên, làm hàng chục thầy cô bị trôi xuống khe sâu.

Những gì còn sót lại sau lũ quét. Ảnh: Báo Lào Cai.

Được biết, hiện trong năm người phải nằm viện điều trị có bốn người là giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Bản Khoang. Trong đó có cô Nguyễn Thị Hằng và thầy Đoàn Quang Trung, cùng là phó hiệu trưởng nhà trường. Theo thầy Sáng, Hiệu trưởng nhà trường: "Do chuẩn bị cho ngày khai giảng 5/9 nên số thầy, cô giáo có mặt tại trường khá đầy đủ nên sự thương vong đối với nhà trường là rất lớn".

Huỳnh Anh

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/niem-vui-va-noi-dau-thuong-trong-ngay-khai-giang-post350120.html