Nổ bếp gas, một thanh niên phải cắt bỏ bàn tay

Trong lúc nấu lẩu, bếp gas mini bất ngờ phát nổ khiến 1 thanh niên dập nát 2 bàn tay, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 22-2, ông Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ bàn tay trái cho bệnh nhân Nguyễn Khắc Việt (21 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Hiện bệnh viện đang tiếp tục xử lý, điều trị các vết thương khác trên cơ thể.

Anh Việt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, tối 21-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận bệnh nhận Việt trong tình trạng đa chấn thương toàn thân, bàn tay trái dập nát hoàn toàn, 3 gón bàn tay phải bị dập nát, có khả năng hoại tử, vết thương vùng mặt có dị vật ở mắt, vết thương nham nhở ở vùng bụng và mất rất nhiều máu.

Anh Hào Văn Thanh (bạn anh Việt) cho biết trưa 21-2, anh cùng 3 người bạn đi bắt cá tại bờ suối và mang theo bếp gas mini để nấu lẩu. Ba người xuống suối bắt cá, còn anh Việt ở trên bờ bật bếp gas để nấu nước sôi làm lẩu. Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy lên xem thì phát hiện anh Việt đang nguy kịch, cạnh đó, bếp gas bị vỡ vụn, bay khắp nơi. Ngay sau đó, mọi người đưa anh Việt đến Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk để cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/no-bep-gas-mot-thanh-nien-phai-cat-bo-ban-tay-20170222093329503.htm