Ninh Bình thắng to, Nam Định ’chia tay’ vị trí chót bảng

Với chiến thắng đậm 4-2 ngay trên sân nhà, Ninh Bình đã cắt chuỗi trận tệ hại của mình dưới thời HLV Lê Thụy Hải...

- Với chiến thắng đậm 4-2 ngay trên sân nhà trước Thanh Hóa, Ninh Bình đã cắt chuỗi trận tệ hại của mình dưới thời HLV Lê Thụy Hải, trong khi đó 3 điểm quý giá có được trước HP.HN, đội bóng thành Nam đã tạm chia tay vị trí cầm đèn đỏ sau vòng đấu thứ 9, chiều 18/4 >> ĐT.LA lại thua >> Bình Dương: Đầu xuôi nhưng ’đuôi chưa lọt’ >> Đà Nẵng, Bình Dương rủ nhau thắng >> Tướng Chỉnh trở về sân Thống Nhất: Tìm lại nụ cười Được dự đoán là có chiến thắng, thế nhưng không nhiều người tin rằng Ninh Bình lại có 3 điểm dễ dàng đến thế trước người láng giềng Thanh Hóa đang hồi sinh trong 3 vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra khi Ninh Bình đã chơi rất hay để có được 4 bàn thắng chỉ trong vòng 55 phút thi đấu. Thậm chí, nếu các chân sút của đội chủ nhà không bỏ lỡ nhiều cơ hội khác, có lẽ tỉ số đã không dừng ở đó. Chiến thắng này đã đưa Ninh Bình có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng, nhưng quan trọng nhất 3 điểm có được ngay tại đất Cố đô Hoa Lư sẽ giúp cho thày trò HLV Lê Thụy Hải "vững tin" hơn trong các lượt đấu tới đây. Một chiến thắng quý giá khác ở vòng đấu thứ 9 này chính là việc Nam Định đánh bại HP.HN tại sân Thiên Trường. Bàn thắng ở những phút cuối cùng của đội trưởng Lương Phúc không chỉ giúp đội bóng thành Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, mà còn đưa Nam Định tạm thoát ra khỏi vị trí chót bảng mà họ nắm giữ suốt nhiều vòng đấu đã qua. Thay thế vị trí đó là Navibank SG với 1 điểm ít hơn. Vòng đấu thứ 9 cũng là vòng đấu của các đội chủ nhà, ngoài Navibank SG để thua trước Bình Dương ở trận đấu sớm, và HN.T&T chỉ có 1 điểm trước SLNA, 5 đội chủ nhà còn lại đều có được số điểm tối đa. Chính bởi tận dụng được lợi thế sân nhà như vậy, thế nên sau vòng đấu thứ 9 khoảng cách ở các đội đầu bảng vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong khi đó, ở phía dưới đáy bảng xếp hạng hiện tại nguy cơ tụt lại đã gọi tên ĐT.LA, Nam Định và Navibank SG khi thua kém các đối thủ khác về cả điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Không dễ dàng cho cả 3 đội bóng này trong những vòng đấu kế tiếp, khi lượt đi của giải đấu cũng chẳng còn quá xa. Diễn biến các sân: Sân Cao Lãnh: Sau gần 30 phút thi đấu, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Tuy nhiên, cả hai đội đều đang chơi khá quyết tâm và đưa được nhiều pha bóng tấn công về phía khung thành của nhau. Lúc này, trên sân Cao Lãnh cuộc đối đầu giữa chủ nhà Đồng Tháp và HA.GL đã kết thúc hiệp đấu thứ nhất mà không bên nào ghi được bàn thắng. Phút 75, từ pha đá phạt góc của Được Em, Olushula đệm lòng chính xác mở tỉ số cho đội chủ nhà Đồng Tháp Sau khi bị dẫn bàn, HA.GL đã chơi đầy nỗ lực thế nhưng điều đó là chưa đủ để đội bóng phố Núi có được bàn thắng, đành chấp nhận trắng tay rời Cao Lãnh. Sân Thiên Trường: Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của đội trưởng Lương Phúc ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp cho Nam Định có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và thoát ra khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu Sân Ninh Bình: Từ pha chuyền bóng của Gustavo, Việt Thắng đã đánh đầu chính xác mở tỉ số cho đội chủ nhà Ninh Bình. Tuy nhiên, ít phút sau tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà, Da Silva đã thoát xuống và tung ra cú dứt điểm căng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu tiếp tục trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi đến phút 23 một lần nữa Ninh Bình lại có được lợi thế dẫn bàn khi Mota dứt điểm từ ngoài vòng 16m50, bóng chạm chân 1 hậu vệ đội khách khiến thủ môn Mạnh Dũng phải bó tay. 2-1 cho đội chủ nhà Sau pha đi bóng không thành công của Gustavo, bóng bật ra đến chân của hậu vệ Tấn Điền. Với cú sút rất căng, cựu cầu thủ của Khánh Hòa đã đưa Ninh Bình vượt lên dẫn 3-1 Phút 55, Việt Thắng đánh gót chuyền bóng thuận lợi cho Junior, ở góc hẹp hậu vệ đội chủ nhà đã dứt điểm đưa bóng bóng qua chân thủ môn Mạnh Dũng, Ninh Bình tạm dẫn với tỉ số 4-1 Chơi không quá nổi bật, nhưng đến phút 84 Thanh Hóa cũng có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4, với pha lập công của Khánh Lâm Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này, dù ở những phút cuối trận cả đội chủ nhà Ninh Bình lẫn Thanh Hóa đều có những cơ hội tốt để ghi bàn. Nhưng các chân sút đều bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc. Sân Nha Trang: Tỉ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0, cả hai đội đều có 1 số cơ hội nhưng dứt điểm không thành công Phút bù giờ thứ nhất, Agostinho tận dụng sự lơi lỏng của các cầu thủ XM.HP đã có pha chuyền đẹp để Quang Hải dứt điểm cận thành đưa Khánh Hòa vượt lên dẫn 1-0 trước khi hiệp 1 kết thúc Phút 61. từ đường chuyền của Ngọc Điểu, Quang Hải đã dứt điểm tinh tế đưa đội bóng phố Biển tạm dẫn 2-0 Phút 79, sau nhiều nỗ lực Lazaro cũng đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội nhà XM.HP sau đường kiến tạo của Leandro. Sân Hàng Đẫy: Sau 45 phút tranh tài đã qua, cả hai đội đều không có được nhiều những cơ hội ghi bàn khi hàng thủ của cả SLNA lẫn đội chủ nhà HN.T&T đều chơi rất tốt. Chính bởi thế, đã không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, với khá nhiều cơ hội dành cho các chân sút của cả chủ nhà HN.T&T lẫn SLNA, thế nhưng lần lượt Benicio, Văn Quân bên phía HN.T&T hay Trọng Hoàng, Vidovic của đội khách đều dứt điểm không thành công, dành chấp nhận hòa nhau không bàn thắng. Tiếp tục cập nhật

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201004/Truc-tiep-vong-9-VLeague-905057/